Tết cho người nghèo 'không ai bị bỏ lại phía sau' – Bài 3: Trao 'cần câu' giúp người nghèo vươn lên

Từ nguồn hỗ trợ của Mặt trận, nhiều hộ nghèo tại tỉnh Quảng Trị đã từng bước nỗ lực, phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Tết này, nhiều gia đình ấm áp và hạnh phúc hơn khi được ở trong những ngôi nhà mới.

Chị Lê Thị Lệ (thôn Đông Dương, xã Hải Dương, huyện huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) bên căn nhà Đại đoàn kết. Ảnh: Nghĩa Văn.

Trao “cần câu”

Những ngày cuối năm, ông Lê Hữu Đức (43 tuổi, trú tại thôn Xuân Viên, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đang tranh thủ từng giờ để hoàn thành các sản phẩm đồ gỗ, kịp giao cho khách trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ông Đức cho biết, từ nguồn hỗ trợ của Mặt trận và người thân, bạn bè, ông đã mua máy móc phục vụ cho công việc của mình. “Kể từ khi có máy, năng suất công việc cũng tăng lên đáng kể. Vì thế thu nhập, cuộc sống của gia đình được cải thiện hơn trước nhiều. Hiện nay, gia đình tôi đã thoát nghèo” - ông Đức vui mừng nói.

Theo ông Đức, trước đây, gia đình ông có kinh tế thuộc diện trung bình của địa phương. Tuy nhiên, từ ngày vợ ông mắc bệnh khiến kinh tế gia đình ngày càng đi xuống. Bao nhiêu tiền tích góp được trước đó cùng với vay mượn thêm từ người thân, bạn bè để chữa trị bệnh cho vợ, khiến gia đình ông trở thành hộ nghèo.

Trước tình cảnh đó, gia đình ông Đức được Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban MTTQ TPHCM để xây nhà Đại đoàn kết. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ huyện Hải Lăng cũng hỗ trợ sinh kế cho gia đình ông Đức với số tiền 20 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của huyện.

“Bệnh tình thuyên giảm, giờ vợ tôi đã có thể giúp đỡ trong việc chăm sóc con cái, đan được lưới đánh cá bán nên kiếm thêm đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống. Giờ tôi tranh thủ làm cả ngày lẫn đêm để cho kịp hàng Tết giao cho khách. Năm mới tôi sẽ gắng làm lụng, dành dụm trả nợ ngân hàng, sau đó trả nợ người thân, bạn bè để đưa cuộc sống gia đình ngày một tốt hơn” - ông Đức nói.

Gia đình chị Lê Thị Lệ (38 tuổi, trú tại thôn Đông Dương, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng) trở thành hộ nghèo sau biến cố lớn. Vào năm 2017, chồng chị Lệ bị đột quỵ và mất. Sự ra đi đột ngột của người chồng khiến kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. “Chồng mất sớm, trong khi bố mẹ chồng tuổi cao sức yếu lại đang phải nuôi 2 cháu bị khuyết tật là con của vợ chồng anh trai để lại. Quả thực tôi và 2 con nhỏ chẳng thể nhờ cậy được ai nữa” - chị Lệ nói.

Từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ Oman, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị đã trao tặng hộ chị Lê Thị Lệ số tiền gần 140 triệu đồng để xây nhà Đại đoàn kết. Cùng với đó, gia đình chị Lệ còn được hỗ trợ sinh kế với số tiền 30 triệu đồng để xây khu chuồng trại và lợn giống. Đến nay, số lợn nái chị Lệ nuôi đã sinh sản được 2 lứa mang lại một khoản thu nhập cho gia đình. “Nếu thuận lợi, từ nay, mỗi năm hộ chị Lệ sẽ có thêm 15 - 20 triệu đồng từ việc xuất bán lợn sữa” - ông Trương Bá Long - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hải Dương cho biết.

Thoát nghèo “nhờ” Mặt trận

Ông Phạm Văn Đông (43 tuổi, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng) là hộ vừa thoát khỏi danh sách hộ nghèo của địa phương. Gia đình ông Đông có 8 nhân khẩu, trong đó ngoài 2 vợ chồng và 4 người con, thì có thêm 2 mẹ con người chị gái của ông Đông. Trong đó, chỉ có ông Đông và vợ là lao động chính trong nhà. “Thường 2 vợ chồng đi làm cũng được 100 - 150 nghìn đồng/ngày, nhưng nhiều khi mưa lụt phải ở nhà thì không có thu nhập. Trong khi, 2 con trai lớn của tôi đã phải nghỉ học khi chưa hoàn thành bậc THPT để đi làm thêm, phụ giúp gia đình” - ông Đông nói.

Ông Nguyễn Đức Châu Thành - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hải Phong cho biết, cũng từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ Oman, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ hộ ông Đông một căn nhà Đại đoàn kết trị giá gần 140 triệu đồng và sinh kế trị giá 30 triệu đồng.

Nhận được hỗ trợ sinh kế, ông Đông đã mua lồng nuôi cá trị giá 15 triệu đồng, số tiền còn lại ông mua cá chình giống để thả nuôi. “Đến nay, được khoảng 5 tháng rồi, cá phát triển tốt. Dự kiến khoảng 3 năm, cá đạt trọng lượng từ 1kg/con trở lên là có thể bán được. Với giá hiện tại có thể thu về 100 triệu đồng” - ông Đông cho biết.

Sau khi “an cư” và gặp nhiều thuận lợi từ việc nuôi lồng cá chình do Mặt trận hỗ trợ, vợ chồng ông Đông vay thêm 50 triệu đồng từ ngân hàng để đầu tư thêm lồng nuôi. Bà Võ Thị Yến (vợ ông Đông) chia sẻ, năm nay chắc chắn gia đình sẽ ăn Tết thật vui. Có mấy lồng cá là có công việc rồi, gia đình sẽ phấn đấu làm ăn, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và nuôi con ăn học đàng hoàng.

(Còn nữa)

NGHĨA VĂN

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tet-cho-nguoi-ngheo-khong-ai-bi-bo-lai-phia-sau-bai-3-trao-can-cau-giup-nguoi-ngheo-vuon-len-10272553.html