Terry ở lại Chelsea vì "lời hứa" của Abramovich

John Terry tiết lộ, ông chủ Abramovich hứa sẽ chiêu mộ thêm những ngôi sao hàng đầu để tăng cường sức mạnh cho Chelsea trước khi bước vào mùa giải 2009/10. >> Terry: "Tôi chưa bao giờ muốn rời Chelsea"

>> Từ chối Man City, Terry nguyện gắn bó với Chelsea >> Drogba & Lampard giúp Chelsea hạ Inter >> Chelsea kiên quyết không bán Terry >> Khi "chợ chuyển nhượng" bị lũng đoạn... Tuần trước, Terry và tỷ phú Abramovich đã có buổi nói chuyện thân mật cùng nhau trên đất Mỹ. Tương lai chàng trung vệ 28 tuổi người Anh đã được quyết định khi anh cam kết gắn bó trọn đời cùng "The Blues". Abramovich hứa sẽ đem về sân Stamford Bridge nhiều ngôi sao nữa - Ảnh: D.M Và để thuyết phục Terry ở lại, tỉ phú người Nga hứa hẹn sẽ vung tiền để tậu ít nhất một ngôi sao hàng đầu cho Chelsea trong kì chuyển nhượng hè 2009. "Chelsea đã đưa ra một vài lời đề nghị, nhưng đều bị các CLB khác bác bỏ. Tình hình chuyển nhượng năm nay rất khó khăn. Chúng tôi nghĩ sẽ mua được cầu thủ với giá rẻ, bởi nền tài chính Thế giới đang trong giai đoạn khủng hoảng. Nhưng sự thực lại không phải vậy. Nhiều cầu thủ giỏi bị đẩy giá lên cao do xuất hiện hàng loạn vụ áp phe đình đám. Thêm nữa, không đội bóng nào muốn bán đi cầu thủ tốt nhất trong đội hình. Ngài Abramovich đã nói với tôi rằng, CLB sẽ mua về cầu thủ lớn. Hi vọng điều đó sẽ sớm xảy ra trong thời gian tới" - Terry cho biết. Cách đây ít lâu, John Terry từng tuyên bố, Chelsea cần phải kí hợp đồng với những siêu sao như Franck Ribery và David Villa để phục vụ cho chặng đường cam go chinh phục các đỉnh cao Ngoại hạng hay Champions League. Tuy nhiên, "The Blues" đều thất bại trong việc lôi kéo những ngôi sao tầm cỡ. Đến thời điểm này, họ mới có thêm duy nhất một chữ kí đáng chú ý là Yuri Zhirkov (18 triệu bảng từ CSKA Moscow). Ngoài ra là hai nhân tố trẻ gia nhập Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do: Turnbull và Sturridge. Trong kế hoạch phát triển đội bóng tương lai, Abramovich cũng giao trọng trách lớn cho Arnesen về công tác đào tạo trẻ. Thời gian qua, Chelsea ít quan tâm đến học viện của chính họ, nên hầu như không có tài năng nào trưởng thành và khẳng định được chỗ đứng ở đội hình 1. Tuấn Thành (tổng hợp)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thethao/premier/2009/07/860509/