Ten Hag phấn khích khi Quỷ đỏ thắng ngược sau 'khởi đầu kinh hoàng'

HLV Erik ten Hag hết lời ca ngợi đội bóng của ông đã vượt qua khởi đầu kinh hoàng để ngược dòng đánh bại Nottingham Forest 3-2 ở Old Trafford, qua đó ghi chiến thắng thứ 2 sau 3 vòng đấu Premier League mùa giải mới.

Đội chủ nhà choáng váng khi bị dẫn trước 0-2 chỉ sau 4 phút, tình trạng hỗn loạn được tạo ra khi Taiwo Awoniyi ghi bàn sau một pha phản công chớp nhoáng ở phút thứ 2, trước khi Willy Boly đánh đầu ghi bàn gia tăng cách biệt cho đội khách. Chính xác, Nottingham Forest đã dẫn trước 2-0 chỉ sau 3 phút 47 giây, đánh dấu lần đầu tiên Quỷ đỏ bị dẫn trước 2 bàn sớm đến như vậy ở Premier League. Đây cũng là lần thứ 2 trong năm Man.United đã để thủng lưới chỉ trong 2 phút đầu tiên của một trận Premier League trên sân nhà - trước năm 2023, họ chỉ 3 lần để thủng lưới trong 2 phút đầu trận trên sân nhà ở Premier League.

Nhưng Christian Eriksen đã gỡ lại một bàn ở phút 17, cũng giúp các cầu thủ Man.United trấn tĩnh và sốc lại niềm tin. Sau những nỗ lực gỡ hòa bất thành trong hiệp 1, thì Casemiro đã cân bằng tỷ số ở phút 52, trước khi quả phạt đền thành công của Bruno Fernandes ở phút 76 đã hoàn thành màn ngược dòng ấn tượng tại Old Trafford. Đây là lần thứ 13 ở Premier League chứng kiến Man.United thắng ngược sau khi bị dẫn trước từ 2 bàn trở lên - nhiều hơn bất kỳ đội nào khác trong lịch sử giải đấu. Và Nottingham Forest cũng trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Premier League dẫn trước 2 bàn trong vòng 4 phút nhưng sau đó để thua ngược.

Casemiro đã cân bằng tỷ số ở phút 52 để tạo nên bước ngoặt lớn.

HLV Ten Hag đã tỏ ra choáng váng sau những phút khởi đầu, nhưng sau trận thì tràn ngập sự phấn khích. Ông nói với các phóng viên: “Một khởi đầu thật sự kinh hoàng khi chúng tôi mắc sai lầm và để họ ghi 2 bàn chóng vánh, nhưng tôi rất hài lòng với màn lội ngược dòng. Thái độ thật tuyệt! Chúng tôi vẫn giữ bình tĩnh và điềm tĩnh tổ chức lại trận đấu, bám sát kế hoạch, tràn đầy niềm tin và dần thực hiện sự thay đổi. Chúng tôi đã chơi một thứ bóng đá rất hay, ngoài kế hoạch, nguyên tắc và quy tắc, chúng tôi đã ghi được những bàn thắng đẹp mắt”.

Man.United bắt đầu mùa giải với chiến thắng thiếu thuyết phục 1-0 trước đội khách Wolves nhưng đã bị Tottenham đánh bại 2-0 vào tuần trước. Vì vậy, chiến thắng hôm thứ Bảy là điều đáng hoan nghênh. HLV Ten Hag thừa nhận việc gặp vấn đề khi bắt đầu mùa giải là điều đương nhiên, và tin tưởng đội đang đi đúng hướng: “Mỗi đội khi bắt đầu đều có những lĩnh vực họ phải cải thiện và chúng tôi có một số lĩnh vực như vậy, chúng tôi phải tiến bộ ở đó nếu bạn muốn thành công. Nhưng bạn đã thấy đội này có những cầu thủ lớn, những cá tính lớn. Đội bóng này có tinh thần rất cao, họ đã tìm ra cách để giành chiến thắng”.

Bruno Fernandes thực hiện quả phạt đền hoàn thành màn ngược dòng ấn tượng tại Old Trafford.

Sau nhiều hoài nghi, tân đội trưởng Fernandes là người truyền cảm hứng cho màn ngược dòng hôm thứ Bảy, trong đó anh kiến tạo một bàn và ấn định chiến thắng từ chấm phạt đền. HLV Ten Hag hết lời khen ngợi tiền vệ người Bồ Đào Nha: “Về mọi mặt, cậu ấy đã chơi một trận đấu rất hay ở đẳng cấp cao nhất, giữ bình tĩnh, sử dụng cảm xúc đúng lúc, cậu ấy tấn công xuất sắc, tạo ra sự khác biệt. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy”.

Nhà cầm quân người Hà Lan cũng xoa dịu nỗi lo chấn thương của trung vệ Raphael Varane, người không thể bắt đầu hiệp 2 vì chấn thương. Trước đó, hậu vệ trái số 1 Luke Shaw phải ngồi ngoài cho đến tháng 11 vì chấn thương cơ, trong khi tiền vệ tân binh Mason Mount sẽ phải nghỉ thi đấu 6 tuần sau khi bị đứt gân kheo: “Raphael đã phàn nàn, chúng tôi không muốn mạo hiểm với cậu ấy. Chúng tôi vẫn còn Harry Maguire, Victor Lindelof, những người có thể thay thế cậu ấy. Vì vậy chúng tôi không thể mạo hiểm với Raphael”.

Hiện vẫn chưa biết trung vệ người Pháp có thể sẵn sàng cho chuyến làm khách quan trọng đến sân Arsenal vào ngày 3-9 hay không.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ten-hag-phan-khich-khi-quy-do-thang-nguoc-sau-khoi-dau-kinh-hoang-post703255.html