Taylor Swift 'ưu ái' tặng quà 'đặc biệt' cho những người yêu cũ

Sau mỗi cuộc tình, Taylor Swift luôn có thói quen viết nhạc nhằm đề cập đến những kỷ niệm hay lời trách móc đến bạn trai cũ.

Taylor Swift có một thói quen, đó là viết nhạc tặng người yêu cũ sau khi "đường ai nấy đi" . Vì lẽ đó mà "Công chúa nhạc đồng quê" đã cho ra đời nhiều bản hit được công chúng mến mộ.

Sau khi chia tay với Harry Styles vào hồi tháng 1/2013, Taylor Swift đã viết tặng cựu thành viên nhóm One Direction 2 khúc là "I Knew You Were Trouble" và "Out Of The Woods" như một "món quà" chia tay. Ca từ trong bài hát chính là những gì cô muốn nói: "Ngay từ đầu tôi đã biết anh chỉ đem tới rắc rối. Tôi tự thấy xấu hổ vì đã ở vị trí mình không thuộc về. Để anh có cơ hội đùa giỡn với tôi...".

Chia tay John Mayer vào tháng 2/2010, Taylor Swift đã viết ca khúc "Dear John" với những lời đầy oán trách.

"Đường ai nấy đi" với Jake Gyllenhaal vào tháng 1/2011, Taylor Swift đã cho ra mắt công chúng ca khúc "All Too Well" nhằm đề cập đến những kỷ niệm thời còn yêu nhau giữa hai người.

Taylor Swift và "người sói" Taylor Lautner gặp gỡ và yêu nhau khi cả hai cùng tham gia vào bộ phim "Valentine’s Day". Tuy nhiên chỉ sau 3 tháng hẹn hò ngắn ngủi, cả hai đã chia tay. Ít lâu sau nữ ca sĩ cho ra đời bản hit "Back to December" thay cho lời xin lỗi gửi đến Lautner.

Năm 2008, Taylor Swift bất ngờ nhận được cuộc điện thoại đòi chia tay kéo dài vỏn vẹn 27 giây của Joe Jonas với lý do anh đã yêu người khác. Sau cú sốc tình cảm, nữ ca sĩ tóc vàng đã đặt bút viết hai ca khúc "Last Kiss" và "Forever and Always" như một lời an ủi bản thân nhắc lại những kỷ niệm đẹp khi còn ở bên nhau của hai người.

Chuyện tình của Taylor Swift và ngôi sao của Glee - Cory Monteith dù ngắn ngủi (1 tháng) hồi năm 2010 nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để "Công chúa nhạc đồng quê" cho ra đời ca khúc "Mine" nhằm nói về một chàng trai: “Tôi chỉ nhớ rằng cánh tay của anh ấy đã vòng qua vai tôi và hình ảnh của mối tình đó dường như hiện ra trước mắt”.

Mối tình mới đơm hoa được 3 tháng của Taylor Swift với Conor Kennedy - cháu trai của thượng nghị sĩ Robert F.Kennedy nhanh chóng kết thúc. Không ngoại lệ, chuyện tình với Conor một lần nữa trở thành cảm hứng sáng tác cho ca khúc "Begin Again".

Taylor Swift đã "thầm thương trộm nhớ" và viết một ca khúc về cậu bạn ngồi cùng bàn thời trung học Drew Hardwick có tựa đề là "Teardrops on My Guitar" - nội dung xoay quanh cảm xúc của cô về người con trai cô thầm yêu nhưng lại yêu một người con gái khác. Sau khi bài hát trở nên nổi tiếng, Drew tìm gặp Taylor và có ý muốn hai người thành đôi nhưng lúc này, nữ ca sĩ đã yêu một chàng trai khác.

"Tim McGraw" được Taylor Swift viết khi cô đang học năm nhất trung học dành tặng bạn trai Brandon Borello. Tại thời điểm đó, Brandon đang học năm cuối và Taylor muốn ca khúc sẽ là món quà khi anh tốt nghiệp.

Kim Dung/VOV.VN
Theo Thisisinsider

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/taylor-swift-uu-ai-tang-qua-dac-biet-cho-nhung-nguoi-yeu-cu-646174.vov