Tay không bắt rắn độc, Phó Công an xã bị cắn tử vong

Vừa ăn cơm tối xong đang ngồi xem ti vi thì bỗng nghe đứa con hô hoán phát hiện một con rắn xuất hiện trước cổng nhà mình, sợ đứa con trêu chọc rắn con mình nên anh Toản chạy ra lấy áo quấn vào tay bắt rắn, nhưng không may bị rắn cắn vào bàn tay. Hơn một giờ sau anh Toản có dấu hiệu choáng váng, buồn nôn, khó thở tức ngực và bị tử vong sau đó.

Ngày 16.10, thông tin từ chính quyền địa phương, trên địa bàn xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An vừa xảy một trường hợp bị rắn cạp nong cắn tử vong. Nạn nhân là anh Lê Văn Toản, SN 1977 trú tại bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng, huyện Tương, Nghệ An.

Được biết, khi gia đình vừa mới ăn cơm tối xong, thì đứa con phát hiện một con rắn cạp nong nằm khoanh tròn trong bụi cây trước cổng, sợ con rắn tỉnh giấc trườn ra cắn người, anh Toản đã chủ quan lấy áo quấn vào tay bắt rắn nhưng không may con rắn tỉnh giấc cắn vào bàn tay.

Rắn độc đe dọa đến tính mạng con người. (Ảnh: minh họa)

Khoảng chừng 1 tiếng sau, anh Toản có dấu hiệu choáng váng, buồn nôn, tức ngực, khó thở, chân tay tím tái, miệng cứng không nói được. Gia đình phát hoảng mới kêu gọi anh em đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương cấp cứu, nhưng nọc độc đã ngấm vào máu và anh Toản tử vong sau đó.

Được biết, anh Toản là phó trưởng Công an xã Xá Lượng, huyện Tương Dương; hiện anh đã có vợ và 2 đứa con.

Sau khi nhận được tin, chính quyền địa phương và bàn bè thân hữa gần xa đến hỏi thăm, động viên và chia buồn cùng với gia đình.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/thoi-su/tay-khong-bat-ran-doc-pho-cong-an-xa-bi-can-tu-vong-493174.html