Tay đua F1 Trung Quốc thoát chết ở Silverstone

Chặng đua F1 tại Anh (British Grand Prix) tối 3/7 chứng kiến cú lật xe kinh hoàng khiến tay đua Guanyu Zhou gặp nguy hiểm. Ngay sau đó, ban tổ chức đã phải tạm dừng cuộc đua một tiếng để giải quyết hậu quả của vụ tai nạn.

Vòng đầu tiên chặng đua tại Silverstone, tay đua người Trung Quốc, Guanyu Zhou đã gặp sự cố nghiêm trọng. Chiếc xe đua của anh đã va chạm với tay đua của đội Mercedes, George Russell sau đó đã lăn nhiều vòng trước khi tông thẳng vào hàng rào. Sau vụ tai nạn này, thân xe đã biến dạng hoàn toàn. Rất may cho Guanyu Zhou là các nhân viên cứu hộ đã có mặt kịp thời để đưa anh ra khỏi xe.

Các nhân viên cứu hộ đã có mặt kịp thời để đưa Guanyu Zhou ra khỏi xe

Các nhân viên cứu hộ đã có mặt kịp thời để đưa Guanyu Zhou ra khỏi xe

Zhou được đưa thẳng đến trung tâm y tế địa phương và được xác nhận bình an sau đó vài giờ. Hệ thống bảo vệ khoang lái (HALO) một lần nữa lại phát huy tác dụng, cứu mạng tay đua F1.

Nhiều tay đua khác lo ngại cho tính mạng của Guanyu Zhou. Thậm chí, George Russell còn chấp nhận bị truất quyền thi đấu để nhảy ra theo dõi tình hình của đối thủ. Chặng đua phải tạm dừng vì sự cố này khiến tổng cộng 5 chiếc xe khác cùng gặp nạn. Tuy nhiên sau đó, các tay đua đã trở lại tiếp tục chặng đua.

Trên trang Twitter, Guanyu Zhou đã thông báo về tình trạng sức khỏe của mình. Anh khẳng định vẫn ổn sau vụ tai nạn kinh hoàng. Tay đua người Trung Quốc viết: "Tôi ổn rồi. Tôi đã được cứu sống trong ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho tôi".

Trong khi đó, quản lý đội Alfa Romeo, Beat Zehnder chia sẻ rằng Guanyu Zhou có thể nói chuyện bình thường. Hiện tại, anh vẫn đang được điều trị tại một cơ sở y tế tại Silverstone.

Kết thúc giải F1 ở Anh, tay đua Carlos Sainz đã về nhất với thành tích 2 giờ 17 phút và 50,311 giây. Đây cũng là chiến thắng chặng đầu tiên trong sự nghiệp của Sainz. Về nhì là tay đua Sergio Pérez và xếp thứ ba là Lewis Hamilton.

Sau chặng đua, dù hân hoan với ngôi nhất, Sainz thừa nhận anh cảm thấy vui mừng hơn cả vì Zhou Guanyu vẫn khỏe. "Tôi biết chắc có một vụ chạm nghiêm trọng dẫn tới cờ đỏ được phất, nhưng tôi không được xem qua TV. Vì vậy, tôi vô cùng vui mừng khi thấy Zhou bước ra khỏi xe mà không gặp vấn đề gì lớn", tay đua Ferrari nói.

Guanyu Zhou là tay đua người Trung Quốc đầu tiên thi đấu ở F1

Guanyu Zhou là tay đua người Trung Quốc đầu tiên thi đấu ở F1

Theo Sainz, đồng nghiệp Trung Quốc đã thoát chết thần kỳ, và xem đây là bằng chứng cho sự ưu việt của HALO - một thành tựu được Liên đoàn Đua xe đưa vào thực tiễn. "Đôi khi chúng tôi chỉ trích FIA nhưng trong những trường hợp khác, bạn cần phải cảm ơn họ, họ đã giúp đỡ chúng tôi nhiều như thế nào. Qua vụ tai nạn ở F2 sáng nay và những gì đã xảy ra ở cuộc đua hôm nay, với HALO, FIA có lẽ đã cứu được hai mạng người và chúng tôi cần phải cảm ơn họ", anh nói thêm.

Guanyu Zhou là tay đua người Trung Quốc đầu tiên thi đấu ở F1. Anh ký hợp đồng với đội đua Alfa Romeo vào tháng 11/2021.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/tay-dua-f1-trung-quoc-thoat-chet-o-silverstone-164058.html