Tây du ký: Vị tướng đầu tiên của Thiên đình đánh nhau với Ngộ Không

Cự Linh thần là một vị tướng của Thiên đình và cũng là người đầu tiên giao đấu với Tôn Ngộ Không, nhưng đã bị Tôn Ngộ Không đánh bại một cách dễ dàng.

Trong Tây du ký của nhà văn Ngô Thừa Ân, Tôn Ngộ Không là một con khỉ được sinh ra từ một hòn đá, sau đó theo Bồ Đề Tổ Sư học đạo pháp, được truyền 72 phép Địa sát và Cân đẩu vân.

Sau đó Tôn Ngộ Không lại bị Bồ Đề Tổ Sư đuổi đi, y quay về Hoa Quả sơn. Với bản lĩnh phi thường Ngộ Không đã mở rộng thanh thế của mình, kết giao với nhiều yêu vương. Đặc biệt, Ngộ Không còn đại náo Long cung lấy gậy Như Ý, đại náo Địa phủ sửa sổ sinh tử.

Sự việc kinh động lên đến Thiên đình, nhưng nhờ Thái Bạch Kim Tinh xin, Ngọc Đế đã cho Tôn Ngộ Không lên thiên đình giữ chức Bật Mã Ôn. Tuy nhiên, sau khi biết đây chỉ là chức tước hạng thấp trên Thiên đình. Ngộ Không đã tức giận bỏ về Hoa Quả sơn.

Khi hay tin về Tôn Ngộ Không, Ngọc Đế phong Lý Thiên Vương làm nguyên soái, Na Tra làm Tam Ðàng Hải Hội Ðại thần dẫn thiên binh đuổi theo Ngộ Không truy nã.

Lý Thiên vương cùng Na Tra vốn là hai cha con, cùng ở chung một điện. Sau khi được lệnh, Lý Thiên vương cùng Na Tra trở về kiểm điểm thiên binh, chọn Cự Linh thần làm tiên phong, Ngự Ðổ Dược Xa làm tướng bên cạnh, nhắm núi Hoa Quả thẳng tiến.

Ðến nơi, Lý Thiên vương truyền hạ trại cách hai mươi dặm rồi sai Cự Linh thần đến khiêu chiến.

Theo nguyên tác, Cự Linh thần vác búa đồng chạy đến động Thủy Liêm hét như sấm, kêu Ngộ Không nói: “Bật Mã Ôn, ta vâng lệnh Thượng Ðế đến đây bắt ngươi trị tội, hãy mau đem xác ra mà nộp”.

Tiểu yêu thất kinh chạy vào báo: “Có tướng trời sai xuống bảo Tề Thiên Ðại Thánh ra hàng, bằng không nó giết chết cả động”.

Tôn Ngộ Không nổi giận, ra nói chuyện với Cự Linh thần, nhưng không có kết quả gì. Cự Linh thần vung búa chém xuống, Tôn Ngộ Không dùng gậy Như Ý đỡ búa của Cự Linh thần, khiến cán búa gãy đôi. Cự Linh thần hoảng sợ bỏ chạy.

Cự Linh thần là một vị tướng của Thiên đình, nhưng lại không có đủ sức mạnh để đối đầu với Tôn Ngộ Không. Ông đã bị Tôn Ngộ Không đánh bại một cách dễ dàng khiến Lý Thiên vương nổi giận nói: “Ngươi làm mất oai ta phải chém đầu làm gương cho kẻ khác”. May mắn, có Na Tra xin cho, Cự Linh thần mới giữ lại được tính mạng.

Quốc Tiệp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tay-du-ky-vi-tuong-dau-tien-cua-thien-dinh-danh-nhau-voi-ngo-khong-a644559.html