Tất cả ở Old Bridge đều đang nói về hàng trăm kg mì ống bị đổ đống

Nhiều người vẫn đang tìm lời giải đáp đằng sau bí ẩn về hàng trăm kg mì ống đổ thành đống, dọc theo một con lạch ở Old Bridge, New Jersey, Mỹ.

 Đống mì ống được phát hiện gần một con suối ở Old Bridge, New Jersey. Ảnh: Nina Jochnowitz.

Đống mì ống được phát hiện gần một con suối ở Old Bridge, New Jersey. Ảnh: Nina Jochnowitz.

Kể từ khi gặp hàng nghìn người ở khu vực trong thời gian tranh cử vào văn phòng địa phương cách đây vài năm, Nina Jochnowitz cho biết bà liên tục nhận được những lời phàn nàn từ cư dân ở Old Bridge, New Jersey.

Thông thường, họ gọi cho bà với hy vọng bà có thể thuyết phục thị trấn xử phạt người đốt pháo, đi xe địa hình phân phối lớn hoặc thu gom, nhặt rác còn sót lại trên lề đường.

Nhưng tuần trước, một người phụ nữ mà bà Jochnowitz từng gặp trong chiến dịch không thành công trước đó đã gọi để báo cáo một vấn đề bất thường.

“Có một đống mì ống đổ bên bờ suối”, New York Times dẫn lời bà.

Tràn ngập giả thuyết

Sự việc được phát hiện vào tháng trước khi một người dân đi dạo dọc theo khu vực rừng cây gần nhà của họ ở Old Bridge.

"Ban đầu người dân nghĩ đó là cỏ khô nhưng khi họ đến gần hơn thì thấy đó là hàng trăm kg mì ống đã nấu chín", Jochnowitz nói với Daily Mail.

Jochnowitz cho biết bà đã lên xe để đến tận nơi điều tra. Những gì bà nhìn thấy - cách con đường hơn 9 m và cách nhà bà chưa đầy 1, 6 km - cho thấy đây không chỉ đơn giản là một tô mì bị đánh đổ.

Theo Jochnowitz, ai đó đã đổ hàng trăm kg mì ống spaghetti, nui và mì có hình dạng chữ cái thành đống lớn bên cạnh con suối trong khu vực nhiều cây cối - nơi người dân thường vứt vật liệu xây dựng, khung giường và đồ nội thất.

“Thực sự có tới hơn 7,6 m mì ống đã bị đổ đi”, bà nói.

Jochnowitz cũng ước tính 136-226 kg mì ống bị đổ trong rừng. Bà đã chụp lại hình ảnh này bằng máy ảnh điện thoại, gửi email cho một quan chức thị trấn để thông báo về phát hiện, đồng thời đăng những bức hình lên Facebook.

 Denise Bloom, quản trị viên của một nhóm Facebook địa phương, cho biết ở Old Bridge, bí ẩn xung quanh đống mì ống bị đổ đi là “tất cả điều họ đang nói đến”. Ảnh: Nina Jochnowitz.

Denise Bloom, quản trị viên của một nhóm Facebook địa phương, cho biết ở Old Bridge, bí ẩn xung quanh đống mì ống bị đổ đi là “tất cả điều họ đang nói đến”. Ảnh: Nina Jochnowitz.

Chẳng bao lâu sau đó, thị trấn ở New Jersey tràn ngập những giả thuyết về việc ai có thể vứt bỏ mì ống và lý do tại sao, đặc biệt là tại một bang vốn nổi tiếng yêu thích đồ ăn Italy.

Nhiều người đưa ra giả thuyết liệu đó có phải là một bên cung cấp thực phẩm cho đám cưới nhưng bị hủy bỏ vào phút cuối? Hay một nhà hàng nấu ăn cho một đội bóng nhưng họ không tới?

Ở Old Bridge, “(câu chuyện mì ống) là tất cả điều họ đang nói đến”, Denise Bloom, quản trị viên của một nhóm Facebook địa phương, cho biết.

Khi bức ảnh về món mì ống bị vứt bỏ được chia sẻ trong một cuộc thảo luận trên Reddit, nó trở thành “mảnh đất màu mỡ”, chủ đề tạo ra những câu chuyện cười và câu nói đùa.

"Đó là ngày hết hạn của mì ống", một người châm biếm.

Một người khác bình luận: "Dọn dẹp chỗ này sẽ tiêu tốn của thị trấn một khoản kha khá (mì ống). Tôi không biết bọn tội phạm đang làm gì, chúng chắc hẳn phải say xỉn mới làm được trò này. Nhưng tôi hy vọng chúng ta sẽ tìm lại công lý cho mì ống".

15 xe cút kít mì ống

Bất chấp những lời đùa, bà Jochnowitz cho biết nó minh họa một vấn đề lớn hơn về việc đổ rác ở khu vực Old Bridge.

Đối với bà, mì ống là bằng chứng về việc thiếu dịch vụ thu gom rác thải số lượng lớn ở Old Bridge, nơi có khoảng 67.000 cư dân, như theo báo cáo trước đây của NJ Advance Media.

“Đó là một điểm gây tranh cãi trong nhiều năm”, bà cho hay.

Trong email hôm 4/5, Himanshu Shah, quản lý doanh nghiệp thị trấn, cho biết sau khi bức ảnh về mì ống được lan truyền trên Facebook vào tuần trước, bộ phận Công trình Công Cộng đã đến địa điểm này và tìm thấy “số mì ống dường như tương đương 15 chuyến xe cút kít đổ xuống bất hợp pháp dọc theo con lạch trong khu dân cư”.

 Bà Nina Jochnowitz, người đang làm việc để giải quyết bí ẩn về hàng trăm kg mì ống bị đổ đi ở thị trấn Old Bridge. Ảnh: SueBarr.com.

Bà Nina Jochnowitz, người đang làm việc để giải quyết bí ẩn về hàng trăm kg mì ống bị đổ đi ở thị trấn Old Bridge. Ảnh: SueBarr.com.

Văn phòng cảnh sát đã điều sĩ quan đến lập biên bản. Ông Shah cho biết hai nhân viên của bộ phận Công trình Công cộng đã dọn sạch mì ống “trong vòng chưa đầy một giờ và xử lý nó đúng cách”.

"Bạn có thể nói: 'Ai quan tâm đến mì ống?'. Nhưng mì ống có độ PH sẽ ảnh hưởng đến dòng nước”, Jochnowitz nói với Philadelphia Inquirer.

"Dòng nước đó rất quan trọng, cần làm sạch vì nó dẫn vào nguồn cung cấp nước của thị trấn... Đó là một trong những hoạt động dọn dẹp nhanh nhất mà tôi từng thấy ở đây", bà cho biết.

Mặc dù bà Jochnowitz nói rằng mì ống đã được nấu chín, nhưng ông Shah lại nhận định đó là mì ống chưa nấu chín, được lấy ra khỏi bao bì và mềm đi sau nhiều ngày mưa.

Ông Shah cho biết văn phòng cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Jochnowitz chia sẻ thêm cuối cùng, bà đã tìm ra bên đứng sau vụ việc và đó không phải là một nhà hàng.

“Tôi biết rằng nó không đến từ một doanh nghiệp”, bà nói. “Nó đến từ một nhà riêng và tôi đang nói chuyện với gia đình này thông qua một cá nhân biết về họ”.

Jochnowitz từ chối tiết lộ thêm. “Có rất nhiều mì ống”, bà nói. “Dù ai đã làm điều đó thì tôi cũng hy vọng họ không tiêu thụ nhiều carb như họ đã nấu”.

Trong khi bí ẩn về người đổ mì ống và lý do đằng sau vẫn chưa được giải đáp rõ ràng, Jochnowitz nói rằng bà hy vọng sự việc kỳ lạ này có thể nâng cao nhận thức về mối lo ngại ô nhiễm và sự thờ ơ với môi trường.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tat-ca-o-old-bridge-deu-dang-noi-ve-hang-tram-kg-mi-ong-bi-do-dong-post1428473.html