Tấp nập người đi lễ đền, chùa trong ngày đầu tiên năm mới

Sáng mùng 1 Tết Giáp Thìn, tại Thủ đô Hà Nội, nhiều người dân đã đổ về các ngôi đền, chùa lớn như chùa Quán Sứ, đền Ngọc Sơn, Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc... để cúng lễ, cầu may cho năm mới.

Hình ảnh người đi lễ đền, chùa trong ngày đầu tiên năm mới:

Ngay sau thời khắc chuyển giao từ năm Quý Mão sang năm Giáp Thìn, người dân đã đổ về Phủ Tây Hồ để đi lễ trong ngày đầu năm mới.

Người dân xin sớ chữ Nho đầu năm, mong mang đến sự bình an cho bản thân và những người thân yêu.

Người dân đặt kín lễ trước gian điện chính.

Phủ Tây Hồ thờ Công chúa Liễu Hạnh, hay còn gọi với tên khác là Mẫu Liễu, một trong những vị thánh quan trọng trong tín ngưỡng của người Việt.

Sáng sớm mùng 1 Tết, nhiều ngôi chùa ở Hà Nội đã đông khách đến làm lễ.

Chùa Quán Sứ là nơi thờ Bồ Tát, Phật và các vị Quốc sư thời nhà Lý, đây cũng được coi là một trong những ngôi chùa thiêng nhất Hà Nội, nên có đông người dân đi lễ trong ngày đầu năm mới.

Ai nấy đều thành tâm hướng Phật, cầu mong cho mọi người trong gia đình năm mới bình an, gặp nhiều may mắn.

Ông Hoàng Văn Thanh (quận Tây Hồ) chia sẻ: “Sớm mùng 1 năm nào tôi cũng đến chùa Trấn Quốc lễ Phật, để tâm thanh tịnh hơn”.

Nhiều người ngoài đi lễ, còn tìm đến chùa để cảm nhận bầu không khí thanh tịnh, trang nghiêm.

Càng về trưa, lượng người đổ về càng đông.

Đền Ngọc Sơn tại Hồ Gươm cũng rất đông người dân đi lễ sớm.

Theo quan niệm, ngày đầu năm mới là thời điểm tốt lành để đi lễ cầu bình an và may mắn.

Lê Phú/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/tap-nap-nguoi-di-le-den-chua-trong-ngay-dau-tien-nam-moi-20240210153048127.htm