Tang thương từ vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai

Diễn biến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh (Công ty Gỗ Bình Minh; xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) làm 6 người chết, 5 người bị thương:

Ngày 2-5, Công an tỉnh Đồng Nai đã làm việc với các đơn vị liên quan, trong đó có đơn vị bảo hành lò hơi.

Tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, nhiều người không khỏi xót xa khi chứng kiến 5 công nhân bị thương nặng. Trong đó có những người hoàn cảnh rất khó khăn.

Ông Hoàng Văn Kính - 46 tuổi, quê Bắc Giang, một nạn nhân - vẫn chưa hết bàng hoàng, nói bản thân ông may mắn mới thoát chết. Làm việc cách lò hơi khoảng 50 m, ông bị nhiều mảnh sắt đâm vào cơ thể do sức ép từ vụ nổ. "Tôi đang đứng làm việc thì nghe một tiếng nổ lớn rồi bất tỉnh. Tỉnh dậy thấy người đau nhức, đầy máu, bụi phủ mù mịt khắp xưởng, xung quanh người nằm la liệt" - ông Kính nhớ lại.

Cũng theo ông Kính, do cuộc sống khó khăn nên ông và nhiều người lao động đăng ký làm thêm vào ngày nghỉ lễ để được trả lương gấp 3.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai thăm, động viên các nạn nhân bị thương

Một nạn nhân khác, anh Lê Văn Beo (27 tuổi) cùng vợ từ An Giang lên làm việc tại Công ty Gỗ Bình Minh được hơn 1 năm nay. Vào thời điểm lò nổ, anh đứng cách lò hơi khoảng 20 m, khi đang sắp xếp các tấm ván thì nghe tiếng nổ lớn, anh ngã xuống và không biết gì nữa...

Trước khi xảy ra sự cố, anh Beo có nghe mọi người nói lò bị mất hơi cần phải sửa. "Tôi đi làm ngày lễ chỉ mong có thêm chút tiền để lo cho vợ con, ai dè bị nạn" - anh buồn bã nói.

Trong khi đó, tại dãy nhà trọ gần Công ty Gỗ Bình Minh, người thân của các nạn nhân tử vong khóc ngất, thẫn thờ. Tai họa ập xuống quá nhanh khiến chị T. (vợ của nạn nhân Lò Văn Lòn - 37 tuổi, quê Sơn La, tử vong) như người mất hồn, không dám tin đó là sự thật.

Ba năm trước, anh Lòn đưa vợ con từ quê vào Đồng Nai kiếm việc và cả 2 cùng làm tại Công ty Gỗ Bình Minh. "Tôi không tin được là anh đi làm và ra đi mãi mãi không bao giờ về với mẹ con tôi nữa. Bao nhiêu dự định, kế hoạch của gia đình phải dang dở khi anh mất" - chị T. khóc nức nở.

Thương tâm nhất có lẽ là gia đình anh Dương Văn Tuấn - có em vợ tử vong và anh trai bị thương trong vụ tai nạn.

Trước đó, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã yêu cầu giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất; làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo tăng cường thanh - kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất - kinh doanh, các cơ sở tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn lao động, nhất là cơ sở kinh doanh có sử dụng nồi hơi công nghiệp, bình chịu áp lực, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Hỗ trợ các trường hợp bị nạn

Sau khi vụ việc xảy ra, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đoàn hỏi thăm sức khỏe các nạn nhân, hỗ trợ mỗi lao động 2 triệu đồng. LĐLĐ huyện Vĩnh Cửu hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 20 triệu đồng và mỗi nạn nhân bị thương 10 triệu đồng.

Bài và ảnh: Nguyễn Tuấn

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tang-thuong-tu-vu-no-lo-hoi-o-dong-nai-196240502211728421.htm