Tang thương sau cơn lũ ống lịch sử tại Nậm Cang

Khoảng 20 giờ 30 phút tối 12/9, nước lũ tại 3 con suối Nậm Pá, Nậm Than, Nậm Cang dâng lên đột ngột, hình thành lũ ống - một trong những dạng thiên tai cực kỳ nguy hiểm. Nhận thấy nước lên nhanh, nhiều người dân Nậm Cang (xã Liên Minh, thị xã Sa Pa) nỗ lực bỏ chạy, có người thoát nạn, có người không kịp nên bị cuốn trôi theo dòng nước dữ.

Tính đến 10 giờ 45 phút ngày 13/9 đã có 3 nạn nhân tử vong do lũ cuốn. Danh tính các nạn nhân được xác định là: Vù A N. (sinh năm 1999), Vù A G. (sinh năm 1991) và Vũ Văn H. (sinh năm 1999). Hiện vẫn còn 4 người mất tích là: Vù A G. (sinh năm 1986), Tẩn Vần P. (sinh năm 1979), Lê Đức K. (sinh năm 1971) và Trần Như N. (sinh năm 1972).

 Quang cảnh hoang tàn sau lũ ống.

Quang cảnh hoang tàn sau lũ ống.

Gia đình ông Vù A Trùng, Bí thư Đảng ủy xã Liên Minh là một trong những hộ dân chịu nhiều mất mát nhất sau cơn lũ này. Không chỉ toàn bộ hệ thống ao nuôi cá tầm, cá hồi bị phá hỏng, nước lũ còn cuốn theo 3 người thân của ông Trùng, trong đó có 1 con trai, 1 em trai và 1 cháu trai.

 Nỗi đau mất người thân sau cơn lũ dữ.

Nỗi đau mất người thân sau cơn lũ dữ.

Ông Trùng kể lại: "Đêm qua, tôi đang làm việc tại trụ sở xã thì vợ gọi điện báo tin con, cháu và em trai đi trông ao cá, kiểm tra hệ thống nước thì mưa to, mãi không thấy về. Tôi trấn an vợ là mọi người đều là người lớn cả rồi, nếu gặp lũ lớn sẽ biết cách chạy thoát. Một lúc sau thì vợ gọi lại báo tin vừa tận mắt chứng kiến 3 người thân bị lũ cuốn đi...".

Nghe tin dữ, nén nỗi đau gia đình, ông Trùng triệu tập cuộc họp khẩn tại xã để triển khai phương án ứng phó với lũ, tìm kiếm người bị nạn. Đến 23 giờ đêm 12/9, thi thể con trai và cháu trai ông Trùng được tìm thấy, còn em trai là Vù A G. vẫn đang mất tích.

 Công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang gấp rút được triển khai.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang gấp rút được triển khai.

May mắn thoát "cửa tử" trong gang tấc, thời điểm này, anh Phàn Cáo Seng (thôn Nậm Cang, xã Liên Minh) vẫn chưa hết hoảng sợ. Anh Seng nhớ lại: "Khoảng 8 giờ 30 phút tối qua, nước lũ bắt đầu lên. Trời rất tối, gần như không nhìn thấy gì cả. Đến khi thấy lũ dâng ngập cả trại cá thì chạy thoát thân. Nước lớn, 4 người trong gia đình tôi và một người khách phải bám vào cây mới may mắn thoát được".

Tương tự, ông Tẩn Vần Phẩu cũng vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận lũ đêm qua. Ông Phẩu nói: "Đêm không nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng nước réo ầm ầm và có tiếng đá lăn, tôi không dám đi đâu. Một lúc sau thấy mấy người ở trại cá chạy thoát thân nên mới biết. May mắn là cả gia đình tôi vẫn bình an, không thiệt hại về người".

 Lực lượng chức năng triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Theo thống kê sơ bộ, xã Liên Minh thiệt hại hơn 250 tỷ đồng do lũ ống. Hiện nay vẫn còn 4 người mất tích chưa tìm thấy, 5 người bị thương nặng đang được điều trị. Công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ vẫn đang gấp rút được triển khai với hơn 300 người, bao gồm các lực lượng và người dân địa phương tham gia.

Các lực lượng đã chia thành các mũi tìm kiếm dọc các khe suối, khe đá, khu vực bị sạt lở, vùi lấp dọc các tuyến suối chính cũng như bố trí lực lượng tìm kiếm tại khu vực lòng các hồ thủy điện, vùng hạ lưu con suối chính trên địa bàn.

Báo Lào Cai sẽ tiếp tục cập nhật thông tin

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/tang-thuong-sau-con-lu-ong-lich-su-tai-nam-cang-post373480.html