Tân binh Felix và Cancelo lập công, Barca đại thắng Betis '5 sao'

Tiền đạo Joao Felix và hậu vệ cánh Joao Cancelo ngay lập tức ghi bàn trong lần đá chính đầu tiên cho Barcelona, giúp đội bóng mới đè bẹp đội khách Real Betis 5-0 để qua đó duy trì thành tích bất bại và tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga.

Cặp tuyển thủ Bồ Đào Nha đã có trận ra mắt ở vòng trước cho Barca với tư cách là những cầu thủ dự bị. Và với lần đá chính đầu tiên vào thứ Bảy, họ đồng loạt tỏa sáng khi Felix là người mở tỷ số còn Cancelo là người ấn định chiến thắng đậm nhất trong mùa giải này cho nhà đương kim vô địch. “Tôi nhấn mạnh rằng tôi thấy cả hai người họ đều rất vui khi được ở đây, và có động lực lớn muốn giúp đỡ đội bóng này,” HLV Xavi Hernandez hài lòng đánh giá. “Họ mang đến cho chúng tôi sự đa dạng hơn, và giúp đội cải thiện hơn nhờ vào tài năng cá nhân của mình. Hôm nay đội đã cùng nhau chơi một trận đấu rất xuất sắc”.

Felix ghi bàn ở phút 25, trước khi đương kim vua phá lưới Robert Lewandowski ghi bàn thứ 3 của cá nhân anh trong mùa giải mới ở phút 32. Ferran Torres, người cũng đá chính trận đầu tiên trong mùa giải, đã gia tăng thêm cách biệt ở phút 62 - theo Opta, Torres là cầu thủ Barca đầu tiên ghi bàn trực tiếp từ một quả đá phạt kể từ sau Lionel Messi trong trận gặp Valencia vào tháng 5-2021. Tiếp theo, cầu thủ vào thay người Raphinha ghi bàn từ sát vòng cấm ở phút 66, và Cancelo ấn định chiến thắng ở phút 81 sau một nỗ lực solo tuyệt vời.

Felix chuyển đến Barca theo dạng cho mượn trong nỗ lực hồi sinh lại sự nghiệp vốn bị đình trệ sau khi cầu thủ 23 tuổi này bất hòa với HLV của Atletico Madrid, Diego Simeone và không gây ấn tượng khi thi đấu theo dạng cho mượn tại Chelsea ở mùa giải trước. Ngôi sao người Bồ Đào Nha chia sẻ: “Tôi đang cố gắng chơi hết sức mình. Các đồng đội của tôi rất giỏi, bầu không khí rất tích cực và họ giúp tôi dễ dàng thi đấu cùng họ. Việc thay đổi đội là điều tốt cho tôi”.

Joao Felix đến Barca theo dạng cho mượn trong nỗ lực hồi sinh sự nghiệp vốn bị đình trệ..

Joao Felix đến Barca theo dạng cho mượn trong nỗ lực hồi sinh sự nghiệp vốn bị đình trệ..

Một cá nhân khác trong đội hình Barca cũng đang có thay đổi lớn về phong độ là Ferran Torres - người đã phải vật lộn để chứng tỏ bàn thân ở mùa giải trước và bị loại khỏi đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha sau World Cup. Chân sút 23 tuổi đang tự hào là người ghi nhiều bàn nhất cho Barca, có cùng 3 bàn với Lewandowksi, và cũng vừa ghi 2 bàn cho Tây Ban Nha ở vòng loại Euro 2024 ngay khi được gọi trở lại đội tuyển. Torres chia sẻ về pha lập công mới nhất từ chấm đá phạt trực tiếp, khi anh khéo léo đưa bóng bay vòng qua hàng rào và đi vào lưới từ sát cột dọc: “Tôi đã định sút qua hàng rào, nhưng khi mọi thứ đang diễn ra đúng hướng thì bóng lại đi vào lưới. Tôi có tinh thần mạnh mẽ và có rất nhiều sự tự tin, điều mà bạn phải có ở một CLB như Barcelona”.

Barca vươn lên dẫn đầu giải đấu khi có 13 điểm sau 4 chiến thắng hòa 1, nhiều hơn một điểm so với Real Madrid - đội sẽ lấy lại ngôi đầu nếu nối dài mạch thắng lên con số 5 khi tiếp đón Real Sociedad vào Chủ nhật. Giữa tuần tới, đội bóng của HLV HLV Xavi sẽ nhập cuộc tại vòng bảng Champions League, khi tiếp đón Antwerp vào thứ Ba.

Atletico Madrid có màn trình diễn tồi tệ và nhận thất bại nặng nề 0-3 trên sân Valencia.

Atletico Madrid có màn trình diễn tồi tệ và nhận thất bại nặng nề 0-3 trên sân Valencia.

Ở diễn biến khác. Atletico Madrid trở lại thi đấu sau khi trận gần nhất bị hoãn vì thời tiết, nhưng đó lại là một thất bại nặng nề 0-3 trên sân Valencia. Tiền đạo Hugo Duro sớm tạo lợi thế cho chủ nhà ngay từ phút thứ 5, và ghi thêm bàn nữa ở phút 34. Javi Guerra hoàn tất chiến thắng thứ 3 cho bầy Dơi sau 5 trận ở phút thứ 54, kết quả giúp họ vươn lên vị trí thứ 5. Ngược lại, HLV Diego Simeone tin rằng thất bại đầu tiên sau 4 trận, khiến Atletico tụt xuống vị trí thứ 7, là màn trình diễn tồi tệ nhất kể từ khi ông dẫn dắt đội hơn một thập niên trước: “Mọi người đều nhìn thấy, Valencia rõ ràng đã chơi tốt hơn chúng tôi. Chúng tôi đã chơi trận đấu tệ nhất kể từ khi tôi đến với CLB”.

Trong khi đó, Athletic Bilbao đánh bại Cadiz 3-0 nhờ các bàn thắng trong hiệp hai của Gorka Guruzeta, Asier Villalibre và Inaki Williams, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 10 điểm.

Tiền đạo Vedat Muriqi ghi bàn ở phút 85 giúp Mallorca đánh bại chủ nhà Celta Vigo 1-0 và mang về chiến thắng đầu tiên cho đội bóng của HLV Javier Aguirre trong mùa giải. Ngược lại, Celta Vigo đã thua cả 3 trận sân nhà ở mùa giải mới kể từ khi Rafa Benitez trở thành HLV của họ trong mùa giải này. Mallorca đang xếp thứ 13 với 5 điểm, nhiều hơn một điểm và xếp ngay trên Celta Vigo.

THANH TUẤN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tan-binh-felix-va-cancelo-lap-cong-barca-dai-thang-betis-5-sao-post705950.html