Tấm lòng cựu chiến binh

Cựu chiến binh Phạm Thị Kim Sa cho biết, ngày nào còn khỏe mạnh, còn có điều kiện thì sẵn sàng tham gia công tác xã hội, góp phần hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Lễ trao tặng nhà “Tình đồng đội” cho cựu chiến binh Đặng Văn Bỉ

Mới đây, trong khuôn viên một ngôi nhà mới xây ở vùng sâu, thuộc địa bàn ấp Rộc B, xã Thạnh Đức (huyện Gò Dầu) có đông cựu chiến binh đến chung vui cùng đồng đội trong buổi lễ trao tặng nhà “Tình đồng đội”. Đáng lưu ý trong buổi lễ, ngoài đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã; cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã, còn có các nữ cựu chiến binh từ thị xã Bình Long (tỉnh Bình Phước) đến chung vui và tặng quà.

Theo quyết định của UBND xã Thạnh Đức, căn nhà được trao tặng cho gia đình cựu chiến binh Đặng Văn Bỉ (sinh năm 1963- ngụ ấp Rộc B). Căn nhà có diện tích 97,2m2 (5,4m x 18m), tổng trị giá 120 triệu đồng, do Hội Cựu chiến binh xã vận động Hội Cựu chiến binh phường Phú Đức, thị xã Bình Long (tỉnh Bình Phước) ủng hộ 40 triệu đồng; nguồn vốn xoay vòng của Hội Cựu chiến binh xã 20 triệu đồng; phần còn lại của gia đình ông Bỉ.

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Duy Linh- Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Đức cho biết, bằng sự nỗ lực của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh xã và ý chí tự lực, tự cường, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của cán bộ, hội viên cựu chiến binh, đến nay trên địa bàn xã đã xóa 100% hộ hội viên cựu chiến binh nghèo, cận nghèo và xóa 100% nhà tạm cho hội viên khó khăn về nhà ở. Thay mặt Đảng ủy, Chính quyền địa phương, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Đức biểu dương những thành quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh xã. Bí thư Đảng ủy xã động viên cựu chiến binh Đặng Văn Bỉ có được nhà mới cần phải cố gắng vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia các hoạt động công tác Hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ người hội viên.

Điều đáng ghi nhận, trong 40 triệu đồng do Hội Cựu chiến binh phường Phú Đức ủng hộ xây nhà “Tình đồng đội” cho ông Bỉ, có 20 triệu đồng của gia đình bà Phạm Thị Kim Sa- Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh phường Phú Đức, Trưởng Ban Liên lạc Nữ cựu chiến binh thị xã Bình Long trao tặng.

Bà Phạm Thị Kim Sa (sinh năm 1956) quê ở ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức. Bà tham gia cách mạng từ năm 1970, thuộc đơn vị Cụm Điệp báo B58, Đoàn 22 Miền. Sau ngày miền Nam giải phóng, bà làm công nhân Công ty Cao su Tây Ninh. Đến năm 1980, bà chuyển về Công ty Cao su Bình Long (tỉnh Bình Phước). Từ đó đến nay, gia đình bà lập nghiệp sinh sống ở thị xã Bình Long.

Sau khi nghỉ hưu bà rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội và tham gia Hội Cựu chiến binh. Bà từng làm Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi thị xã Bình Long và hiện nay làm Trưởng Ban Liên lạc Nữ cựu chiến binh thị xã Bình Long. Dù xa quê đã lâu, nhưng bà luôn nhớ đến quê nhà.

Đã từng sống gian khổ ở vùng sâu, vùng xa thiếu thốn mọi thứ, nên bà rất cảm thông với cuộc sống của người dân quê bà. Vào năm 2020, gia đình ủng hộ 120 triệu đồng để xây tặng một căn nhà cho một hộ nghèo ở ấp Bến Rộng. Cách đây 7 năm, bà đã trợ giúp cho Hội Cựu chiến binh xã Thạnh Đức 1 con bò cái sinh sản (trị giá 20 triệu đồng) để Hội Cựu chiến binh xem xét trao cho cựu chiến binh khó khăn chăn nuôi, tạo nguồn vốn ổn định cuộc sống. Hiện nay con bò này vẫn còn được một gia đình cựu chiến binh chăn nuôi.

Nhiều năm qua, cứ vào dịp tết nguyên đán, cựu chiến binh Phạm Thị Kim Sa lại về quê Thạnh Đức thăm hỏi và tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm bà trao tặng từ 30 đến 50 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng). Ngoài xã Thạnh Đức, bà còn tặng quà tết cho người nghèo ở nhiều nơi khác. Bình quân mỗi năm gia đình bà Phạm Thị Kim Sa tặng quà tết cho người nghèo trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Cựu chiến binh Phạm Thị Kim Sa cho biết, ngày nào còn khỏe mạnh, còn có điều kiện thì sẵn sàng tham gia công tác xã hội, góp phần hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, trong đó đặc biệt quan tâm anh chị em cựu chiến binh và bà con vùng sâu, vùng xa.

D.H

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/tam-long-cuu-chien-binh-a165035.html