Tấm lòng bạn đọc Báo SKĐS đến với 2 hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Bình

Đón nhận tấm lòng từ bạn đọc, 2 hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Bình bày tỏ lòng biết ơn và gửi lời cảm ơn tới những nhà hảo tâm.

Ngày 26/11, Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống tới huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để kết chuyển tấm lòng bạn đọc tới các hoàn cảnh khó khăn.

Phóng viên tới thôn Lộc Hạ, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy trao số tiền 7.055.000 đồng cho hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Dương. Chị Dương là nhân vật trong bài viết "Tương lai con mù mịt như đôi mắt của mẹ".

Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống trao tiền bạn đọc hỗ trợ tới gia đình chị Dương.

Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo đông con, không có sự đủ đầy vật chất, ông trời cũng hẹp hòi mà lấy đi sự lành lặn của đôi mắt chị Nguyễn Thị Dương. Năm chị 14 tuổi, bạo bệnh cướp đi người mẹ yêu thương chị Dương, người bố thương binh cật lực nuôi các con thơ rau cháo qua ngày.

Những ngày cô đơn cùng bóng tối tưởng chừng sẽ ấm áp hơn khi qua giới thiệu, chị quen một người đàn ông cũng khuyết tật đôi mắt. Sự ra đời của cậu con trai Lê Nguyễn Trung Nguyên (SN 2009) mang đến niềm vui vô bờ trong chị. Nhưng rồi người chồng của chị lại rời bỏ mẹ con chị về với gia đình để người thân chăm sóc.

Số phận vẫn chưa hết khắc nghiệt với người phụ nữ tội nghiệp. Khi đứa cháu bắt đầu đến trường học con chữ, ông ngoại lại bỏ lại mẹ con Nguyên trên trần thế vì căn bệnh suy thận.

Chị Dương đành dắt díu con trai đi bán hàng dạo. Trung Nguyên làm đôi mắt của mẹ, người mẹ là chỗ dựa, động lực sống, học tập của em. Ngày nắng hay mưa, cứ được nghỉ học, cậu bé còi cọc lại lầm lũi dẫn mẹ đi khắp nơi bán hàng.

Sống trong cơ cực nhưng Trung Nguyên chưa bao giờ ngưng phấn đấu trong học tập. Từ lớp 1 đến lớp 7 em đều đạt danh hiệu học sinh Giỏi. Ước mơ của Trung Nguyên là trở thành một người lính hải quân. Nhưng hiện thực và ước mơ của Nguyên còn quá xa, những khó khăn trước mắt đang cản bước em.

Nhận tấm lòng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, mẹ con chị Dương vui mừng và nhờ quý Báo gửi lời cảm ơn tới những người đã giúp đỡ gia đình chị. "Mẹ con tôi rất vui mừng, vậy là có tiền nộp học cho con rồi, đông tới cũng mua thêm cái áo ấm cho Nguyên. Nhờ quý báo cho mẹ con tôi gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm. Tôi sẽ cố gắng để Nguyên tiếp tục học tập, mong tương lai của con sẽ tốt hơn", chị Dương bày tỏ.

Tiếp đó, Phóng viên tới thôn Nguyệt Áng, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh trao số tiền 3.455.000 đồng tới hoàn cảnh anh Nguyễn Đình Ngạn. Anh Ngạn là nhân vật trong bài viết "Bố nguy kịch, mẹ ốm yếu, đàn con thơ lo lỡ dở ước mơ học tập".

Phóng viên trao tiền bạn đọc hỗ trợ tới hoàn cảnh Nguyễn Đình Ngạn.

Trong lúc đón 2 cháu nhỏ đi học về, anh Ngạn không may gặp tai nạn giao thông. Vụ tai nạn khiến bé N.N.Q.A (6 tuổi - bạn học của con gái anh Ngạn) tử vong thương tâm. Còn anh Ngạn nguy kịch vì chấn thương sọ não.

Từ ngày anh Ngạn gặp nạn, mọi tài sản trong gia đình gần như phải bán tháo, người thân phải chạy vạy để có kinh phí điều trị cho anh.

Con gái đầu của anh Ngạn là cháu Nguyễn Hương Giang đang là học sinh lớp 11. Với sự ham học và thông minh, hiện Giang đang nằm trong đội tuyển của trường ôn thi học sinh giỏi môn Văn cấp tỉnh. Ước mơ của Giang chính là trở thành một giáo viên. Nhưng khi người bố gặp nạn, tương lai của Giang đang lung lay bởi em đã từng nghĩ sẽ thôi học đi làm phụ giúp kinh tế cho gia đình.

"Ba của con hiện đang vào Huế điều trị, mẹ cũng vào để chăm ba. Ở nhà con cùng các em tự chăm sóc và bảo ban nhau học tập. Con rất biết ơn những nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình con. Con biết ơn và xin gửi lời cảm ơn tới mọi người", Hương Giang chia sẻ.

Xúc động những phần quà sẻ chia khó khăn với người dân xóm chạy thận "ngặt nghèo" nhất Hà Nội

Hùng Trần

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tam-long-ban-doc-bao-skds-den-voi-2-hoan-canh-kho-khan-tai-quang-binh-172231126161154695.htm