Tấm lòng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Thìn

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Thìn năm nay 89 tuổi, ở xóm 5, xã Trung Thành (Yên Thành, Nghệ An), có 3 con trai hy sinh trong các cuộc kháng chiến.

Dù tuổi cao, sức yếu, hằng ngày phải thuốc thang điều trị tốn kém nhưng trước lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, mẹ vẫn trích một phần tiền trợ cấp hằng tháng để nhờ con cháu mua giúp 100kg gạo và 200 quả trứng vịt ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều lần mẹ muốn xuống Trường Trung cấp Kỹ thuật nghề Yên Thành để trực tiếp gặp gỡ, động viên bộ đội, công an, y sĩ, bác sĩ làm nhiệm vụ tại khu cách ly nhưng không được do đường xa, sức khỏe không bảo đảm. Cuối cùng, mẹ quyết định nhờ cháu nội là anh Cao Đình Dũng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Trung Thành đến Ban CHQS huyện Yên Thành để tặng số quà trên.

Mẹ Hoàng Thị Thìn chia sẻ: “Khi đất nước có chiến tranh, tôi động viên các con tòng quân cứu nước. Nay già rồi, đất nước gặp dịch bệnh nên chỉ mong muốn góp một phần nhỏ để động viên các chú bộ đội, công an và bác sĩ đang làm nhiệm vụ ở khu cách ly. Mong các chú ấy khỏe mạnh để chăm lo và bảo vệ sức khỏe tốt cho dân”. Ông Nguyễn Danh Tuệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Thành, bày tỏ: “Chúng tôi rất cảm động trước tấm lòng của mẹ Thìn. Đây là sự động viên lớn giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly của huyện Yên Thành quyết tâm hoàn thành tốt công việc được giao”.

NGUYỄN TÂM QUANG

(Ban CHQS huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/tam-long-ba-me-viet-nam-anh-hung-hoang-thi-thin-615446