Tạm biệt người chiến binh cuối cùng

Sau 12 năm khoác áo tuyển Đức, Bastian Schweinsteiger đã bất ngờ chia tay ĐTQG vào hôm nay. Một quyết định sẽ khiến cho hàng triệu CĐV Đức cảm thấy tiếc nuối cho tiền vệ có mái tóc bạch kim.

Schweinsteiger giống như chiến binh trong trận chung kết World Cup 2014. Ảnh: AP

Đoạn kết không trọn vẹn

Trên Twitter cá nhân, Bastian Schweinsteiger đã nhắn nhủ một lời đầy tâm trạng trong bức thư chia tay tuyển Đức: “Đội tuyển Đức đã không vô địch Euro từ năm 1996 và đó cũng là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp tôi. Thế nhưng mọi chuyện đã diễn ra không như ý muốn, tôi đành phải chấp nhận điều này”.

Dòng thư ấy khiến cho nhiều CĐV Đức tiếc nuối trước quyết định giã từ ĐTQG của Schweinsteiger. Nó thay lời nói về cuộc giã từ không trọn vẹn của tiền vệ này sau 12 năm gắn bó cùng nhà ĐKVĐ World Cup.

Bastian Schweinsteiger giã từ đội tuyển Đức vào hôm nay. Ảnh: REUTERS

Thêm một lý do để cuộc chia tay này không trọn vẹn là Schweinsteiger đã có một giải đấu buồn với tuyển Đức, khi anh vô tình gây họa với tình huống để bóng chạm tay trong trận bán kết với tuyển Pháp ở bán kết. Trước đó, tiền vệ này đã đá hỏng phạt đền trong trận tứ kết với tuyển Ý.

Thế nhưng cuộc đời cầu thủ hiếm ai có được một cái kết đẹp với ĐTQG, trừ phi may mắn giống Philipp Lahm, Klose và Per Mertesacker chọn lời giã từ tuyển Đức sau chức vô địch World Cup 2014. Và Schweinsteiger có đoạn kết không trọn vẹn với tuyển Đức, đó cũng là lẽ thường tình trong bóng đá.

Với những người dõi theo bóng đá Đức, cuộc chia tay của Schweinsteiger sẽ khiến họ rất buồn. Bởi họ đã dõi theo tiền vệ này kể từ EURO 2004 đến EURO 2016, với một thứ tình cảm đong đầy được vun đắp theo thời gian trong nhiều giải đấu lớn liên tiếp.

Tạm biệt người chiến binh

Với 12 năm cùng tuyển Đức, ghi được 24 bàn, thi đấu tổng cộng 120 trận, 1 lần vô địch thế giới và vinh dự sắm vai thủ lĩnh kể từ khi Lahm giã từ ĐTQG, Schweinsteiger xứng đáng có tên trong ngôi đền những huyền thoại của “cỗ xe tăng”.

Trong 12 năm khoác áo tuyển Đức của Schweinsteiger, hình ảnh đẹp và xúc động nhất về tiền vệ này là khuôn mặt chảy đầy máu trong trận chung kết với Argentina ở chung kết World Cup 2014. Một trận đấu cuộc đời và Schweinsteiger đã khiến cho những người yêu tuyển Đức được chứng kiến hình ảnh một thủ lĩnh đúng nghĩa với tinh thần Đức.

Schweinsteiger được ví như người thủ lĩnh cuối cùng của tuyển Đức Ảnh: Foxsports

Thứ tinh thần chiến đấu như không có ngày mai của Schweinsteiger trước Argentina là đều chưa thể bắt gặp ở bất kỳ cầu thủ Đức nào ở hiện tại. Nó làm cho người ta gợi nhớ về những người thủ lĩnh “thép” như Oliver Kahn, Sammer, Lothar Matthaus – những người luôn biết cách giúp toàn đội xông lên chiến đấu.

Thế nên Schweinsteiger chia tay tuyển Đức vào hôm nay giống như lời giã từ của người chiến binh cuối cùng trong thế hệ cầu thủ thời tuyển Đức “lao động” với trái bóng. Cuộc chia tay này còn chính thức xóa luôn chiếc gạch nối cuối cùng giữa 2 thế hệ của bóng đá Đức, kể từ cuộc cải tổ hồi năm 2004.

Tạm biệt, Bastian Schweinsteiger – người chiến binh cuối cùng trong thời người Đức khủng hoảng thủ lĩnh.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/tam-biet-nguoi-chien-binh-cuoi-cung-578068.bld