Tai vạ từ cái điện thoại thông minh

Ông & bà cưới nhau cũng được mấy chục năm. Nay con cháu đề huề tốt đẹp! Cuộc sống luôn vui vẻ, bình dị, thêm phần ý nghĩa những năm tháng còn lại. nếu như không xuất hiện cái điện thoại thông minh...

Cuộc sống hàng ngày của ông bà cũng rất đạm bạc. Các con cũng đã lập gia đình hết, ra ở riêng, không làm ông bà vướng bận lo toan. Cũng là lúc tuổi già của mình được bên nhau thêm phần ý nghĩa vợ chồng, “trăm năm hạnh phúc”.

Ông ít nói, thầm kín trong giao tiếp... Tuy nhiên, ông cũng hay chuyện trò với bà, cho bà vui!

Ăn uống sinh hoạt hàng ngày chỉ có hai ông bà với nhau. Ông cũng không đòi hỏi “sơn hào hải vị”, mà chỉ thích những món ăn bình thường. Nhờ đồng lương hưu của hai ông bà cũng tạm cho sống đủ, thêm tiền mấy cái phòng trọ cho thuê, nên cũng dư ra đôi chút. Vậy là thoải tuổi già, không là gánh nặng với các con.

Thời gian rảnh rỗi hàng ngày, ông cũng giúp bà một số việc cần thiết. Như vậy mới thấy thoải mái hơn trong cuộc sống.

Ngoài công việc, thời gian còn lại, ông bà ngồi uống trà vui vẻ, cùng hoài niệm về chuyện xưa, thấy vui trong lòng! Ông không thích giao lưu bạn bè, sợ phiền phức nhiều chuyện không hay. “Vì đó là tính cách của ông” từ trước đến nay.

Trong một lần con trai ông về thăm, ông được con tặng cái điện thoại thông minh, để ông giải trí. Cậu con còn chỉ cho ông cách sử dụng Facebook, để lướt phây nhìn cảnh vật, đọc tin tức các chuyên mục cho vui. Ông sử dụng mấy bữa thấy thích, rồi ghiền nặng! Vì nó quá hấp dẫn, không như những gì ông có nghe trước đó. Trong lòng thầm nghĩ: “Cám ơn thằng con trai yêu quý”, đã tinh ý giúp cho ông có niềm vui.

Rồi từ đó, rảnh việc là ông cầm điện thoại lên phây. Không còn thời gian để chuyện trò với bà. Bà rất buồn! Nhưng nghĩ lại: Thấy thương ông. Vì khi ông được niềm vui thêm sức khỏe, đỡ bệnh tật, không phải tốn tiền đi bác sĩ. Thôi vậy cũng được...

Vào một ngày ông lướt phây vào mục quảng cáo giới thiệu: Thức ăn, đồ uống bổ dưỡng cao cấp, có rất nhiều loại tốt. Nhưng ông ấn tượng nhất vào ba sản phẩm của ba người phụ nữ: Không biết độ tuổi bao nhiêu, rất xinh đẹp trẻ trung, dáng người bốc lửa, và mặn mà về nhan sắc. Lời giới thiệu lại hay! Đôi mắt gợi cảm, lời nói... nghe ngọt ngào cuốn hút tới sản phẩm mình bán. Ông nghe say đắm rung rung cảm xúc, lời từng cô một giới thiệu:

Cô thứ nhất:

- Sữa non em bán rất tài

Có nhiều dinh dưỡng, dẻo dai sức bền

Giúp cho các cụ khỏe lên

Sữa này đảm bảo còn nguyên trong bình.

- Cô thứ hai:

Em đây bán bưởi nhà trồng

Trái ngon, ngọt nước, cuống hồng không thâm

Xin mời các cụ, vào mần

Mua một tặng một, muôn phần mê ly.

- Cô thứ ba:

Em đây bán rượu đào tiên

Ru cho giấc ngủ về miền thiên thai

Uống vào giúp cụ dẻo dai

Thân thể cường tráng bằng hai thợ cày.

Sau khi nghe những lời quảng cáo đầy khiêu gợi, ngọt ngào của ba người đẹp: Về chất lượng sản phẩm rất cuốn hút với các cụ. Ông bắt đầu chằm chằm mắt nhìn vào Facebook, gõ phím vào trang bán hàng của từng cô. Cảm xúc chuyện đó... với bà đã lâu rồi! Nay có cơ hội tốt đẹp từ cái “điện thoại thông minh”. Ông có cảm giác hồi xuân mãnh liệt. Không ai có thể ngăn cản được lòng mong muốn của ông.

Ông với bà cưới nhau mấy chục năm, con cháu đề huề. Ông cũng không quan tâm làm quyền giữ lấy tài chính, luôn dành cho bà quyền đó. Cho đến ngày ông gặp được ba cô gái, quảng cáo hàng... trên mạng đầy hấp dẫn, thì ông hoàn toàn thay đổi tính cách, và lối sống.

Ông thích giao lưu bên ngoài. Giành quyền giữ lấy tài chính của bà. Một phần từ trước đến nay, bà luôn nể nang tin tưởng vào ông, một con người “rất nhân cách”, không làm cho bà nghi ngờ... nghĩ xấu về ông.

Từ thời điểm này, ông không còn siêng năng cùng làm việc nhà với bà, cũng không chuyện trò trà nước như trước. Nhưng bản thân, ông lại vui tươi, yêu đời lên thấy rõ! Bà buồn lắm, nhưng chỉ để trong lòng, không trách cứ gì ông.

Khi được gần các cô giới thiệu hàng... trên mạng đẹp đẽ, tươi mát, nõn nà, ông yêu đời, luôn thì thầm trong miệng bài hát: “Cuộc đời vẫn đẹp sao”.

Sau một thời gian được “yêu” các cô, ông bị các cô dụ, bòn rút tiền không còn một cắc dính túi. Lại còn đang nợ xã hội đen một số tiền rất lớn, vì trước đó hết tiền, ông đành vay nặng lãi lo cho mấy cô, để níu kéo tình cảm ở lại bên ông. Sau một thời gian ngắn, thấy ông mất khả năng chi trả, các cô bắt đầu hắt hủi xa lánh ông. Ông đành quay về bên người vợ già đầy yêu thương của mình, một thời hy sinh vì chồng vì con. Lúc ông nhận ra được bài học về nhân cách, thì đã quá muộn.

Mây tay giang hồ đồng loạt kéo tới nhà ông gây áp lực trả nợ. Lúc này, vợ ông mới biết hết mọi chuyện. Ông đành thú nhận mọi lỗi lầm, với hai hàng nước mắt chảy dài đầy hối hận. Ông cầu xin vợ và các con tha thứ cho ông một lần cuối đời!

Bà tha thứ, lo cho mọi việc được êm đẹp chu toàn, “vì danh dự của các con, cháu”. Nhưng, ông ngã bệnh nặng, vì buồn và day dứt những việc mình gây ra khổ cho vợ và các con cháu. Cộng thêm quá sức với các cô nhân tình, quảng cáo nhan sắc bán... hàng trên mạng, một thời. Bà đau khổ gầy ốm, thở dài với hai hàng nước mắt, kêu lên một tiếng thấy thương:

- Con không thương Mẹ hay sao? Biết khi kia con mua cho Bố cái “Điện thoại không thông minh”, thì giờ này đâu đến nỗi khổ như vầy... con ơi !

T.V

03/08/2023

Trần Vĩnh

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/tai-va-tu-cai-dien-thoai-thong-minh-a20185.html