Tại sao người giàu viết sách dạy làm giàu?

Theo triệu phú tự thân Felix Dennis, có hai lý do khiến người giàu viết sách giúp làm giàu: đó là việc họ hiểu rõ và niềm tin người có trí tuệ vừa phải đều có thể làm giàu.

Tại sao một người giàu lại bỏ thời gian viết một cuốn sách để giúp người khác làm giàu?

Có hai lý do. Tôi thích viết về những gì mà tôi cảm thấy mình hiểu rõ. Tôi tin rằng bất kỳ ai có trí tuệ ở mức vừa phải đều có thể làm giàu nếu họ đủ động lực và sự chuyên tâm.

Thành thật mà nói, không gian mà tôi đang ngồi cũng là nguồn cảm hứng hỗ trợ chuyện viết lách của mình. Tôi vừa nhấm nháp tí rượu ngon vừa viết sách (là rượu Chateau d’Yquem 1986 nếu quý vị thắc mắc là rượu gì), thẩm vị những miếng ốc xà cừ hun khói thơm phức, nép mình bên ô cửa sổ nhìn ra một khung cảnh có lẽ là đẹp nhất trần đời. Xa tít phía bên kia thung lũng là lớp lớp hàng cọ vây quanh những con tàu đánh cá và những chiếc du thuyền đang nhấp nhô bên bến cảng. Xa xa phía Tây ngoài vịnh, một vùng biển xanh lam gợn sóng trải dài đến tận chân trời màu tía, báo hiệu một hoàng hôn rực rỡ đang dần xuất hiện.

Chân dung triệu phú tự thân - tác giả cuốn sách Felix Dennis. Ảnh: digitalspy.

Một thi nhân thời Nữ hoàng Victoria từng viết:

Có tiền hạnh phúc biết bao!

Có tiền mới hiểu thế nào là vui.

Tôi hiện đang sống ở Mustique, một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Windward thuộc Caribe. Cụ thể hơn là trong "mái lều văn chương" của riêng mình, một căn phòng làm việc kiêm thư viện mới tinh chỉ cách ngôi nhà chính không xa lắm. Nơi này được xây dựng chỉ với một mục đích duy nhất - là để tôi viết bất cứ thứ gì khiến bản thân được vui trong an và tĩnh. À, và thứ mà tôi thường sáng tác là thơ.

Không cần tôi nói thì quý vị cũng hiểu những thứ đó đều phải trả bằng nhiều tiền. Đó là những gì mà quý vị sẽ nhận được, nếu muốn, khi giàu.

Vậy ông không làm việc này vì tiền?

Tiền lúc nào cũng là nguồn vui. Nhưng không, sự thật là không mấy ai giàu nổi với nghề viết lách. Xác suất để trở nên giàu có ở nghề này quá thấp. Đôi khi, việc buôn bán và ‘mở rộng thương hiệu’ như phim ảnh, trò chơi và đồ chơi dựa trên sách truyện hư cấu mới là cách làm giàu hiệu quả.

Nhưng ngày nay, chẳng ai chịu bỏ tiền mua một món đồ chơi có tên gọi “Tôi nói về giàu có” đúng không nhỉ? (Đùa chứ trên thị trường luôn có loại cờ board và chương trình truyền hình thực tế với cùng tên gọi).

Liệu đây có phải là một trò bịp? Ông có thuê ai viết à?

Không, không đâu. Tôi nói về giàu có không hề là một tác phẩm lừa bịp. Và tôi cũng chẳng thuê ai viết hộ cuốn sách này. Từng lời từng chữ trong này đều là do tôi viết lên. Thề đấy!

Cuốn sách này có thể giúp tôi thực sự giàu có không?

Cuốn sách sẽ không có biệt ngữ hay câu thần chú phù phiếm gì, và nó hiển nhiên không phải là một cuốn sách hướng dẫn “cải thiện bản thân” kiểu Chúa cứu thế đang tìm cách tạo ra một ngành công nghiệp về đủ loại băng đĩa và nhiều kiểu quảng cáo mơ hồ kéo dài hàng giờ trong chương trình truyền hình đêm khuya. Quý vị cũng sẽ không phải lẩm nhẩm niệm chú hay buộc những viên pha lê chữa lành quanh cổ - chúng ta hãy nhường mấy trò bịp bợm đó cho các bà vợ của đám cầu thủ và mấy tay chính trị gia nhé!

Tôi viết Tôi nói về giàu có để kể cho quý vị nghe cách tôi đã làm giàu như thế nào, tôi đã làm giàu mà không cần học đại học hay tốn một xu vốn liếng nào. Cuốn sách sẽ phơi bày nhiều lỗi lầm mà tôi đã phạm phải trên con đường làm giàu - những lỗi lầm đó sẽ góp phần rất lớn vào độ dài của cuốn tự truyện! Cuối cùng, cuốn sách sẽ gợi ý vài cách để quý vị có thể tránh những lỗi tương tự và bắt đầu làm giàu.

Felix Dennis/Fonos & NXB Dân Trí

Nguồn Znews: https://znews.vn/tai-sao-nguoi-giau-viet-sach-day-lam-giau-post1456456.html