'Tài năng nhí' biết đánh nhiều loại nhạc cụ dân tộc ở Kon Tum

Mặc dù chỉ mới 9 tuổi nhưng Y Thiên An (người dân tộc Ba Na ở thôn Plei Đôn, phường Quang Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã biết đánh cồng chiêng, đàn T'rưng, đàn đá và đàn tre… Với tài năng đặc biệt này, cô bé bất đắc dĩ trở thành giáo viên của những đứa trẻ trong làng.

Người phát hiện ra năng khiếu đặc biệt của Y Thiên An chính là chị Y Jưng (SN 1990, mẹ bé). Và chính chị Y Jưng cũng là người khơi dậy, truyền cảm hứng cho cô con gái nhỏ đến với các loại nhạc cụ truyền thống.

Mặc dù gia đình không có truyền thống nghệ thuật, nhưng ngay từ nhỏ chị Y Jưng đã có niềm yêu thích đặc biệt với các loại nhạc cụ dân tộc. Cô luôn ước ao có thể sở hữu chiếc đàn để tập luyện. Thế nhưng, vì nhà nghèo cùng với gánh nặng cơm áo gạo tiền, Y Jưng đành gác lại đam mê này mãi đến khi lập gia đình và sinh con. Khi cô con gái đầu lòng - bé Y Thiên An tròn 6 tuổi, Y Jưng quyết định dùng số tiền tiết kiệm mua chiếc đàn T’rưng đầu tiên.

Mặc dù mới học đến lớp 4 nhưng cô bé người Ba Na Y Thiên An đã biết đánh đến 4 loại nhạc cụ dân tộc

“Thời điểm mua đàn, bé Thiên An chưa biết gì về các loại nhạc cụ. Mình cũng nghĩ đơn giản là được hiện thực hóa ước mơ ngày nhỏ của bản thân thôi, nhưng không ngờ lại phát hiện ra tài năng của con gái. Ban đầu, Thiên An dùng dùi gỗ gõ vào ống tạo ra âm thanh.

Lâu dần, khi đã quen với các giai điệu, con bé bắt đầu nghe các bản nhạc trên mạng rồi đánh theo. Thấy nó thích đàn, mỗi lần tập nhạc cụ dân tộc ở nhà thờ tôi đều đưa con bé theo. Sau khoảng thời gian tập luyện cùng các sơ, thấy con có năng khiếu nên tôi nhờ một người bạn am hiểu nhạc cụ dân tộc hướng dẫn thêm cho Thiên An”, chị Y Jưng chia sẻ.

Với tài năng thiên bẩm của mình cùng sự chăm chỉ học hỏi, chỉ vài tháng sau đó cô bé Y Thiên An đã có thể đánh được nhiều bài hát của nhà thờ bằng các loại nhạc cụ như: Đàn T’rưng, đàn đá…Thấy con gái có niềm đam mê đặc biệt với các loại nhạc cụ, đầu năm 2023 chị Y Jưng tiếp tục mua trả góp cây đàn đá với giá 15 triệu đồng và đặt thợ làm thêm chiếc đàn tre cho cô con gái nhỏ.

Với sự đồng hành của mẹ, Thiên An tự tin biểu diễn ở các lễ hội văn hóa trong tỉnh

Bên cạnh đó, chị Y Jưng cũng tạo điều kiện cho con gái đi biểu diễn ở một số nơi vào các ngày nghỉ để Thiên An có thể giao lưu học hỏi và tự tin phát huy tài năng của mình. Tháng 4/2023, Y Thiên An được chương trình “Siêu tài năng nhí” biết đến và mời tham gia cuộc thi. Nhằm đáp lại niềm tin yêu của mẹ, trước ngày thi cô bé luôn nỗ lực tập luyện. Với lối diễn đầy tự tin khi đánh đàn T’rưng, Thiên An đã xuất sắc đạt được một suất học bổng khi vượt qua 3 bài hát của chương trình đề ra.

Mặc dù rất yêu thích đánh đàn nhưng Thiên An luôn chủ động dành phần nhiều thời gian cho việc học chính. Ngoài giờ học trên lớp, cô bé luôn sắp xếp thời gian hoàn thành phần bài tập về nhà trước khi chơi đàn. Đặc biệt, từ khi nghe tiếng đàn của Thiên An, những đứa trẻ trong làng Plei Đôn cũng dần thích thú, đam mê với các loại đàn. Từ đó, cô bé 9 tuổi bất đắc dĩ trở thành giáo viên dạy đàn ở làng Plei Đôn. Vì chưa được học ở trường lớp nào nên Thiên An chỉ biết hướng dẫn các bạn đánh đàn theo bản năng và năng khiếu của mình.

Cô bé Thiên An bất đắc dĩ trở thành cô giáo dạy đàn cho những đứa trẻ trong làng

Chia sẻ với PV, Thiên An tâm sự: “Do bản thân biết chút ít về nhạc cụ nên em chỉ biết hướng dẫn các bạn trong phạm vi em biết thôi. Em sẽ cố gắng học hỏi thêm để có thể gìn giữ và phát triển nhiều loại nhạc cụ dân tộc. Đồng thời sẽ nỗ lực học thật giỏi để có thể trở thành bác sĩ chữa bệnh cho những người khó khăn”.

Nhận xét về Thiên An, cô Phạm Thị Xuyến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ cho hay: “Y Thiên An rất ngoan ngoãn và chăm chỉ trong học tập. Nhiều năm liền, em luôn là học sinh xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện. Đặc biệt, từ năm lớp 2 Y Thiên An đã tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ của trường lớp. Chính những tiết mục biểu diễn đàn T’rưng, đàn đá của Thiên An đã khơi dậy niềm đam mê tìm hiểu về các loại nhạc cụ của nhiều học sinh trong trường”.

Y Thiên An biểu diễn tiết mục đánh đàn T'rưng trong cuộc thi "Siêu tài năng nhí"

Hiện tại, Thiên An đã có thể chơi được 4 loại nhạc cụ dân tộc gồm: Đàn T’rưng, đàn đá, đàn tre và cồng chiêng. Vì vậy, vào những tiết hoạt động ngoại khóa Thiên An cùng giáo viên âm nhạc hướng dẫn các bạn học, tìm hiểu về các loại nhạc cụ dân tộc tại địa phương.

“Tôi rất vui, hạnh phúc và tự hào về cô con gái nhỏ. Mặc dù, giá thành các loại nhạc cụ khá cao nhưng mình sẽ cố gắng mua dần để con được thể hiện đam mê. Đồng thời sẽ cho Thiên An học nhạc lý để con có thể trau dồi thêm kiến thức và bộc lộ hết năng khiếu của mình”, chị Y Jưng cho biết thêm.

Trần Hiền

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tai-nang-nhi-biet-danh-nhieu-loai-nhac-cu-dan-toc-o-kon-tum-post271313.html