Tai nạn giao thông và nước mắt người thân

Tai nạn giao thông (TNGT) luôn là vấn đề 'nóng' toàn xã hội quan tâm. Hậu quả của TNGT không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến những người có liên quan trong vụ tai nạn mà còn gây thiệt hại về kinh tế, tinh thần và nhiều hệ lụy khác cho gia đình, xã hội. Những đứa con vốn dĩ là chỗ dựa cho bậc cha mẹ lúc tuổi già, thế nhưng cũng vì TNGT, niềm tin, hy vọng ấy bỗng chốc tan biến.

Gần tuổi xế chiều nhưng vợ chồng ông Nguyễn Văn Lăng và bà Lê Thị Hồng (ngụ xã Khánh Thuận, huyện U Minh) chưa thể hưởng cuộc sống thanh nhàn. Hằng ngày, vợ chồng ông phải lặn lội, làm đủ mọi công việc để lo miếng cơm manh áo và lo cho con trai út ngoài 30 tuổi - Nguyễn Hoài Thanh bị di chứng do TNGT.

Ông Lăng cho biết, vợ chồng ông có 6 người con, 5 đứa lớn đều đã yên bề gia thất, Thanh là con trai út trong nhà. Vì điều kiện kinh tế nên Thanh cũng lở dở việc học, ra đời sớm phụ cha mẹ mưu sinh. Dù làm thuê nhưng lúc ấy, trong nhà, sau những giờ lao động mệt nhọc, gia đình xúm xít cười nói rôm rả. Vào cuối năm 2013, Thanh ra thị trấn chơi, không ngờ, TNGT ập đến, từ một thanh niên khỏe mạnh, nay mọi sinh hoạt đều trông chờ vào sự giúp sức của đấng sinh thành.

Ông Nguyễn Văn Lăng và bà Lê Thị Hồng chăm sóc con trai bị di chứng do TNGT.

Ðể điều trị cho con trai, ông Lăng phải bán gần hết đất đai của gia đình, vay mượn tiền của người thân. Những tưởng phép màu sẽ đến, thế nhưng chuyện đó không thể xảy ra, con ông thành người vô thức.

Thời gian trôi qua là ngần ấy sự nặng nhọc, khổ tâm đè lên đôi vai, tâm trí của đôi vợ chồng ở tuổi xế chiều. Nhìn con trai, bà Hồng lau vội những giọt nước mắt, xót xa: “Tôi buồn lắm, nhìn con nằm đó như người điên dại, xót xa lắm. Tôi còn sống ngày nào thì chăm sóc con ngày đó. Cuộc sống khó khăn là một, nhưng khổ tâm của người mẹ không gì đo đếm được".

Trong muôn vàn nỗi đau, có lẽ nỗi đau đột ngột mất đi người thân khó nguôi ngoai nhất. Rời gia đình ông Lăng và bà Hồng, chúng tôi tìm đến hoàn cảnh gia đình khác tại xã Lâm Hải, huyện Năm Căn. Ðây là hoàn cảnh khiến ai cũng phải chạnh lòng khi tiếp xúc. Căn nhà tạm bợ, cũ kỹ có thể đổ sập bất cứ lúc nào, là chỗ cư ngụ hiện tại của chị Huỳnh Thị Thúy (43 tuổi) và con gái tên Nguyễn Anh Thư (24 tuổi). TNGT đã cướp đi 2 người thân cùng lúc của chị Thúy, đó là chồng và con trai đang tuổi trưởng thành.

Chị Thúy nhớ lại: "Giữa tháng 3 vừa qua, con trai tôi cùng chồng đi trên xe gắn máy đến đoạn giao nhau giữa đường Phan Ngọc Hiển và Trần Hưng Ðạo (Phường 5, TP Cà Mau) thì xảy ra TNGT. Chồng và con trai tôi tử vong tại chỗ, lúc ấy tôi ở dưới quê, khi nghe tin báo, tôi thất thần không tin đó là sự thật".

Giờ đây, trong căn nhà cũ kỹ, chị Thúy vừa là mẹ, vừa là cha, làm mọi công việc để mưu sinh. Con gái chị cũng từ ấy bỏ việc, về quê hôm sớm với mẹ, cùng nhau nương tựa qua ngày.

"Dù trước đây không mấy khá giả nhưng vợ chồng, con cái tôi chí thú làm ăn. Biết bao kế hoạch, ước mơ được dự tính. Vợ chồng tôi cố gắng làm kiếm tiền xây lại căn nhà, sau đó lo cho các con yên bề gia thất. Không ngờ mọi chuyện lại bế tắc chỉ vì TNGT. Con trai tôi ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ!", chị Thúy nghẹn ngào.

"Hằng năm, trong xã hội lại có thêm hàng trăm, hàng ngàn nỗi đau do TNGT gây ra. Ngoài những cái chết tức thì, TNGT còn để lại hậu quả âm ỉ. Có những trường hợp TNGT bị thương nặng phải sống đời sống thực vật. Những nỗi đau, mất mát này không chỉ riêng bản thân người bị nạn, mà còn là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Chính vì thế, rất cần sự chung tay của toàn xã hội, chia sẻ với gia đình những nạn nhân, để họ có thêm điểm tựa tiếp bước trong cuộc sống. Mỗi người cần nêu cao ý thức thượng tôn pháp luật, chấp hành nghiêm các quy định, tránh những rủi ro đáng tiếc", ông Nguyễn Thanh Bằng, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau, chia sẻ./.

Văn Ðum - Chí Diện

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/tai-nan-giao-thong-va-nuoc-mat-nguoi-than-a29725.html