Sức xuân ở huyện đảo Trường Sa

Với mong muốn được góp sức cho Trường Sa thêm vững vàng nơi đầu sóng, nhiều người dân đã sẵn sàng đối mặt với cuộc sống khó khăn, vất vả, xa gia đình, xa đất liền; bỏ những công việc thuận lợi để tình nguyện đến làm việc, lập nghiệp ở huyện đảo Trường Sa...

“Ngày còn là học sinh phổ thông, em đã ước mơ được đến sống và công tác ở quần đảo Trường Sa. Giờ đây ước mơ đó đã thành sự thật, em cảm thấy rất vui”... Nghe những lời chia sẻ của Trương Minh Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) khi tiếp đoàn công tác đến thăm huyện đảo vào cuối năm 2023, đồng chí Trần Quang Phú, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa "bật mí" với tôi: “Ngoài những chiến sĩ rất trẻ của lực lượng hải quân, biên phòng, Hải là một trong những người sinh năm 2000 đầu tiên xung phong ra Trường Sa lập nghiệp. Với vốn kiến thức tích lũy từ trường đại học, cộng với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ nên dù mới ra đảo công tác nhưng Hải đã phát huy tốt vai trò "thủ lĩnh” của Đoàn Thanh niên thị trấn”...

Trẻ em ở xã đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa (Khánh Hòa) vui chơi ngoài giờ lên lớp.

Chuyện về hành trình đến với Trường Sa của chàng trai Trương Minh Hải rất ấn tượng, khiến nhiều người nghe cảm phục. Sinh ra và lớn lên ở TP Nha Trang (Khánh Hòa), sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) năm 2022, Trương Minh Hải trở thành một trong những công chức trẻ nhất tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Khánh Hòa.

Cả gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đều kỳ vọng vào sự phát triển của Hải tại cơ quan mà nhiều người mơ ước được làm việc, vì Hải có phẩm chất, năng lực tốt, đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ khi 20 tuổi... Thế nhưng, Hải quyết định tình nguyện ra Trường Sa công tác. Ban đầu gia đình và bạn bè đều “sốc”, hầu như ai cũng khuyên ngăn. Nhưng ước mơ mà Hải khát khao, ấp ủ từ thời học sinh đã tiếp thêm động lực để anh kiên trì thuyết phục gia đình, người thân đồng thuận...

Cũng với suy nghĩ và khát vọng “tuổi trẻ càng phải thể hiện rõ trách nhiệm với Tổ quốc ở những nơi gian khó”, Bùi Trúc Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên xã đảo Song Tử Tây (huyện Trường Sa) đã có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Trước khi ra Trường Sa công tác, Phương đã tốt nghiệp đại học và có một công việc khá ổn định tại TP Hồ Chí Minh. Có trình độ ngoại ngữ khá cùng với tấm bằng đại học loại giỏi, một cuộc sống đủ đầy nơi phố thị đối với Bùi Trúc Phương là không khó, thế nhưng Phương đã chọn hòn đảo xa xôi giữa trùng khơi, nơi điều kiện sinh hoạt còn nhiều hạn chế và thời tiết khắc nghiệt để lập nghiệp.

Mới ra làm việc, sinh sống ở đảo Trường Sa từ đầu năm 2023 nhưng gia đình anh Nguyễn Kim Thanh - chị Trần Thảo An cùng hai con giờ đây đã có cuộc sống khá ổn định. Hằng ngày, anh Thanh tham gia lao động cùng đội kiến thiết của đảo, chị An làm giáo viên tại Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa. Vợ chồng anh chị còn tranh thủ thời gian để trồng rau, nuôi gà, vịt nhằm tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Anh Thanh cho biết, nơi đảo xa, các hộ dân luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo tận tình của chính quyền và cán bộ, chiến sĩ Quân đội.

Theo đồng chí Lê Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện Trường Sa, những năm qua, huyện đảo Trường Sa đã tiếp nhận nhiều cán bộ trẻ, nhiều hộ gia đình tình nguyện ra lập nghiệp, sinh sống. Khi chúng tôi hỏi về việc chuẩn bị cho quân và dân huyện đảo vui xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đồng chí Lê Đình Hải chia sẻ: “Nhờ có sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Quân đội và đồng bào cả nước mà Tết ở Trường Sa những năm qua khá đủ đầy. Quân dân trên đảo thực sự yên tâm, vừa vui xuân, đón Tết vừa đề cao cảnh giác để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Bài và ảnh: ANH THÁI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/bao-quan-doi-nhan-dan-xuan-giap-thin-2024/bao-quan-doi-nhan-dan-hang-ngay-xuan-giap-thin/suc-xuan-o-huyen-dao-truong-sa-763091