Sức trẻ đồng lòng, góp sức tri ân

Đón nhận món quà cùng những lời thăm hỏi ân cần của Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị) và Đại tá Nguyễn Sơn Hà, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Tuyên, 108 tuổi ở khu 4, xã Thạch Đồng (Thanh Thủy, Phú Thọ) cười bỏm bẻm: 'Cảm ơn các con lúc nào cũng nhớ đến mẹ'...

Cộng đồng trách nhiệm vì việc nghĩa

Ngày cuối tuần tháng bảy, trong ngôi nhà tình nghĩa của mẹ Hoàng Thị Tuyên do Bộ Quốc phòng trao tặng có nhiều đại biểu từ cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân khu 2, huyện Thanh Thủy đến thăm hỏi, động viên, trao quà tặng mẹ. Nhẹ nhàng nắm bàn tay gầy guộc của mẹ Tuyên, Đại tá Nguyễn Sơn Hà ân cần: “Mẹ ơi! Mấy hôm vừa rồi nắng nóng quá, mẹ ăn có ngon miệng không? Mẹ gắng giữ gìn sức khỏe mẹ nhé!”.

Nhìn những gương mặt thân quen, đôi mắt mẹ Tuyên ánh lên niềm vui, giọng mẹ chậm rãi: “Các con lại đến thăm mẹ đấy à? Hôm trước, biết tin mẹ mệt, mấy con ở huyện đội (Ban CHQS huyện Thanh Thủy) đã đến thăm, tặng mẹ quà rồi. Các con bận nhiều việc, không phải lo cho mẹ đâu”. Nghe mẹ Tuyên nói rành rọt từng lời, mọi người cười vui vẻ, không ai nghĩ ở tuổi 108 mẹ còn minh mẫn như vậy. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Chí, Chính trị viên Ban CHQS huyện Thanh Thủy, mẹ Tuyên có hai con trai là liệt sĩ, một con trai là thương binh hạng 4/4. Ngoài dịp lễ, tết, Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27-7... thì thường xuyên và những khi mẹ đau yếu, cán bộ, chiến sĩ ban CHQS huyện đều phối hợp với địa phương đến thăm hỏi, động viên, đồng thời cử quân y đơn vị đến thăm khám, thuốc thang cho mẹ.

Trao xe đạp tặng các cháu học sinh vượt khó, học giỏi trên địa bàn xã Phượng Mao (Thanh Thủy, Phú Thọ).

Được biết, trong các cuộc kháng chiến, tỉnh Phú Thọ có khoảng 15 vạn người con đã lên đường bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; trong đó có hơn 18.000 liệt sĩ, 15.000 thương binh, bệnh binh; 21 Anh hùng LLVT nhân dân; hơn 1.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hiện 57 mẹ còn sống). Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các chương trình chăm sóc NCC với cách mạng, huy động nhiều nguồn lực khác nhau, từ sự chung tay góp sức của các ban ngành, đoàn thể địa phương, sự hỗ trợ của Bộ tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần không nhỏ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình đối tượng NCC.

Chung tay chăm lo người có công

Mới sớm tinh mơ, tại Trạm Y tế xã Phượng Mao (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ), cán bộ, y sĩ, bác sĩ Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ phối hợp với y tế địa phương đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men, trang thiết bị y tế chờ các gia đình đối tượng NCC, hộ nghèo đến khám bệnh. Trong số hàng trăm NCC được các thầy thuốc quân y khám bệnh, chúng tôi thấy cụ Đỗ Thị Kè, 85 tuổi, trú tại khu 10 (xã Phượng Mao) vừa run run đón nhận gói thuốc từ tay bác sĩ, vừa ứa trào nước mắt vì xúc động. Tôi hỏi chuyện thì được biết con trai cả của cụ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; con trai thứ hai từng tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, anh mới mất cách đây chưa lâu do vết thương tái phát. Giọng cụ Kè nghẹn lại: “Các con chu đáo quá, tết năm nào cũng tặng quà, tặng thuốc mẹ. Giờ lại đến khám bệnh cho mẹ. Trông các con, mẹ lại càng nhớ hai con trai của mẹ”.

Trong khuôn khổ chương trình tặng quà NCC trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức, chúng tôi còn vui lây với niềm vui của 20 cháu học sinh nghèo vượt khó, học giỏi khi mỗi cháu được tặng một chiếc xe đạp trị giá 1 triệu đồng. Thoáng thấy bóng mẹ tần ngần đứng đợi ngoài sân, cháu Đinh Thị Diệu Linh, lớp 3D, Trường Tiểu học Sơn Thủy 1 (xã Phượng Mao) chạy ùa ra, bấu vạt áo mẹ rối rít: “Mẹ ơi, con vừa được các chú bộ đội tặng xe đạp mẹ nhé!”.

Trao đổi với Thượng tá Trần Viết Năng, chúng tôi được biết nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, thời gian vừa qua, tuổi trẻ quân đội phối hợp với các cơ quan, đơn vị Quân khu 2 trao hai căn nhà từ mô hình tiết kiệm “Ngôi nhà 100 đồng” (trị giá 80 triệu đồng/căn) tặng gia đình NCC; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, NCC với cách mạng, học sinh vượt khó học giỏi với tổng trị giá hơn 800 triệu đồng.

Riêng địa bàn huyện Thanh Thủy, Ban tổ chức đã trao 100 suất quà (1 triệu đồng/suất) tặng gia đình NCC; hỗ trợ xây tặng một “Ngôi nhà 100 đồng” trị giá 80 triệu đồng. Ngoài ra, tuổi trẻ quân đội còn hỗ trợ kinh phí tu bổ Nghĩa trang Liệt sĩ Mặt trận Tu Vũ (huyện Thanh Thủy) 30 triệu đồng. Cùng thời gian này, tại xã Tiến Xuân (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội), tuổi trẻ quân đội đã đến thăm, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tặng một “Ngôi nhà 100 đồng” (trị giá 80 triệu đồng) và trao 200 suất quà tặng gia đình NCC, học sinh vượt khó, học giỏi; khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 250 NCC xã Canh Nậu...

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/suc-tre-dong-long-gop-suc-tri-an-582912