Suarez lập cú đúp, Uruguay thẳng tiến vào tứ kết

(Zing) - Trong một trận đấu mà Hàn Quốc đã chơi rất kiên cường, thì sự tỏa sáng của sát thủ Suarez với một cú đúp, chính là sự khác biệt giúp Uruguay vượt qua đại diện Châu Á với tỉ số sít sao 2-1.

Bước vào trận đấu này, các cầu thủ Uruguay tỏ ra khá tự tin khi tiếp tục xuất phát với đội hình gồm 3 mũi tấn công với Diego Forlan đá hộ công ngay sau bộ đôi Cavani và Suarez. Trong khi đó, Hàn Quốc lại nhập cuộc khá thận trọng, với việc chỉ cắm duy nhất một mình tiền đạo Park Chu-Young trên hàng tiền đạo. Thế nhưng, chính đại diện Châu Á mới là những người có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên ngay ở phút thứ 5. Từ một quả đá phạt chếch bên phía góc trái cách khung thành Uruguay chừng 20m, Park Chu-Young đã khiến các CĐV của Uruguay phải thót tim khi tung ra cú sút đập trúng khung thành đối phương, trong khi thủ thành Muslera đã chỉ biết đứng nhìn. Chưa kịp hết tiếc nuối về pha bỏ lỡ đáng tiếc của Park Chu-Young, Hàn Quốc đã phải nhận bàn thua đầu tiên của trận đấu. Hàng phòng ngự áo trắng đã mắc sai lầm nghiêm trọng, khi hoàn toàn bỏ quên Suarez, để tiền đạo này dễ dàng đệm bóng tung lưới thủ môn Jung Sung-Ryong sau đường chuyển cắt ngang khung thành rất khó chịu của Diego Forlan. Khi đồng hồ mới chỉ sang phút thứ 8, Uruguay đã vượt lên dẫn trước 1-0. Sau khi có được vốn dẫn trước, các cầu thủ Uruguay đã chủ động giăng ra một lối chơi chặt chẽ, chắc chắn. Hàn Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng và tiếp cận cầu môn của đội bóng Nam Mỹ. Phải đến phút 31, những chiến binh Taegeuk mới có được tình huống dứt điểm đáng kể tiếp theo. Nhưng lần này cú sút xa từ cự ly hơn 25m của Park Chu-Young vẫn đi chệch cột dọc khung thành Uruguay trong gang tấc. Trong khi đó, Uruguay lại sẵn sàng tung ra những đòn phản công khá sắc sảo. Rất may cho đại diện Châu Á khi trọng tài đã bỏ qua tình huống bóng chạm tay một trung vệ Hàn Quốc trong vòng cấm sau cú dứt điểm của Maxi Pereira ở cuối hiệp 1. Trước đó, các trọng tài cũng đã mắc sai lầm trong một pha bắt việt vị các cầu thủ Uruguay. Bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Muslera, đội bóng xứ Kim chi đành chấp nhận kết thúc 45 phút đầu tiên trong thế bị đối thủ dẫn trước 1-0. Bước vào hiệp 2, Uruguay đã có sự thay đổi người khi Victorino vào sân thay cho Godin. Đây là một sự điều chỉnh nhằm củng cố hàng phòng ngự của đội bóng Nam Mỹ. Nhìn chung, trong những phút đầu tiên của hiệp 2, đại diện Châu Á đã nhập cuộc khá tự tin. Sức ép mà đội bóng áo trắng tạo ra về phía khung thành đối thủ là rất đáng kể. Hướng tấn công của ĐT Hàn Quốc vẫn tập trung ở bên phía cánh trái với sự có mặt của đội trưởng Park Ji Sung. Tuy nhiên, những chiến binh Taegeuk vẫn đang còn thiếu một chút chính xác ở những đường bóng cuối cùng. Mũi nhọn Park Chu-Young của Hàn Quốc vẫn đang tỏ ra khá vô duyên. Khi mà cú vô lê khá thoải mái ngay trong vòng cấm của cầu thủ mang áo số 10 này ở phút 51 một lần nữa đưa bóng đi thiếu chính xác. Sóng gió vẫn đang được Hàn Quốc tạo ra về phía cầu môn của Muslera. 7 phút sau cú dứt điểm không chính xác của Park Chu-Young, đội trưởng Park Ji Sung đã có một cú lắc đầu chính xác trong vòng cấm. Chỉ có điều thủ thành của Uruguay vẫn đang chơi rất chắc chắn, bắt gọn pha bóng này. Phút 60, Hàn Quốc quyết định tăng cường hàng tấn công. Vua sư ttử Lee Dong Gook đã được tung vào sân thay cho tiền vệ Kim Jae-Sung. Tuy nhiên, các học trò của HLV Huh Jung-Moo vẫn cần hết sức đề phòng những pha phản công của Uruguay. Cuối cùng thì những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội bóng Châu Á cũng đã được đền đáp. Bắt nguồn từ một pha đá phạt trực tiếp, Lee Chung-Yong đã có mặt đúng lúc đúng chỗ, đón sẵn cú phá bóng không dứt khoát của hậu vệ Uruguay đánh đầu tung lưới khung thành của Muslera sau khi thủ môn này đã ra lỡ chớn. 1-1 cho Hàn Quốc. Ngay sau bàn thắng gỡ hòa, suýt chút nữa Park Ji Sung đã có thể nâng tỉ số lên 2-1 cho đội nhà, nếu như cú dứt điểm trong tình huống đối mặt của anh không quá hiền, để thủ môn Uruguay dễ dàng bắt được. Những phút cuối cùng của trận đấu đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Uruguay sau khi bị san bằng tỉ số đã không còn co cụm chơi phòng ngự nữa, mà chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công. Sự mạo hiểm ấy của đội bóng Nam Mỹ đã phát huy tác dụng. Một lần nữa Suarez là người hùng của Uruguay với một cú cứa lòng chân phải đẹp mắt ngay sát mép vòng cấm, không cho thủ môn Hàn Quốc một cơ hội cản phá dù chỉ là nhỏ nhất. Phút 80 tỉ số đã là 2-1 cho Uruguay. Rất tiếc cho các cầu thủ Hàn Quốc khi tiền đạo vào sân thay người Lee Dong Gook đã bỏ lỡ cơ hội vàng để san bằng tỉ số ở phút 86. Trong tình huống đối mặt với thủ thành Muslera, vua sư tử lại dứt điểm đúng vào người đối thủ. Không tận dụng được tình huống ngon ăn cuối cùng này, Hàn Quốc đã phải chấp nhận kết quả thua chung cuộc 1-2. Tuy nhiên, sau những gì đã thể hiện, đội tuyển xứ Kim Chi rõ ràng là đã tiếp tục phất cao ngọn cờ tự hào Châu Á tại Nam Phi 2010. Trong khi đó với kết quả này Uruguay đã lần đầu tiên kể từ World Cup 1970 tiến vào vòng tứ kết của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và đối thủ của đội bóng từng 2 lần vô địch thế giới này sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Mỹ và Ghana. Đội hình thi đấu: Uruguay: Muslera - Alvaro Pereira (Lodeiro 74') , Lugano , Godin (Victorino 46') , Fucile - Perez , Arevalo Rios , Maxi Pereira - Forlan - Suarez (Álvaro Fernández 85') , Cavani Hàn Quốc: Jung Sung-Ryong; Lee Young-Pyo. Lee Jung-Soo, Cho Yong-Hyung, Cha Du-Ri; Kim Jae-Sung (Lee Dong Gook 60'), Kim Sung-Yueng (Yeom Ki-Hun 85'), Kim Jung-Woo; Lee Chung-Yong; Park Ji-Sung; Park Chu-Young >>Lịch thi đấu và kết quả World Cup >>Tham gia dự đoán các trận đấu tại World Cup >>Xem tường thuật trực tiếp trên điện thoại với Zing Me Mobile

Nguồn Znews: http://thethao.zing.vn/news/binh-luan-nhan-dinh/suarez-lap-cu-dup-uruguay-thang-tien-vao-tu-ket/a82673.html