Sự tinh tế nho nhỏ của Lovely Runner: Xe bus đón Im Sol - Sun Jae có ý nghĩa thú vị

'Lovely Runner' (Cõng Anh Mà Chạy) có một cốt truyện đẹp, màu phim xinh và dường như cũng cài cắm nhưng chi tiết nho nhỏ điểm thêm sự tinh tế cho câu chuyện thanh xuân của Im Sol và Ryu Sun Jae. Con số 34 có lẽ không phải ngẫu nhiên mà thường xuất hiện ngay từ đầu phim.

Lovely Runner khởi đầu với cuộc gặp bất ngờ của Im Sol (Kim Hye Yoon) và Ryu Sun Jae (Byeon Woo Seok). Lúc này cô là fangirl còn anh là ngôi sao nổi tiếng. Im Sol có một ngày rất tệ, bị từ chối phỏng vấn, rơi mất vé vào concert, xe lăn điện hết pin. Cô khóc giữa cầu trong mưa tuyết và rồi Sun Jae - thần tượng của cô tới che ô cho cô. Nhưng rồi cũng tối đó, Im Sol nhận tin Sun Jae tự tử qua đời.

Không thể chấp nhận sự thật, cô đi tới bệnh viện tìm Sun Jae nhưng đánh rơi chiếc đồng hồ. Sau khi vất vả tìm lại, chiếc đồng hồ bất ngờ khiến thời gian ngưng đọng, đưa cô về 15 năm trước, thời điểm cả cô và Sun Jae đều là học sinh Trung học.

"Tiền kiếp", Ryu Sun Jae 34 tuổi gặp lại crush bên đường. Ở "quá khứ mới", Sun Jae 19 tuổi chạy theo xe bus số 34 để "giải cứu" cô bạn bị kẹt lại chưa kịp xuống đúng bến.

Trở về năm 2008, Im Sol phát hiện ra đáng lẽ cô đã có thể gặp thần tượng của mình từ rất sớm. Vì anh chính là hàng xóm đối diện nhà cô, là người bạn học đi chung chuyến bus. Chiếc xe bus mà Im Sol và Ryu Sun Jae đi tới trường là tuyến xe số 34. 34 cũng chính là số nhà của Sol. Và cũng vào năm 34 tuổi của "tiền kiếp", hai người tái ngộ trong đêm tuyết.

Nhiều sự trùng hợp thì khả năng cao là cố ý, nếu 34 tiếp tục xuất hiện ở các tập tiếp, không loại trừ khả năng đây là con số định mệnh của bộ đôi Im Sol - Sun Jae.

Ảnh: @purpIetales

Chỉ với 2 tập đầu, đạo diễn dường như đang "ám thị" cho người cho màu sắc cá nhân của hai nhân vật chính. Im Sol gắn liền với màu vàng thông qua chi tiết trang phục, ga giường. Một cô bé luôn tươi sáng như ánh Mặt Trời. Còn Sun Jae là xanh dương vì anh là vận động viên bơi lội. Con đường đi học của cả hai được sơn họa tiết có hai màu vàng và xanh dương.

Lần đầu gặp gỡ, Im Sol dùng chiếc ô màu vàng của mình che cho Sun Jae. Khi Sol mới từ tương lai trở về, cô được Sun Jae dùng chiếc ô xanh che cho mình khi nhìn anh bật khóc. Tương lai năm 24 tuổi, chiếc ô của Sun Jae thành màu đen, phải chăng là ám chỉ sự đổi khác của chàng thiếu niên năm đó, nay đã là ngôi sao giả vờ hạnh phúc, thực chất là u ám, mệt mỏi, muốn giải nghệ nhưng không được.

Kết cấu đầu cuối tương xứng ở 2 tập đầu được xây dựng cũng khá hay ho. Năm 19 tuổi, Im Sol lần đầu tiên gặp Sun Jae đã nhầm anh là người giao hàng, vươn tay nghiêng ô về phía anh và cho anh kẹo ngọt màu trắng. Tới năm 34 tuổi, cũng là lần vô tình gặp mặt cuối cùng của hai người, đổi lại là Sun Jae cúi người che ô cho Sol. Cô vẫn vô tư như ngày đó, đưa anh lọ kẹo để cảm ơn.

Lovely Runner khởi đầu với sóng gió bủa vây liên quan tới cáo buộc lợi dụng cuộc đời Jonghyun (SHINee), nhưng mọi khúc mắc đã gỡ bỏ khi phim lên sóng. Bộ phim được khán giả trong nước lẫn quốc tế đón nhận nhờ nhịp phim nhanh, hài hước, đáng yêu.

Sam

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/su-tinh-te-nho-nho-cua-lovely-runner-xe-bus-don-im-sol-sun-jae-co-y-nghia-thu-vi-post1629132.tpo