Sự nghiệp vì người nghèo

QĐND Online - Với mong muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho đồng bào nghèo trên khắp cả nước, mỗi năm 2 lần vào tháng 2 và tháng 8 dương lịch, chương trình từ thiện khám bệnh, phát thuốc, tặng quà, chữa răng, cắt tóc miễn phí cho hàng nghìn người có hoàn cảnh khó khăn của Hội sự nghiệp từ thiện Minh Đức lại được tổ chức với sự tham gia của hàng trăm bác sĩ, Phật tử và sinh viên tình nguyện đến từ 3 miền đất nước…

Bên cạnh đó, Hội còn có những hoạt động thường niên khác như hỗ trợ vốn vay không tính lãi, xây nhà, tặng xe lăn cho người khuyết tật, tặng học bổng cho những học sinh, sinh viên nghèo vượt khó,… và chương trình chăm sóc bệnh nhân tâm thần tại các trại tâm thần. Đến với những bệnh nhân tâm thần Cắt tóc, gội đầu, tắm và phát quà cho bệnh nhân tâm thần là chương trình từ thiện tổ chức thường niên tại các trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng cho bệnh nhân tâm thần. Năm nay, tinh thần san sẻ yêu thương ấy đã đến với Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng cho bệnh nhân tâm thần ở Việt Trì và Sơn Tây trong hai ngày 21 và 22-7. Hơn 150 thiện nguyện viên (bao gồm nhóm Những cây kéo tình nguyện miền Nam, sinh viên các trường đại học và các phật tử quanh khu vực Hà Nội,…) đã đem yêu thương đến cho những bệnh nhân tâm thần nơi đây. Đó là nguồn động viên tinh thần thực sự cần thiết cho mỗi bệnh nhân. Nói đến bệnh nhân tâm thần, nhiều người thường cảm thấy ái ngại và lo lắng khi tiếp xúc chứ chưa nói gì đến việc tắm, gội cho họ. Thế nhưng, với những thiện nguyện viên trong chuyến đi này, họ không ngại khó khăn, không một chút sợ hãi, đã dồn hết tình cảm yêu thương cho những người bị khuyết tật về trí não. Chia sẻ về việc làm của mình, bạn Bùi Thị Ngân đang công tác tại Công ty Dược Trần Hưng Đạo, Hà Nội cho biết: “Mình chưa bao giờ tắm cho bệnh nhân thường chứ chưa nói đến bệnh nhân tâm thần nên có cảm giác hơi ái ngại và lo lắng. Thế nhưng, khi bắt tay vào làm, mình mới thấy xót xa cho nỗi bất hạnh của những bệnh nhân tâm thần. Mình chỉ mong có thể góp phần nhỏ xoa dịu nỗi đau đớn âm thầm mà họ đang ngày ngày phải chịu đựng”. Giới trẻ hào hứng nhiệt tình, các bác Phật tử cũng nhiệt tình không kém. Bác T., một Phật tử Hà Nội, kể rằng trong lúc tắm cho bệnh nhân, bác bị bệnh nhân bôi hết phân lên người. Lúc ấy, bác hơi hoảng, nhưng sau trấn tĩnh lại thì thấy thương họ quá. “Cũng con người như nhau nhưng họ sống trong một thế giới hoàn toàn khác”, bác T. bảo. Cứ thế, những ái ngại, lo lắng vơi dần. Các thiện nguyện viên coi những bệnh nhân tâm thần như người thân của mình. Dù mỗi chương trình chăm sóc cho bệnh nhân chỉ vỏn vẹn hai ngày, nhưng nó đã thực sự là liều thuốc tinh thần với các bệnh nhân tâm thần. Vì người nghèo Cho để nhận, nhận để cho, đó là sự luân chuyển tạo nên vòng tròn kết nối tình yêu thương, lòng nhân ái giữa con người với nhau để cùng san sẻ khó khăn, bồi đắp tình yêu thương. Chính bởi vậy, mỗi chương trình từ thiện của Hội sự nghiệp từ thiện Minh Đức là cầu nối lòng nhân ái của mọi người. Được thành lập từ năm 2003, do Đại Đức Thích Giải Hiền (Tiến sĩ Đông Nam Á học hiện đang du học ở Đài Loan-Trung Quốc), chủ trì chùa Linh Ẩn và Linh Phước-Lâm Đồng làm Hội trưởng, Hội sự nghiệp từ thiện Minh Đức đã chuyển những yêu thương đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước bằng những hoạt động nghĩa tình của mình như khám bệnh, phát thuốc, phát quà, cắt tóc miễn phí kinh phí mỗi năm từ 2,5 đến 3 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn hỗ trợ vốn vay không tính lãi, xây nhà, tặng xe lăn cho người khuyết tật, tặng học bổng cho những học sinh, sinh viên nghèo vượt khó,…. Hội trưởng Thích Giải Hiền chia sẻ: “Thầy mong rằng, qua những chương trình từ thiện mọi người sẽ góp công, góp sức cùng thầy cố gắng xây một bệnh viện, một trường đại học, một trường trung học ở Việt Nam dành cho những hoàn cảnh khó khăn”. Tôi tin rằng, một ngày không xa, mong ước của thầy Hiền sẽ thành hiện thực bởi những việc thầy đang làm hiện nay cho bà con khó khăn là một minh chứng.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/7/24/24/84632/Default.aspx