Sư đoàn 316, Quân khu 2 và cuộc hành quân lên thao trường Nghĩa Lộ

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 và các đơn vị binh chủng thuộc Quân khu 2 vừa tổ chức hành quân cơ động, thực hành chiếm lĩnh trận địa trong cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên, 2 cấp có 1 trung đoàn thực binh, 1 tiểu đoàn bắn đạn thật, với đề mục: 'Sư đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành quân vào khu vực tập kết chiến đấu; hiệp đồng với các binh chủng và LLVT địa phương tiến công vào khu vực địch phòng ngự ở địa hình rừng núi'.

Một ngày trung tuần tháng 10, khi màn đêm buông xuống bến phà Tình Cương (Phú Thọ) cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 nhanh chóng cơ động vượt sông Hồng trên chuyến phà PMP-60 do bộ đội Lữ đoàn Công binh 543 (Quân khu 2) bảo đảm. Chuyến phà cuối cùng vừa cập bến, thì bóng tối cũng ập xuống. Khẩu lệnh của người chỉ huy phát ra từ trên truyền nghe không to nhưng đanh gọn:

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 hành Quân thực hiện nhiệm vụ diễn tập

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 hành Quân thực hiện nhiệm vụ diễn tập

- Toàn đơn vị lợi dụng địa hình, địa vật, nhanh chóng cơ động lên bờ chờ lệnh!

Trong bối cảnh tranh tối, tranh sáng, bên ven sông người ta chỉ thấy lấp loáng ánh đèn hiệu và bóng của bộ đội lúc ẩn, lúc hiện sau các lùm cây.

Từ bến phà Tình Cương (Phú Thọ) đến chặng nghỉ thứ 3 của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 khoảng 30 cây số. Hành trình tới đó chủ yếu là đường rừng, khe suối, đèo, dốc quanh co. Theo kế hoạch, quá trình hành quân bộ sẽ không nghỉ giữa đường.

- Đồng chí có ngại hành quân bộ đường xa không? Tôi vỗ vai Binh nhất Nguyễn Tuấn Thanh, chiến sĩ Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 174.

- Để bảo đảm sức khỏe cho chặng hành quân diễn tập này, chúng tôi đều chủ động rèn luyện sức khỏe, tăng cường vận động, tích cực chơi thể thao vào giờ nghỉ, ngày nghỉ, đặc biệt là chuẩn bị tâm thế tốt nhất trước khi lên đường - Chàng Binh nhất vừa tự tin trả lời, vừa xốc lại chiếc ba lô nặng trĩu vai.

Bộ đội hành quân qua nhiều đoạn suối trơn trượt, nguy hiểm, nhằm thao trường Nghĩa Lộ (Yên Bái) thẳng tiến

Bộ đội hành quân qua nhiều đoạn suối trơn trượt, nguy hiểm, nhằm thao trường Nghĩa Lộ (Yên Bái) thẳng tiến

Bỏ lại bến phà Tình Cương, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 anh hùng hướng thao trường Nghĩa Lộ (Yên Bái) thẳng tiến. Nhìn từ trên cao, cung đường hành quân của bộ đội uốn lượn khúc khuỷu, vắt qua những sườn núi mù sương, vai mang đeo ba lô, cùng lỉnh kỉnh súng đạn, quân tư trang, tượng gạo, củi.... Vất vả nhất là phải vượt qua con suối cạn nước, trơ lỳ những viên đá cuội đủ mọi kích cỡ. Chẳng mấy chốc, bàn chân các chiến sĩ phồng rộp, bỏng rát. Mặc kệ, họ vẫn phăm phăm vượt lên, không hề nản chí.

Là người có kinh nghiệm, bởi gần như năm nào cũng được giao chỉ huy bộ đội hành quân diễn tập, Thiếu tá Nguyễn Văn Nhất, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 174 hướng dẫn anh em đi chậm, bám hàng, tận dụng những viên đá to, chắc chắn mà đi, đồng thời nín hơi giữ sức, cùng hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt suối.

Thiếu tá Nguyễn Văn Nhất tâm sự, để bộ đội có thể vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, quan trọng nhất là yếu tố tinh thần. Do đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ trước, trong và suốt quá trình hành quân, diễn tập, chú trọng phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tinh thần đồng chí đồng đội trong điều kiện thực hiện nhiệm vụ khó khăn, gian khổ.

Chặng đường hành quân của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 trải qua nhiều cung đường quanh co, khúc khuỷu

Chặng đường hành quân của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 trải qua nhiều cung đường quanh co, khúc khuỷu

Gần hai ngày hành quân liên tục, hết chạy, nghỉ, leo đèo, lại vượt dốc, lội suối, với đủ các tình huống giả định trên đường đi, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đến điểm tập kết lúc 12 giờ đêm, đúng thời gian đã hiệp đồng. Lực lượng đi trước được giao nhiệm vụ bảo đảm hậu cần khẩn trương bảo đảm bữa ăn cho bộ đội. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được các chiến sĩ nuôi quân đặc biệt coi trọng. Từng suất cơm ngon, canh ngọt được bày biện trên khay nhôm, 6 người ăn chung, tất cả như anh em một nhà.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 2 trực tiếp kiểm tra thực địa.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 2 trực tiếp kiểm tra thực địa.

Sau bữa cơm chóng vánh giữa rừng sâu núi thẳm trên thao trường Nghĩa Lộ, chỉ huy đơn vị phổ biến công việc tiếp theo, phân công cảnh giới, xây dựng công sự trận địa bảo vệ cứ điểm. Đây là công việc thường nhật của các chiến sĩ đơn vị chủ lực mỗi khi vào điểm trú quân bí mật. Tuy nhiên lúc này, các chiến sĩ gặp không ít khó khăn phần vì trời đã khuya, ai cũng thấm mệt sau chặng hành quân bộ hàng trăm cây số. Mặt khác, địa hình đào công sự có độ dốc cao, nhiều đá răm. Nhưng vì các nhiệm vụ đã được xác định trước đó, cả đơn vị nhanh chóng bước vào trận địa.

Trời càng về khuya, sương rơi càng nặng hạt, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ với tinh thần tự giác, kỷ luật, nghiêm minh... Tiếng cuốc, tiếng xẻng vang lên nhịp nhàng cùng câu khẩu hiệu quen thuộc: “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. Quả thực, cuộc diễn tập lần này như một “phép thử” đối với cán bộ, chiến sĩ sư đoàn chủ lực của Quân khu 2, nhưng các bạn trẻ đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách với tinh thần quả cảm và nghị lực phi thường, góp phần quan trọng để Sư đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập TM-23...

Trao đổi với chúng tôi tại điểm trú quân bí mật, Đại tá Chu Văn Thành, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316, cho biết, thành công cuộc hành quân cơ động cũng như cuộc diễn tập TM-23 đánh giá đúng trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ huy của đội ngũ cán bộ các cấp; khả năng phối hợp, hiệp đồng chiến đấu của sư đoàn với các đơn vị binh chủng và lực lượng vũ trang địa phương khi được tăng cường binh khí kỹ thuật, tác chiến ở địa hình rừng núi trong thế trận phòng thủ tỉnh, bảo đảm sát nhiệm vụ địa bàn hoạt động và đối tượng tác chiến. Đặc biệt là đánh giá đúng năng lực tham mưu của cơ quan các cấp; hành động kỹ, chiến thuật, khả năng hành quân cơ động đường dài cũng như trình độ sử dụng các loại vũ khí, trang bị của chiến sĩ trong thực hành chiến đấu, bắn đạn thật. Kết quả diễn tập sẽ là cơ sở giúp Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 2 tiếp tục chỉ đạo đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

Bài, ảnh: ĐINH TRƯỜNG DŨNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/su-doan-316-quan-khu-2-va-cuoc-hanh-quan-len-thao-truong-nghia-lo-747910