Sự bình tĩnh diệu kỳ của bé gái 2 tuổi người Nhật sau 24h lạc trong rừng

Cô bé 2 tuổi được tìm thấy sau gần 24h một mình giữa rừng sâu trong sự kinh ngạc của chính cha mẹ và đội cứu hộ với chỉ vài vết thương ngoài da.

Khi Koyomi Tokunaga, bé gái 2 tuổi người Nhật vô tình bị thất lạc ở khu vực tỉnh Oita, Nhật Bản chỉ sau vài phút bất cẩn của bà và mẹ, trong suốt khoảng thời gian 21 giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm của gia đình, hầu như mọi tiên đoán xấu nhất đã được nghĩ đến.

Tuy nhiên, chẳng ai có thể tưởng tượng Koyomi đã được tìm thấy trong tình trạng hoàn toàn ổn định, chỉ một vài vết xước nhỏ trên người và kì diệu thay, em hoàn toàn không hề khóc la và hoảng sợ sau cả đêm dài cô độc giữa rừng sâu.

Koyomi Tokunaga được phát hiện trong một mảnh rừng ở khu vực núi cách nông trại của ông nội bé khoảng 2km.

Koyomi được báo mất tích vào lúc 1h trưa ngày thứ hai 5/12 và được tìm thấy lúc 9h30 sáng hôm sau, thứ ba 6/12. Công tác tìm kiếm được triển khai ngay sau đó với sự hợp lực của hơn 150 nhân viên cứu hộ, cảnh sát. Trực thăng và chó cứu hộ cũng đã được huy động để lần tìm từng ngóc ngách của khu vực Saiki, nơi bé gái được nhìn thấy lần cuối. Tuy nhiên do địa thế tăm tối và hiểm trở với núi và sông bao quanh nên đến nửa đêm ngày 5/12, mọi việc phải dừng lại cho đến 7h sáng hôm sau.

Nơi bé Koyomi mất tích và bắt đầu hành trình 2km vào rừng sâu của mình.

Tưởng chừng như đã phải buông xuôi thì vào lúc 9h50 sáng thứ ba, gần 24h sau khi Koyomi được báo mất tích, em đã được phát hiện trên một sườn núi trong trạng thái co ro.

Thời tiết Saiki khá ấm áp trong đêm Koyomi mất tích, nhưng con số 10 độ C được ghi nhận vào lúc 1h20 sáng thì không phải là nhiệt độ lý tưởng cho một cô gái bé bỏng như em. Có thể nói, sự sống sót của Koyomi là một phép màu.

Video clip ghi lại cảnh tượng tuyệt vời khi Koyomi Takunaga được tìm thấy.

Theo lời của bà Reiko Sato, bà ngoại Koyomi, cô bé là một đứa trẻ cực kì năng động. Có thế thì mới đi bộ được tận 2km khỏi nhà. Gót giày đầy bùn đất khi được tìm thấy đã khẳng định phần nào lời nhận xét của bà ngoại.

Sau cuộc trùng phùng đầy cảm động của Koyomi và gia đình, bà ngoại em đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng cảnh sát và cứu hộ đã không quản ngại thâu đêm để tìm kiếm cô bé.

Chẳng biết là phép màu hay sự may mắn nhưng chỉ riêng việc có thể ngồi yên một mình giữa khoảng không tăm tối như vậy, cũng đủ để thêm thán phục Koyomi với tuổi đời còn quá nhỏ của em.

Minh Thi

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/doi-song-xa-hoi/su-binh-tinh-dieu-ky-cua-be-gai-2-tuoi-nguoi-nhat-sau-24h-lac-trong-rung-967321.html