Sự bình tĩnh đáng sợ từ Tehran

Sự đáng sợ của Iran thể hiện ở chỗ họ hứa sẽ báo thù nhưng không phải ngay lập tức mà 'vào thời điểm và thời cơ thích hợp', khiến Israel không phòng bị.

Sau vụ tấn công của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Damascus hôm 01/4, lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Ayatollah Ali Khamenei cho biết Israel “sẽ bị trừng phạt” vì các vụ giết người; còn Tư lệnh IRGC, Tướng Hossein Salami cảnh báo rằng Israel “không thể thoát khỏi hậu quả” của cuộc tấn công vào lãnh sự quán Iran ở Damascus.

Hai quan chức Iran được tờ New York Times dẫn lời hôm 05/4 cho biết, Iran đã đưa ra quyết định tấn công trực tiếp vào Israel, trong một động thái nhằm trả thù cho cái chết của 7 quan chức Iran, trong đó có 3 tướng của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Trong khi đó, một quan chức Washington cho biết, Mỹ đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và chuẩn bị cho một cuộc tấn công “không thể tránh khỏi” của Iran trong tuần tới nhằm vào tài sản của Israel hoặc Mỹ trong khu vực.

CBS News đưa tin rằng, Mỹ đã thu thập thông tin tình báo cho thấy Iran đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công bằng hàng loạt máy bay không người lái Shahed và tên lửa hành trình, thậm chí là cả tên lửa đạn đạo.

Nhân viên cấp cứu và an ninh tập trung tại địa điểm xảy ra vụ tấn công vào tòa nhà cạnh lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria, ngày 01/4/2024

Theo thông tin từ giới tình báo Mỹ, cho đến ngày 06/4, họ vẫn chưa biết đích xác thời gian và mục tiêu tấn công đáp trả của Iran, nhưng hành động này dự kiến sẽ diễn ra trước khi tháng ăn chay Ramadan kết thúc vào tuần tới (bắt đầu từ 11 tháng 3 và kết thúc vào 10 tháng 4).

Trong bối cảnh đó, Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran Mohammad Bagheri hôm 06/4 lại một lần nữa đe dọa trả đũa Israel về cái chết của 7 quan chức IRGC trong cuộc tấn công vào lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria hôm 01/4.

Phát biểu tại một buổi lễ ở thành phố miền trung Isfahan để tưởng nhớ Mohammad Reza Zahedi, một trong hai thiếu tướng thiệt mạng của Lực lượng Quds, đơn vị hoạt động ở nước ngoài của IRGC, ông Mohammad Bagheri nhấn mạnh rằng, những kẻ thù của đất nước ông sẽ phải hối tiếc về vụ giết người và đe dọa sẽ gây ra “thiệt hại tối đa” cho Israel.

Tuy nhiên, vị quan chức cao cấp của Quân đội Iran cũng cho biết rằng, phản ứng của Iran “sẽ được thực hiện vào đúng thời điểm, với độ chính xác và kế hoạch chặt chẽ, đồng thời gây thiệt hại tối đa cho kẻ thù để chúng phải hối hận về hành động của mình”.

Người biểu tình trong lễ tang của 7 thành viên IRGC thiệt mạng do cuộc tấn công được cho là của Israel

Theo bình luận của giới truyền thông Nga, bất chấp mọi nỗ lực của Israel nhằm lôi kéo Iran vào cuộc đối đầu quân sự trực tiếp, Tel Aviv khó có thể đạt được mục đích. Tehran đã không mắc mưu trước hành động khiêu khích và không phản ứng đáp trả ngay lập tức sau vụ tấn công.

Một xác nhận khác về sự bình tĩnh của Iran là tuyên bố của ông Mohammad Hossein Bakeri về việc “Tehran chắc chắn sẽ trả thù” vụ sát hại công dân của mình, nhưng trả thù là “món ăn nguội”. Iran sẽ quyết định thời điểm phù hợp và cách thức thực hiện hoạt động trả đũa sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

Iran có đủ số lượng và chất lượng các phương tiện để trả đũa Israel, từ tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình đến UAV tấn công, nhưng nước này không vội vàng, bởi trong thời điểm hiện nay Mỹ và Israel đang hết sức cảnh giác và tập trung mọi lực lượng để đề phòng vụ tấn công của Tehran, nên tấn công vào thời điểm hiện nay sẽ không đạt hiệu quả cao.

Hơn nữa, mỗi tháng nền kinh tế nhà nước Do thái đang sa sút, 1/3 GDP của đất nước đã bị mất đi, áp lực đang đè nặng lên chính Tel Aviv chứ không phải Tehran.

Do đó, Iran đang thể hiện “sự bình tĩnh”, chờ đến khi nỗi thất vọng của người dân Israel chạm đáy và sự cảnh giác của Tel Aviv đã lơi lỏng, lúc đó đòn tấn công mới được tung ra, gây hậu quả khủng khiếp đối với Israel.

Nguyễn Ngọc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/su-binh-tinh-dang-so-tu-tehran-post678387.html