Sống mãi tuổi hai mươi

Chỉ còn ít ngày nữa, huyện Tri Tôn sẽ long trọng kỷ niệm 55 năm trận đánh oanh liệt 128 ngày đêm (từ đêm 16, rạng sáng 17/11/1968 đến 24/3/1969) trên ngọn Đồi lịch sử Tức Dụp ở xã An Tức anh hùng. Mỗi lần nhớ đến ngày đó, cảm xúc nghẹn ngào lại dâng trào trong đáy mắt của các cựu chiến binh.

Hào khí tuổi 20 hôm nay tại Tức Dụp.

Bước chân của những lão thành cách mạng và thế hệ tuổi trẻ về Tức Dụp

Ngày 15/3 tới đây, Khu di tích lịch sử Đồi Tức Dụp sẽ được đón tiếp khoảng 200 đại biểu về dự.

Với chủ đề “Sống mãi tuổi 20” - chương trình giao lưu, họp mặt Cựu cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phía Nam lần thứ VI năm 2024 tại tỉnh An Giang, đoàn đại biểu đã chọn Tức Dụp làm điểm đến đầu tiên trong hành trình về An Giang. Bước chân nhiều thế hệ ấy mở đầu cho sự kiện lớn của đất nước và địa phương nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và 55 năm Đồi Tức Dụp - huyền thoại 128 ngày đêm.

"Ôi Tức Dụp đội non mà lớn. Ôi Tức Dụp gạt đạn mà đi…" - những câu hát thiết tha của nhạc sĩ Thanh Tầm đã đưa đoàn đại biểu về với căn cứ địa cách mạng của quân và dân tỉnh An Giang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tức Dụp nổi tiếng với cuộc chiến đấu 128 ngày đêm khiến quân đội Mỹ - ngụy với quân số và vũ khí vượt trội vẫn không thể thắng được ý chí chiến đấu kiên cường, bất khuất của quân và dân ta.

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần ái quốc đã làm nên một Tức Dụp oai hùng, kiên trung trong dòng chảy lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của quân và dân An Giang.

Thảo thơm như cành sen…

Cũng từ trận đánh 128 ngày, đêm ác liệt ấy, Tức Dụp sừng sững với tên gọi "Lá chắn Anh hùng", vinh dự nhận tên mới "Đồi 2 triệu đô-la". Nơi đây, biết bao chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống và tinh thần bất khuất ấy đã được Trung ương Đảng ghi nhận bằng 8 chữ vàng "Kiên cường bám trụ, giữ vững núi Tô". Và sau nửa thế kỷ, nghìn dấu sẹo hằn in trên ngọn Đồi được che lấp bởi những mảng hoa lá xanh rì, mơn mởn trỗi lên sức sống diệu kỳ.

Từ xơ xác khét cháy mùi đạn bom, cỏ khô trơ trọi, giờ thì hồ nước sự tích Tiên tắm giữa đồi đã trong và xanh hơn, xung quanh được ôm ấp bởi tán cây rừng cây và thung lũng kỳ hoa dị thảo. Không khí trong lành, đứng ở trên cao hít thật sâu để cảm nhận từng làn gió của sức sống mới nhẹ nhàng xâm chiếm vào tận trái tim.

Màu xanh của tuổi trẻ hòa với xanh núi đồi Tức Dụp.

Hiện tại, Tức Dụp, đã chuyển mình thành khu du lịch nổi tiếng khi có sự chăm chút tôn tạo của nhà đầu tư (Cty CP Du lịch An Giang), tạo nên một diện mạo mới thu hút nhiều du khách mỗi độ cuối tuần hay dịp lễ. Họ đến để lắng nghe những câu chuyện lịch sử tạc vào đá núi.

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Tức Dụp huyền thoại 128 ngày đêm, vào ngày 24/3 tới đây, sự kiện sẽ được tổ chức long trọng với sự tham dự của các vị lãnh đạo cấp cao từ trung ương đến địa phương qua các thời kỳ. Những bước chân trở về “Ngọn Đồi xưa” trong hành trình “Sống mãi tuổi 20” để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm trong giai đoạn “máu và hoa” là minh chứng cho lòng tri ân sâu sắc, sự trân trọng đối với di tích lịch sử nổi tiếng này. Đây cũng là cơ hội đặc biệt trên mảnh đất “Thất Sơn” mầu nhiệm oai linh.

Linh Lương

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/song-mai-tuoi-hai-muoi-i725327/