Sông Lam Nghệ An và hi vọng về ánh sáng cuối đường hầm

(Baonghean.vn) - Trước hơn 5000 CĐV xứ Nghệ, SLNA đã nhận thất bại trước chủ nhà HN.T&T với tỉ số 0-1. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp tại V.League năm nay của thầy trò HLV Ngô Quang Trường, và cũng là lần thứ 3 liên tiếp họ thua đại diện thủ đô, sau chuỗi đối đầu bất bại. Tuy nhiên, nếu theo dõi kỹ màn trình diễn của SLNA trước HN.T&T, người hâm mộ xứ Nghệ vẫn cảm thấy có điều gì đó hài lòng và hi vọng.

Cái đáng khen của các học trò Quang Trường trên sân Hàng Đẫy vừa qua là tinh thần thi đấu. Trước một đội bóng mạnh như HN.T&T, các cầu thủ SLNA đã thi đấu kiên cường, máu lửa. Những Phạm Mạnh Hùng, Trần Phi Sơn, và cả thủ môn Trần Nguyên Mạnh đều chơi như thể đó là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của họ. Chỉ tính ngay trong hiệp 1, cầu thủ người Nigeria nhiều lần phải nổi nóng trước những pha truy cản máu lửa của Hùng "tiu" và của Nguyên Mạnh.

Tiền đạo chủ lực Samson của Hà Nội T&T nhiều lần nổi nóng trước những pha truy cản máu lửa của các hậu vệ SLNA - ảnh: Internet

Đặc biệt, Trần Đình Hoàng và Võ Ngọc Toàn bước vào trận đấu này với thể lực không ở mức tốt nhất. Hậu vệ Đình Hoàng vừa trở lại sau thời gian dài dưỡng thương, lúc ra sân đầu gối vẫn còn băng kín. Chính sự hiện diện của Đình Hoàng mà HLV Chu Đình Nghiêm đã phải treo cánh trái đội bóng thủ đô, đủ hiểu tầm quan trọng của cầu thủ mang áo số 6.

Còn tiền vệ trung tâm Võ Ngọc Toàn đã bị ốm từ sau trận thua CLB Sài Gòn, nên trên sân Hàng Đẫy Toàn đã phải nỗ lực rất nhiều để gánh tuyến giữa của đội bóng xứ Nghệ. Anh hoạt động khá năng nổ, lên công về thủ không biết mệt mỏi. Hàng loạt những pha tranh chấp tay đôi, những pha cướp bóng dũng mãnh...đã góp phần hỗ trợ cho mặt trận phòng ngự của SLNA.

Phải thừa nhận một điều, chiến thuật mà HLV Ngô Quang Trường áp dụng trong trận đấu với đội bóng của bầu Hiển khá hợp lí. Một lối chơi "biết người biết mình", phòng ngự chủ động, phản công khá sắc bén. Nếu may mắn hơn, Baba đã có thể có được bàn thắng sau pha bỏ bóng tinh tế của Odat. Tiếc rằng, xà ngang khung thành của đội chủ nhà đã cứu một bàn thua trông thấy. Dù kiểm soát bóng ít hơn, nhường thế trận cho đối phương, nhưng SLNA vẫn cho thấy mình không dễ bị đối phương bắt nạt dễ dàng.

Quang Trường giao mặt trận tấn công cho bộ 3 Phi Sơn-Baba-Odat, là một quyết định sáng suốt. Với kỹ thuật và sự càn lướt của tam giác tấn công này, đã không ít lần đặt khung thành thủ môn Trần Anh Đức (HN.T&T) vào tình trạng báo động. Chỉ tiếc rằng, trong một buổi chiều không may mắn bóng đã không thể tìm đến mảnh lưới đội bóng thủ đô, hoặc cột dọc cứu thua, hoặc người gác đền đội chủ nhà quá xuất sắc.

Trên sân Hàng Đẫy còn có một điều đáng mừng nữa, là bố tứ vệ Mạnh Hùng-Văn Khánh-Đình Hoàng-Thế Nhật chơi khá ổn. Trước một hàng công rất mạnh Quang Hải-Văn Quyết-Samson-Gonzalo, các cầu thủ ở tuyến phòng ngự SLNA đã chơi trên mức tròn vai.

Dù bị đánh bại bởi pha tỏa sáng của Phạm Hùng Dũng nhưng nhìn chung, hàng phòng ngự SLNA đã chơi tốt ở trận đấu trên sân Hàng Đẫy - ảnh: Internet.

Dù trước sức ép khá lớn của các học trò HLV Chu Đình Nghiêm, nhưng sự quyết liệt và tỉnh táo của các cầu thủ ở hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ đã hóa giải thành công. Cự li đội hình giữa những vị trí này được đảm bảo ở mức tối đa. Đa phần các cơ hội mà các chân sút đội chủ nhà có được trong cả trận đấu đều mang tính bị động. Pha ghi bàn của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chỉ là phút lóe sáng mà thôi.

Hình ảnh chiếc đầu quấn băng trắng của trung vệ Hoàng Văn Khánh, những giọt nước mắt của Phạm Mạnh Hùng, những pha tranh tranh chấp bóng máu lửa của Mạnh Hùng, Phi Sơn, Ngọc Toàn, Đình Hoàng... trong các trận đấu gần đây khiến người hâm mộ xứ Nghệ bớt đi nỗi đau thua trận.

Hi vọng rằng, trong những trận đấu mang tính quyết định sắp tới, các cầu thủ SLNA sẽ biến tinh thần thành sức mạnh để hoàn thành con đường về đích.

Lê Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201607/song-lam-nghe-an-va-hi-vong-ve-anh-sang-cuoi-duong-ham-2718925/