Son nói gì khi được Trung Quốc cho ra khỏi tù?

Tuyển thủ Hàn Quốc Son Jun-ho vừa được cơ quan chức năng Trung Quốc trả tự do sau 10 tháng giam cầm do nghi ngờ anh dính đến dàn xếp tỉ số ở giải nhà nghề Trung Quốc (CSL).

Son khoác áo CLB Sơn Đông (Shandong), bị đồng đội “bán mình cho quỷ” chơi xấu bằng việc bán độ.

Tuyển thủ 31 tuổi là át chủ bài của tuyển Hàn Quốc dưới thời của HLV Jurgen Klinsmann. Ông thầy người Đức khi còn tại vị đã kêu gọi “trả tự do cho Son nếu không có chứng cứ buộc tội cậu ấy”. Và sau 10 tháng giam lỏng, cơ quan điều tra tiêu cực bóng đá của Trung Quốc đã không tìm thấy chứng cứ Son Jun-ho có tham gia hay đồng lõa khi đồng đội của anh dàn xếp tỉ số.

Son Jun-ho vừa trở về Hàn Quốc sau 10 tháng bị giam ở Trung Quốc. Ảnh: GETTY

Bộ trưởng Bộ ngoại giao Hàn Quốc đã đón Son Jun-ho ngay tại sân bay và anh chia sẻ nỗi lòng: “Thật là tuyệt vời khi quay lại quê hương cùng với người thân và gia đình. Những tháng ngày chơi bóng ở Trung Quốc là một trải nghiệm không bao giờ quên của tôi”.

Son Jun-ho 31 tuổi nhưng anh chỉ mới 20 lần khoác áo đội tuyển Hàn Quốc. Cựu HLV Klinsmann rất yêu thích lối chơi cống hiến của Son và tin dùng anh trong nhiều trận đấu.

Về nỗi oan phải ngồi tù 10 tháng, Son Jun-ho nói rõ với báo chí Hàn Quốc: “Trong môi trường CLB Sơn Đông, các cầu thủ nội chơi cùng nhau. Họ thường tụm năm, tụm bảy trò chuyện. Riêng tôi và nhiều cầu thủ ngoại khác không tham gia trong những cuộc chơi hay nói chuyện giữa họ. Mỗi ngày, tôi tập luyện và thi đấu xong là trở về nơi ở của mình. Những cầu thủ Trung Quốc nói với nhau điều gì đó nhưng tôi không hiểu. Thế rồi họ bị bắt. Tôi không biết điều gì xảy ra cho đến khi cảnh sát đến bắt tôi”.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/son-noi-gi-khi-duoc-trung-quoc-cho-ra-khoi-tu-post782881.html