Sôi nổi những ngày đầu huấn luyện

'Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập', 'Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu' là những câu biểu ngữ trên thao trường của các đơn vị quân đội để thể hiện quyết tâm của những người lính trẻ trong những ngày đầu huấn luyện.

Chiến sĩ mới luyện tập gấp chăn, màn tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Biên giới những ngày tháng 3 nắng như đổ lửa, thế nhưng không khí thi đua huấn luyện tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vẫn diễn ra sôi nổi. Bước qua sự bở ngỡ ban đầu sau khi về đơn vị, chiến sĩ Nguyễn Nhật Công Minh đã nhanh chóng hòa vào môi trường quân đội. “Lúc đầu về đơn vị em cũng thấy lạ lẫm, nhưng giờ đã quen rồi, sống trong môi trường quân đội em thấy rất vui và ấm áp vì được các đồng chí, đồng đội quan tâm. Trong quá trình huấn luyện, chúng em được chỉ huy hướng dẫn nhiệt tình nên dễ dàng nắm bắt được các nội dung trong chương trình huấn luyện"-Công Minh tâm sự.

Đại úy Nguyễn Minh Thiện-Đại đội trưởng Đại đội huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-cho biết: “Tại đơn vị, các tân binh sẽ được hướng dẫn về nội vụ, điều lệnh, giờ giấc trong ngày, trong tuần. Bước đầu làm quen với nền nếp, chế độ sinh hoạt và chương trình huấn luyện trong môi trường quân đội, chắc chắn các tân binh sẽ còn nhiều bở ngỡ, nhưng được hướng dẫn tận tình nên chiến sĩ đã tiếp thu khá tốt các nội dung đề ra”.

Tạm biệt các chiến sĩ trẻ trên miền biên viễn, chúng tôi xuôi về Sư đoàn 320, đơn vị được coi là “cú đấm thép” của Quân đoàn 3. Đại tá Nguyễn Trung Hiếu-Sư đoàn trưởng Sư đoàn 320 cho biết: Năm nay, đơn vị đón nhận 953 chiến sĩ mới, trong đó có 3 nữ đã được gửi vào huấn luyện tại Quân khu 7. Sau khi tổ chức lễ ra quân huấn luyện, chúng tôi đã triển khai huấn luyện các đối tượng theo kế hoạch. Đối với tân binh sẽ huấn luyện điều lệnh, đội ngũ và cách sử dụng các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế theo từng binh chủng. Đặc biệt, chúng tôi tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện kết hợp với hành quân dã ngoại sát với địa bàn tác chiến để các tân binh nhanh chóng làm quen với nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Sư đoàn 320 kiểm tra trang thiết bị phục vụ cho huấn luyện. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tương tự, Thượng tá Lê Hồng Thạch-Phó Chính ủy Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3-cho biết: Để công tác huấn luyện đạt kết quả cao, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ thao trường, bãi tập, kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục truyền thống nhằm khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi chiến sĩ. Đặc biệt là phát động phong trào thi đua trong từng đại đội, tiểu đoàn nhằm tạo được khí thế thi đua cho các chiến sĩ.

Các chiến sĩ mới ở Lữ đoàn Công binh 7 huấn luyện đội hình, đội ngũ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đưa tay gạt những giọt mồ hôi sau giờ huấn luyện, chiến sĩ Nguyễn Văn Cường, Đại đội 6, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Công binh 7-cho biết: Chúng tôi được biết huấn luyện đội hình, đội ngũ sẽ rèn luyện tác phong người quân nhân, tạo sự nghiêm trang và chuẩn mực nên ai cũng cố gắng tập trung từng động tác, yếu lĩnh. Những nội dung chưa hiểu, chưa thành thục thì hỏi người đi trước. Nhiều chiến sĩ còn tranh thủ giờ giải lao để luyện tập với mong muốn không để mình làm ảnh hưởng đến thành tích chung của cả tập thể.

Chia tay những người lính trên các thao trường huấn luyện, chúng tôi cảm nhận được trong họ luôn quyết tâm vượt qua vất vả, gian lao để góp sức mình vào nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương, đất nước.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/soi-noi-nhung-ngay-dau-huan-luyen-post268049.html