Sôi động bóng đá học trò

Sân cỏ mùa này ở Huế ngập tràn không khí bóng đá. Nó càng rộn ràng và đáng yêu hơn bởi cầu thủ là những cô, cậu tuổi học trò...

Trao cúp vàng cho đội chiến thắng trận chung kết bóng đá học sinh THPT lần thứ 4 - năm 2024

Trận chung kết đầy cảm xúc

Lâu lắm rồi, sân vận động Tự Do mới lại đông vui đến thế trong buổi chiều đẹp diễn ra trận chung kết Giải Bóng đá truyền thống học sinh trung học phổ thông (THPT) Thừa Thiên Huế lần thứ 4 - năm 2024, giữa 2 đội bóng đến từ Trường THPT Nguyễn Chí Thanh và Trường THPT Phú Bài. Điều dễ cảm nhận khi khán đài chật đầy khán giả. Còn vui là sự có mặt của rất nhiều khán giả trẻ, là các cô cậu học trò xinh đẹp và hồn nhiên với những băng rôn đeo đầu thể hiện quyết tâm chiến thắng cùng những phụ kiện cổ vũ đi kèm.

Hỏi chuyện một cổ động viên có vẻ am tường, tôi nhận được thông tin không rõ thật hư nhưng mà vui, nghe đâu Ban Giám hiệu 2 trường trước đó đã có kế hoạch cho học sinh được nghỉ học buổi chiều, mỗi trường chừng 500 fan hâm mộ, mang theo trống, xoong nồi, kèn, chiêng mõ…, kiểu “có gì chơi nấy”, để thẳng tiến đến sân Tự Do. Tôi “nghe lóm” chuyện tếu táo, rằng chiều qua, o Lan mô đó ở gần Trường THPT Phú Bài nấu nồi canh me cá lóc nhưng mất cái nắp xoong. Không biết đứa mô “mượn tạm” đi cổ vũ bóng đá. Xong việc, nhớ đem trả lại hí.

Khán đài chật kín khán giả trong trận chung kết giữa 2 đội bóng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh và Trường THPT Phú Bài

Truyền thông thời 4.0 đến từ các thương hiệu quen thuộc của Thừa Thiên Huế, như: Phủi miền Trung, Phủi Huế, Quảng Điền quê tôi… cũng hăng hái vào cuộc với hoạt động livestream trực tiếp, chia sẻ thông tin, viết bài bình luận trên các fanpage “làm nóng” các trận đấu. Trên sân cỏ, các cầu thủ - học trò không phụ lòng tin yêu đã chung sức tạo nên trận cầu tuyệt hay. Cúp vàng lại thuộc về Trường THPT Nguyễn Chí Thanh. Tuy nhiên, tình huống rất gay cấn và kết quả chỉ được quyết định trên chấm đá phạt luân lưu, đòi hỏi bản lĩnh thi đấu và cả sự may mắn.

Bất ngờ mang tên Phú Bài

Nếu đội bóng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh tham dự giải là để bảo vệ chức vô địch thì đội bóng Trường THPT Phú Bài là một “tân binh”. Cùng dự vòng chung kết năm nay còn có 10 đội đến từ các trường THPT Phong Điền, Hương Trà, Nam Đông, A Lưới, Vinh Xuân (Phú Vang), Thừa Lưu (Phú Lộc) và 4 trường THPT ở Huế: Hương Vinh, Thuận An, Dân tộc nội trú tỉnh và Nguyễn Trường Tộ.

Được biết, đó là 12 gương mặt sáng giá được lựa chọn từ 9 cụm với 38 đội bóng tham dự và trải qua 50 trận đấu. Vòng chung kết được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn 4 đội đầu bảng vào bán kết. Kết quả, 2 đội bóng đến từ Trường THPT Phú Bài và Trường THPT Nguyễn Chí Thanh giành chiến thắng trước Trường THPT Nam Đông và THPT A Lưới để gặp nhau tại trận chung kết.

Trong khi Trường THPT Nguyễn Chí Thanh thể hiện sức mạnh vô địch thì Phú Bài là một bất ngờ. Tại cụm 6, Phú Bài vượt qua Hương Thủy trên chấm đá phạt luân lưu. Ở vòng chung kết, họ đứng đầu bảng với 1 trận hòa và 1 trận thắng. Tiếp tục là chiến thắng trên chấm đá phạt luân lưu trước Nam Đông để tiến vào chung kết. Tại đây, như một “lời nguyền” dành cho đội bóng Phú Bài, rằng “không ai thắng 3 lần liên tiếp” trên chấm đá phạt, và họ đã “lấm lưng”.

Vui là chính

Xem ra tháng 3 này như “trăm hoa đua nở”, cùng với đua ghe là các giải bóng đá phong trào hay còn gọi bụi bặm là bóng đá “phủi” tưng bừng khai cuộc, từ làng, qua huyện hay thị xã, rồi lên phố. Tưng bừng và rộn rã sắc màu vui tươi, theo cảm nhận của riêng tôi vẫn là những giải đấu dành cho cho các cô cậu học trò trong khuôn khổ Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024.

Trước giải đấu dành cho nam sinh bậc THPT là tranh tài bóng đá nam học sinh THCS và bóng đá nữ THPT cùng diễn ra vào đầu tháng 3 này, với không khí hào hứng và phấn khích không kém khi chức vô địch thuộc về học sinh vùng cao A Lưới. Cộng với vị trí thứ 3 ở giải nam THPT năm nay, A Lưới đã trở thành một điểm sáng trong phong trào bóng đá học đường hiện nay.

Ngay sau khi các nữ sinh THPT miền sơn cước giành chức vô địch, trên các fanpage đã chia sẻ rất chân chất, ngập tràn cảm xúc: Thầy cô THPT A Lưới quyết định tối nay dẫn các Nhà vô địch làm tour Ẩm thực xứ Huế, từ bánh ép O Huệ, xuống ốc Triều Thủy; từ bánh canh O Bướm qua bánh mì O Tho; từ hột vịt um bầu cầu Kho Rèn đến chè Chùa An Cựu… Ngày mai, các em sẽ mang cúp lên thị trấn A Lưới. Thầy trò THPT A Lưới sẽ đón các em từ ngã ba Bốt Đỏ…”.

Đúng là, bóng đá học trò “vui vẫn là chính” và đó cũng là cách thầy, trò có thêm động lực để dạy tốt, học tốt.

Bá Trí

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/the-thao/soi-dong-bong-da-hoc-tro-139582.html