Sóc Trăng: Giếng nước nghĩa tình ngày khô khát

Khoan giếng hết 27 triệu đồng để sử dụng trồng dưa hấu, nhưng những ngày khô hạn này, khi nhiều hộ dân thiếu nước sạch sinh hoạt, chủ giếng khoan đã lắp thêm máy bơm, trang bị thêm thùng đựng nước phục vụ miễn phí cho bà con...

Ông Triệu Văn Út bên giếng khoan nghĩa tình - Ảnh: Lương Xuân Cao

Đến ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) trong những ngày khô hạn cao điểm tháng 4, chúng tôi được nhiều người dân ở đây cho biết bà con rất cảm ơn ông Triệu Văn Út - người ấp Mỏ Ó đã cho bà con sử dụng nước miễn phí những ngày qua.

Đến gặp ông Út khi ông đang bơm nước vào thùng nước to dung tích cả ngàn lít để phục vụ bà con, tôi được biết gia đình ông trồng dưa hấu theo phương pháp hữu cơ nên khoan giếng để lấy nước tưới và sử dụng hằng ngày. Giếng khoan của ông sâu khoảng 170m, chi phí hết 27 triệu đồng. Điều khiến ông vui mừng là giếng trúng ngay mạch nước ngọt và luôn nhiều nước.

Người dân địa phương đến xin nước từ giếng khoan của ông Út - Ảnh: Lương Xuân Cao

"Những ngày này, bà con thiếu nước sạch sử dụng, tôi đã bơm nước vào bể lóng (lắng), sau đó bơm nước vào bồn chứa đã để sẵn bên đường, bà con ai có nhu cầu thì cứ đem thùng chứa nước đến lấy về sử dụng miễn phí”, ông Triệu Văn Út nói.

Ông Nguyễn Hồng Nhân - người dân địa phương cho biết: "Gia đình tôi có thùng chứa dung tích 1.000 lít nhưng vừa rồi đã cạn hết nước. Mấy ngày nay nhờ ông Út cho lấy nước miễn phí nên cũng đỡ khát. Tôi tranh thủ 2 ngày nay chở được 30 can loại 30 lít về đổ vào thùng chứa. Nhiều người dân ở đây cũng mang can đến lấy nước về dùng. Nhờ vậy mà có nước chống chọi trong ngày khô hạn này".

Người dân ấp Mỏ Ó lấy nước từ giếng nước nghĩa tình của ông Út - Ảnh: L.X.C

Ông Út cho biết thêm: "Bình quân mỗi ngày tôi bơm khoảng 10 tiếng đồng hồ để có đủ nước phục vụ bà con. Tôi cũng ngồi đây để canh chừng, khi nào bồn chứa cạn là bơm lên tiếp, không để bà con thiếu nước".

Lương Xuân Cao

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/soc-trang-gieng-nuoc-nghia-tinh-ngay-kho-khat-216217.html