Số phận mẹ của bạo chúa Nero đầu độc chồng giúp con làm vua

Julia Agrippina là mẹ của bạo chúa Nero khét tiếng lịch sử La Mã. Bà được cho là người hạ độc khiến chồng - hoàng đế Claudius chết. Theo đó, con riêng của bà thuận lợi lên ngôi vua. Thế nhưng, cuối cùng bà bị con ruột giết.

Mẹ của bạo chúa Nero là Julia Agrippina. Bà còn được biết đến với tên gọi Agrippina the Younger (sống từ năm 15 - 59 sau Công nguyên).

Julia xuất thân trong một gia đình quyền quý ở La Mã. Mẹ của bà là Vipsania Agrippina (hay còn gọi Agrippina the Elder) - cháu gái của hoàng đế Augustus. Cha của Julia là Germanicus - con nuôi của hoàng đế Tiberius và là cháu ruột của Mark Antony.

Do đó, ngay từ khi còn nhỏ, Julia sống trong nhung lụa, xa hoa và luôn có người hầu hạ. Không những vậy, bà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ, đố kỵ khi có nhan sắc xinh đẹp và thông minh.

Vào năm 13 tuổi, Julia kết hôn với người anh họ. Hai người có một con trai tên là Lucius Domitius Ahenobarbus (người sau này trở thành bạo chúa La Mã Nero).

Vài năm sau, hoàng đế La Mã Tiberius qua đời, anh trai Caligula của Julia trở thành người kế vị ngai vàng. Kể từ đây, địa vị của Julia ngày càng tăng thêm và được hưởng nhiều đặc ân.

Là một người phụ nữ nhiều dã tâm, Julia âm mưu cùng người anh rể đầu độc Caligula để chiếm ngai vàng. Thế nhưng, kế hoạch của bà không thành. Kết quả là người anh rể bị nhà vua xử tử. Trong khi đó, Caligula tịch thu mọi tài sản, tước vị và bắt Julia đi lưu đày biệt xứ. Con trai Nero được phép ở lại và giao cho một gia đình quý tộc La Mã nuôi dưỡng.

Khi hoàng đế Caligula bị ám sát và chết năm 40, người chú họ hàng xa của Julia là Claudius lên ngôi vua. Theo đó, bà được tân vương ban đặc ân quay trở về La Mã. Lúc trở về, chồng của Julia đã chết. Bằng nhan sắc và các thủ đoạn, bà tái giá với quý tộc nuôi dưỡng con trai mình. Năm 47, người chồng thứ hai của bà đột ngột qua đời. Một số người hoài nghi bà bỏ một loại nấm độc vào thức ăn của chồng.

Sau 2 năm làm góa phụ, Julia có cơ hội trở thành hoàng hậu La Mã khi vợ của hoàng đế Claudius bị xử tử vì tội mưu phản. Nhân cơ hội đó, bà tiếp cận và quyến rũ người chú. Kế hoạch thành công và bà trở thành hoàng hậu.

Nhờ được hoàng đế Claudius sủng hạnh, Julia nói lời ngon ngọt để chồng nhận con trai riêng của mình là Nero làm người thừa kế. Sau đó, bà còn sát hại con riêng của chồng trước khi hạ độc Claudius khiến ông hoàng La Mã chết.

Nhờ vậy, Julia đưa con trai Nero lên ngôi vua. Do con trai còn nhỏ tuổi, bà hoàng này nhiếp chính, xử lý chuyện triều đình. Bà trở thành người phụ nữ quyền lực và giàu có nhất đế chế La Mã. Thế nhưng, cuối cùng, bà bị hoàng đế Nero giết chết trong cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa hai mẹ con.

Mời độc giả xem video: Đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể, 1 người tử vong. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo Grunge)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/so-phan-me-cua-bao-chua-nero-dau-doc-chong-giup-con-lam-vua-1544224.html