Sợ hãi mỗi khi 'gấu' tới kỳ 'đèn đỏ'

Bình thường gấu em nó cũng dễ tính, dễ thương lắm mà sao... 'nó' đến là lại biến thành người khác thế ạ?

Em với gấu đều là K56, yêu nhau sắp đến ngày kỷ niệm một năm rồi, chưa đi quá giới hạn bao giờ. Yêu bằng tuổi nên em lúc nào cũng cố gắng nhường nhịn cho gấu đỡ thiệt thòi. Được cái gấu em cũng xinh xắn, dễ thương nên em cũng cố mà chiều, mà giữ. Nên thỉnh thoảng cô ấy có đanh đá bắt nạt thì em cũng chả vấn đề gì. Khổ nỗi cứ tới kỳ đèn đỏ là gấu em lên cơn thất thường chả biết đường nào mà lần các bác ạ.

Hồi mới yêu em ngây thơ chả biết gì cái vụ đấy, mấy tháng liền em cứ thấy tới cuối tháng là gấu nó đổi tính đổi nết, em làm gì cũng bị ăn mắng, chở đi trên đường, đi nhanh bị chửi mà đi chậm cũng dính đòn, xóc phải ổ gà thì thôi rồi lượm ơi. Mình còn nghĩ chứ hay cuối tháng hết tiền nên nó mới khó tính ra thế. Sau này có hôm nhân đẹp giời, gấu đẹp tính em hỏi nguyên nhân thì gấu nó mới nói do đến kỳ nên nó khó ở các bác ạ. Thế là em vội vàng về nhà google thử, biết sơ sơ cái ngày ấy với bọn con gái nó khủng khiếp thế nào. Thấy thương gấu nên cứ đến kỳ mình biết được là gắng chiều hết sức, mua đồ ăn vặt, thuốc bổ cho gấu nó bồi dưỡng. Tháng nào mà gấu đau bụng nhiều thì nó cấu véo em chả còn ra cái xác người nữa. Nói chung cố gắng mấy thì cứ đến cuối tháng, em kiểu gì cũng bị gấu giận vì những lý do vô cùng dở hơi: gặp nhau, giận. Không gặp nhau, giận. Mua đồ ăn không vừa ý, giận. Quên mất gấu đang đến tháng, giận nốt.... Có lần đọc báo người ta còn thống kê được phụ nữ đến kỳ còn có khả năng giết người rất cao. Em ám ảnh luôn, ở gần "gấu" những lúc đó thấy sợ sợ các bác ạ.

Bình thường gấu em nó cũng dễ tính, dễ thương lắm mà sao... nó đến là lại biến thành người khác thế ạ?

Nguồn: Confessions NEU

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-tinh/yeu/so-hai-moi-khi-gau-toi-ky-den-do-3494124.html