Sir Alex Ferguson buộc phải xin lỗi sau lễ Boxing Day

HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson buộc phải lên tiếng xin lỗi sau ngày tặng quà (Boxing Day) liên quan đến sự cố sau trận đấu giữa Manchester United và Newcastle.

Nhân dịp cuối năm và trong những ngày Giáng sinh 2022, tờ Mirror (Anh) đã nêu lại sự cố vào năm 2012 của HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson của Manchester United trong Ngày Tặng quà (Boxing Day). Tờ Mirror (Anh) giật tít: ‘Sir Alex Ferguson buộc phải xin lỗi sau sự cố của Manchester United trong Ngày Tặng quà’.

Nhiều HLV ở Premier League từng bị Sir Alex Ferguson chỉ trích trong thời gian HLV huyền thoại người Scotland làm việc ở MU, bao gồm cả Alan Pardew. Tất cả chúng ta thỉnh thoảng nói những điều mà mình hối tiếc.

Sir Alex Ferguson biết chính xác cảm giác đó như thế nào sau một bình luận kỳ lạ về Newcastle vào tháng 12-2012, đó là mùa giải cuối cùng của ông với tư cách là HLV Manchester United. Ông thầy người Scotland gọi Magpies là ‘câu lạc bộ nhỏ’ sau chiến thắng 4-3 tại Old Trafford vào Ngày tặng quà.

Ferguson cũng nổi giận với HLV của Newcastle lúc đó là Alan Pardew, gán cho ông là HLV ‘tồi tệ nhất’ vì ‘lăng mạ trọng tài’. Ferguson sau đó đã buộc phải xin lỗi vì những bình luận của mình, nhưng Newcastle đã phải vật lộn để từ bỏ cái mác ‘câu lạc bộ nhỏ’ kể từ đó.

Sir Alex Ferguson chỉ trích HLV Pardew và gọi Newcastle là đội bóng nhỏ. ẢNH: GETTY

Cuộc khẩu chiến giữa Ferguson và Pardew nổ ra sau chiến thắng kịch tính của MU tại Old Trafford. Đội khách Newcastle ba lần vượt lên dẫn trước, nhưng MU lần lượt gỡ hòa, rồi bàn thắng vào phút cuối của Javier "Chicharito" Hernandez đã mang về 3 điểm cho đội bóng của Sir Alex.

Ferguson sẽ rất vui mừng và nhẹ nhõm với chiến thắng này, vì nó giúp đội bóng của ông dẫn đầu bảng Premier League với 7 điểm cách biệt. Vào cuối mùa, MU đăng quang Premier League 2012 - 2013 với khoảng cách 11 điểm so với đội thứ nhì. Cũng trong mùa giải đó, Fergie tuyên bố nghỉ hưu, kết thúc câu chuyện cổ tích đầy thành công ở Old Trafford. Đáng buồn thay, đó cũng là mùa giải cuối cùng MU vô địch Ngoại hạng Anh cho đến tận ngày nay.

Trở lại thời điểm sau trận đấu năm đó, HLV Pardew không hài lòng với trận thua của đội mình. Ông cáo buộc Ferguson đã gây áp lực lên trọng tài Mike Dean và muốn HLV của MU bị đuổi khỏi sân.

HLV Alan Pardew của Newcastle nói với các phóng viên: ‘Tôi nghĩ Mike Dean có thể cảm thấy hơi thất vọng vì ông ta đã không làm gì đó với nó. Tôi nghĩ rằng áp lực từ Sir Alex Ferguson đè nặng lên một trọng tài là khó chấp nhận.

Đôi khi khi bạn nhìn lại một trận đấu, bạn nghĩ rằng mình có thể đã hành động khác đi. Bạn làm điều đó với tư cách là một người quản lý và tôi nghĩ Mike Dean cũng có thể đã làm điều đó với tư cách là một trọng tài.

Nhưng đó là một trận đấu đầy cảm xúc và rõ ràng là họ (Ferguson và Dean) đã có một cuộc thảo luận thân mật. Bản thân tôi cũng đã có một vài lần như vậy và đôi khi tôi phải đứng trên khán đài (bị phạt treo quyền chỉ đạo) vì cuộc thảo luận thân mật đó’.

Pardew đã chọc giận Sir Alex và khiến huyền thoại của MU không giữ được bình tĩnh. ẢNH: GETTY

Như cách người ta hay nói, Pardew đã chọc con gấu. Ferguson đã rất tức giận với những bình luận của HLV Newcastle và ông thầy người Scotland đã bày tỏ cảm xúc của mình trong cuộc họp báo tiếp theo.

Sir Alex Ferguson nói: “Tôi ‘biểu tình’ nhưng tôi không mất trật tự. Báo chí đã có một ngày sôi nổi. Người duy nhất họ không nói chuyện là (Tổng thống Mỹ) Barack Obama vì ông ấy bận. Thật không may nhưng tôi là HLV của CLB nổi tiếng nhất thế giới. Không phải Newcastle, một câu lạc bộ nhỏ ở phía đông bắc.

"Tôi hay ‘biểu tình’. Tôi luôn phản đối. Mọi người đều biết điều đó. Tôi là một người dễ xúc động. Nhưng tôi không lạm dụng. Tôi đã hét lên với Mike Dean. Chúng tôi đi về phía nhau. Điều đó đã được thổi phồng quá mức.

Vấn đề đối với tôi là lịch sử của CLB này rất lớn. Alan Pardew đã ra mặt và chỉ trích tôi. Ông ta là người tồi tệ nhất trong việc quấy rối các trọng tài. Ông ta xô đẩy họ và biến điều đó thành trò cười. Làm thế quái nào mà ông ta có thể chỉ trích tôi, thật không thể tin được. Nhân tiện, Alan Pardew quên mất sự giúp đỡ mà tôi đã dành cho ông ta’.

Những bình luận của Ferguson về Pardew và ngược lại đều là một phần ở đấu trường Premier League, nhưng nhận xét "câu lạc bộ nhỏ" của Sir Alex đã gây nên phản ứng dữ dội từ người hâm mộ Newcastle. Người hâm mộ Newcastle coi CLB của họ là một trong những đội bóng lớn nhất trong vùng đất, do có lượng fan theo dõi đông đảo và cuồng nhiệt.

Sir Alex nổi tiếng với biệt danh 'máy sấy tóc'. ẢNH: ACTION

Newcastle thường xuyên bán hết vé trên sân vận động St James' Park có sức chứa hơn 52.000 khán giả và số lượng CĐV của họ đến sân khách cổ vũ cho đội nhà cũng rất nhiều. Tuy nhiên, thành công trên sân cỏ không tự nhiên đến với Newcastle, vì họ đã không giành được một danh hiệu lớn nào kể từ chức vô địch Inter-Cities Fairs Cup vào năm 1969. Sir Alex Ferguson biết mình đã đi quá giới hạn và nhanh chóng xin lỗi.

Sir Alex Ferguson nói: ‘Tôi chưa bao giờ có ý định coi thường người hâm mộ Newcastle. Tôi muốn làm rõ mọi hiểu lầm có thể nảy sinh về những gì tôi đã nói. Tôi không có gì ngoài sự tôn trọng cao nhất dành cho người hâm mộ Newcastle. Họ luôn ở đó với những người ủng hộ tốt nhất trong trận đấu.

Niềm đam mê, sự cam kết và lòng nhiệt thành của CĐV Newcastle chưa bao giờ dao động, mặc dù họ có rất ít dịp để ăn mừng. Các CĐV ủng hộ Newcastle có số lượng rất đông, ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào các trận đấu diễn ra.

Khi tôi đưa một đội đến St James' Park, tôi đã nhấn mạnh với các cầu thủ rằng họ không chỉ phải đánh bại đối thủ trên sân, mà điều quan trọng là phải đối phó với bầu không khí do người hâm mộ Newcastle tạo ra. Đáng buồn là kết quả thi đấu của Newcastle không được như kỳ vọng so với lòng trung thành của các CĐV.

Nếu thành tích của Newcastle phù hợp với sự ủng hộ của những người trả tiền để xem họ thi đấu, CLB này sẽ là một trong những người khổng lồ trong bóng đá. Thật bi thảm khi Newcastle đã không thể giành được chức vô địch trong hơn 80 năm’.

Sir Alex Ferguson buộc phải xin lỗi Newcastle. ẢNH: GETTY

Tờ Mirror (Anh) bình luận trong cuối bài viết, có lẽ đó là bài học cho bất kỳ HLV nào ở Premier League trong thời điểm Boxing Day này (năm 2022). Bạn có thể chỉ trích một HLV đồng nghiệp, nhưng vui lòng đừng gọi CLB khác là nhỏ. Nó chỉ kết thúc bằng một lời xin lỗi và sự căng thẳng trong những ngày Lễ hội đón Giáng sinh này.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/sir-alex-ferguson-buoc-phai-xin-loi-sau-le-boxing-day-post713987.html