Sinh viên Đà Nẵng mở tiệm sửa xe sau mưa lũ, lệ phí là nụ cười

Nhóm sinh viên Trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng) mở tiệm sửa xe máy miễn phí cho người dân sau mưa lũ.

Sáng 16/10, trong ngôi nhà nhỏ nằm ở con ngõ 138, đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) một tiệm sửa xe máy dã chiến được mở, sửa chữa hoàn toàn miễn phí. Đây là khu vực tập trung đông công nhân, sinh viên sinh sống và trận mưa lũ vừa qua, nơi đây bị ngập nước lũ sâu từ 1 đến 1,5m, nhiều xe máy hư hỏng nặng.

Những người thợ sửa xe đặc biệt này là các sinh viên Trường ĐH Đông Á. Khoản phí họ nhận lại sau khi sửa mỗi chiếc xe là nụ cười và lời cảm ơn. Trong màu áo xanh, các sinh viên thoăn thoắt "bắt bệnh", sửa chữa hàng chục xe máy bị hư hỏng do ngập nước.

Rất nhiều xe máy ngập nước, hư hỏng sau trận lũ được sửa chữa miễn phí

Tay lấm bùn, “thăm bệnh” cho chiếc xe máy bị ngập nước đề không nổ, Lê Đức Cường (sinh viên năm 4, khoa Công nghệ kỹ thuật ô tô) kể, khu vực đường Mẹ Suốt đa số là sinh viên, người lao động khó khăn. Trận lũ ngày 14/10 vừa qua nơi đây ngập sâu, rất nhiều xe máy bị ngập nước, hư hỏng.

Muốn tiếp sức cho mọi người lúc khó khăn, Cường và các bạn khác bàn nhau đến hỗ trợ sửa xe miễn phí.

“Nhóm em có 22 thành viên thường trực của đội SOS sinh viên Đại học Đông Á được đoàn trường trang bị các dụng cụ cần thiết để kiểm tra, sửa chữa xe máy, thay nhớt, bugi xe.

Các thành viên chủ yếu là sinh viên thuộc khối kỹ thuật ngành Công nghệ kỹ thuật ô-tô, Điện – tự động hóa. Từ ngành mình học và kiến thức sẵn, chúng em có thể tham gia sửa chữa với hy vọng chia sẻ bớt gánh nặng cho mọi người”, Cường nói.

Từ kiến thức sẵn có, các sinh viên nhanh chóng bắt tay vào việc

Nguyễn Trần Tường Quân (sinh viên năm 2, khoa Công nghệ kỹ thuật ô tô) cho hay, nhóm sẽ chia ra 2 đội để luân phiên trực sửa chữa xuyên suốt trong ngày. Bên cạnh đó, đội cũng sẽ tách một nhóm để hỗ trợ sửa chữa xe máy miễn phí cho sinh viên khó khăn tại khuôn viên trường.

“Tiệm sửa xe di động mở sáng 16/10 nhưng đã có hơn 30 chiếc xe máy được người dân đưa đến sửa chữa. Hỗ trợ được bà con lúc này, em cảm thấy vui lắm. Em cùng các bạn sẽ túc trực tại các điểm sửa chữa xe đến hết ngày 20/10”, Quân cho biết.

Chị Trần Thị Thu (25 tuổi, quê Nghệ An) thuê trọ ở đường Mẹ Suốt, cho biết, tối 14/10, nước lũ dâng cao xe máy của chị bị ngập. Đến sáng nay, sau khi nước rút, xe không thể nổ máy. Biết tin có nhóm sinh viên sửa xe miễn phí, chị vội dắt đến sửa.

“Được hỗ trợ sửa chữa miễn phí, tôi mừng lắm. Giữa lúc khó khăn, hành động của các sinh viên thật đẹp”, chị Thu chia sẻ.

Anh Lê Đình Lượng - Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Đông Á, cho biết: “Đây là năm thứ 2 liên tiếp đội SOS sinh viên Đại học Đông Á tham gia sửa chữa xe máy giúp bà con và sinh viên khó khăn sau mưa ngập. Toàn bộ nguồn kinh phí sửa chữa được trích từ nguồn quỹ hoạt động của đoàn thanh niên cũng như từ các mô hình cộng đồng “tủ bánh mì sinh viên”, “xe nước mía Tiên phong”… đang được đoàn viên, sinh viên trường vận hành nhiều năm nay”.

Anh Lượng cho biết thêm, nhiều thành viên trong nhóm cũng đã từng góp mặt tại các điểm cứu hộ xe máy ở đỉnh và chân đèo Hải Vân, tiếp sức bà con từ phía Nam di chuyển về quê tránh dịch Covid-19.

Hồ Giáp

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/sinh-vien-da-nang-mo-tiem-sua-xe-mien-phi-2202650.html