Sinh viên bị mất tài sản, camera an ninh KTX Đại học Quốc gia TP HCM chỉ để làm màu?

Sau khi sinh viên trình báo bị mất trộm laptop, Ban quản lý Kí túc xá Đại Học Quốc Gia TP HCM (KTX ĐHQG) không giải quyết ngay lập tức, để thời gian kéo dài rồi thông báo cho sinh viên là… không có nghiệp vụ điều tra.

Dài cổ chờ Ban quản lý Kí túc xá xử lý

Theo trình báo của Đ.C.T. (sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM – nội trú phòng 2xx, nhà C1, Khu B, KTX ĐHQG TP HCM), T. có bị mất trộm một laptop hiệu HP Elitebook. Tuy nhiên, sau khi trình báo với Ban quản lý KTX thì đơn vị này lại giải quyết theo cách rất thiếu trách nhiệm khiến cho T. vô cùng bức xúc.

Theo T. cho biết, T. ở chung phòng với 6 bạn khác đều là sinh viên các trường đại học trên địa bàn. Sáng thứ 4 (13/9) có 2 bạn đi học sớm. Đến khoảng 11h30, 4 bạn còn lại đi ăn cơm trưa dưới căng - tin, 5 phút sau T. cũng đi học, trước khi đi T. có nhờ bạn T.D.P. (sinh viên trường ĐH Nông Lâm TP HCM) ở nhà nên trông coi dùm laptop T. để trên giường.

Nhà C1, khu B, KTX ĐHQG TP HCM – nơi xảy ra vụ việc.

Cũng theo T. thì sau khi ăn trưa xong có thêm 1 bạn đi học nên đến khoảng hơn 12h trưa, 3 bạn còn lại quay về thì phát hiện cửa phòng mở toang, ổ khóa cũng mất. Khi 3 bạn này vào kiểm tra thì phát hiện chiếc laptop của T. đã mất, ngoài ra chiếc balo của bạn T.Q.H (sinh viên ĐH Công nghệ thông tin) cũng không cánh mà bay.

T. kể lại vụ việc: “Đang học trên trường, nhận được tin báo từ bạn, em tức tốc chạy về KTX rồi trình báo với bảo vệ KTX. Một lúc sau, có 2 người bên phòng an ninh KTX cùng ông Đỗ Hiệp (trưởng nhà C1) lên làm việc với em và yêu cầu em ghi bản tưởng trình. Sau đó, 3 người này nói đợi xin lãnh đạo để xem xét camera hành lang của dãy phòng em ở.

Sau đó, anh Hiệp (trưởng nhà C1) yêu cầu tổ chức họp phòng, tuy nhiên do thứ 5 và thứ 6 lúc nào phòng cũng thiếu người nên không họp được mà phải dời qua thứ 2 vì cuối tuần KTX không làm việc”.

Trong chiều ngày 16/9, phóng viên liên hệ với ông Trần Thanh An – giám đốc KTX ĐHQG TP HCM để nắm vụ việc thì ông An cho biết đang tiến hành điều tra, tìm hiểu.

Camera được đặt ở hàng lang nhà C1.

Khi phóng viên đặt câu hỏi tại sao vụ việc xảy ra hôm thứ 4 tới hôm nay là thứ 7 mà vẫn chưa được giải quyết, trong khi hành lang có camera? Ông An trả lời: ”Anh yên tâm đi, cứ để yên chúng tôi sẽ giải quyết, chúng tôi có trình tự làm việc vì nó còn liên quan đến nhiều vấn đề”.

Camera chỉ để… hù dọa?

Theo trình bày của T., sau nhiều lần hủy họp phòng vì không đủ người, tới chiều thứ 2 ngày 18/9, phòng an ninh KTX cũng đã làm việc với các thành viên với phòng 2xx để giải quyết vụ việc trên.

Tuy nhiên, T. vô cùng bất ngờ với cách làm việc của KTX. Cụ thể, trong thời gian họp phòng kéo dài gần 1 giờ đồng hồ, ông Ninh Bá Tuyến – Phụ trách phòng an ninh KTX chỉ phân tích lan man vụ việc mà không đi thẳng vào vấn đề.

Khi T. đặt câu hỏi là hành lang có camera mà sao không mở ra xem thì ông Tuyến trả lời: “Camera chỉ quay được chứ không lưu được vì không có ổ cứng, để vậy cho dọa trộm thôi nên giờ xem không được. Chú lên đây chỉ để nói với con vậy thôi chứ chú cũng không có nghiệp vụ điều tra”.

Theo phòng an ninh KTX ĐHQG TP HCM thì hệ thống camera ở đây chỉ quay mà không lưu được.

T. càng bức xúc hơn khi kết thúc buổi làm việc, T. nói sẽ trình báo công an điều tra vụ này thì ông Tuyến cho T. biết là laptop T. giờ mất luôn rồi, không thể tìm được nên báo công an cũng chỉ tốn thời gian.

T. bức xúc: “Tại sao KTX lại có thể làm việc thiếu trách nhiệm đến như vậy, nếu họ đã không giải quyết được thì tại sao không nói với em ngay lúc đầu để em đi báo công an mà cố tình kéo dài thời gian của em”.

Không hài lòng với cách giải quyết của ban quản lý KTX, ngày 19/9, T. đã đến công an phường Đông Hòa, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương để trình báo sự việc.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tịn vụ việc.

Khánh Ngọc

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/sinh-vien-bi-mat-tai-san-camera-an-ninh-ktx-dai-hoc-quoc-gia-tp-hcm-chi-de-lam-mau-d53403.html