Siêu VĐV đấu quái thú: "Dũng sĩ diệt mồi" (P1)

Đối mặt với kỷ lục gia chuyên ăn xúc xích là một chú gấu có trọng lượng gần 500kg, và dù đã rất nỗ lực nhưng anh chàng Takeru Kobayashi vẫn không thể thắng được gấu Kodiak.

Những cuộc đua tranh giữa người với người đã trở nên rất đỗi quen thuộc. Ở đây chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn cuộc đua tranh "hiếm có khó tìm" giữa con người và các loài vật qua loạt bài "Siêu VĐV đấu quái thú" bắt đầu từ ngày 17/5.

Vào năm 2003, khi bước vào con đường chinh phục những kỷ lục về ăn uống khoảng 3 năm. Chàng trai người Nhật Bản, Takeru Kobayashi đối mặt với thử thách không tưởng, ăn xúc xích thi cùng với chú gấu đực Kodiak, đây là loài thường sống ở Bắc Mỹ có trọng lượng sấp sỉ trong khoảng 360 tới hơn 600kg.

Cuộc đấu căng thẳng giữa người và gấu

Trận đấu được phát trong serie "Con người và quái thú" khi đó được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình Fox. Tuy người đàn ông này đẵ ăn cực nhanh, 31 cái xúc xích trong 2 phút 36 giây, nhưng chú gấu có trọng lượng 500kg trong khoảng thời gian ấy đã ăn hết sạch 50 cái.

Phần thắng dĩ nhiên thuộc về chú gấu Kodiak, dù vậy trong buổi trả lời phỏng vấn sau đó Takeru cho biết mình thua là do không may, bởi trong buổi tập luyện trước đó anh là ăn nhanh hơn gấu.

Takeru Kobayashi sinh ngày 15/3/1978, là một người chuyên chinh phục những kỷ lục về ăn uống. Takeru hiện đang nắm giữ 8 kỷ lục Guinness về ăn xúc xích, thịt viên, Twinkies, tacos, hamburger, pizza, kem và mì ống.

Cùng xem lại cuộc thi ăn hiếm có giữa người và gấu:

Bấm SUBSCRIBE ngay để chia sẻ video này trên youtube:

* Mời các bạn đón xem phần 2 "Siêu VĐV đấu quái thú" về cuộc đối đầu trên hiểm địa vào 6 giờ, ngày 18/5.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/the-thao/sieu-vdv-dau-quai-thu-dung-si-diet-moi-p1-c101a789735.html