Showbiz 18/2: Mỹ Linh nói về con riêng của chồng

Diva Mỹ Linh nhớ lại kỷ niệm lần đầu gặp gỡ Anna Trương - con riêng của chồng, đồng thời bày tỏ niềm vui khi cô bé tìm được bến đỗ hạnh phúc.

Diva Mỹ Linh nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp con gái riêng của chồng. Khi ấy, Anna Trương mới 3 tuổi, có đôi mắt nâu to và hàng mi cong vút.

“Con nói tiếng Việt leo lẻo: ‘Ai gọi gì Anna đấy? Việc gì mà gọi Anna’. Đó là lần gặp gỡ đầu tiên đầy cảnh giác mà có vẻ như con cảm nhận có gì đó khác thường từ một trong những người bạn bình thường của bố. Thế rồi mình về một nhà và con gọi mẹ từ cô Mỹ Linh sang mama Linh và rồi là tiếng ‘mẹ’ đầy thân thương, ấm áp”, Mỹ Linh viết.

Theo chia sẻ của Mỹ Linh, Anna Trương có phong cách làm việc chỉn chu, ngay ngắn và chuyên nghiệp. Cô bé cũng tình cảm.

“Con thương mẹ, thương cha, thương ông bà, chăm sóc, chỉ dạy các em từng chút như một người mẹ thứ hai. Con luôn nhường nhịn trong nhiều chuyện để được yên ổn trong đời sống. Ở con có sự thấu hiểu sâu sắc ngay từ lúc bé đã như một người trưởng thành”, nữ ca sĩ kể.

Mỹ Linh vui mừng khi con gái tìm được bến đỗ hạnh phúc hơn năm nay. Cô không quên dành cho Anna Trương những lời nhắn nhủ xúc động: “Mẹ yêu con lắm con gái à. Con đi mạnh khỏe, sớm gặp nhau con nhé, chị hai của các em”.

Những dòng chia sẻ của Mỹ Linh nhận được nhiều sự đồng cảm, ngưỡng mộ từ phía cộng đồng mạng. Cô được khen ngợi vì cách ứng xử văn minh, công bằng và yêu thương với con riêng của chồng.

Khánh Đơn thừa nhận quá khứ vô độ, trăng hoa

Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, Khánh Đơn thừa nhận bản thân vô độ, trăng hoa dẫn đến những sai lầm, scandal trong quá khứ.

“Khi gặp scandal, tất nhiên mình phải nhìn nhận lại bản thân, phải có lửa mới có khói. Trước đây tôi trăng hoa, ai cũng biết, đi diễn về là nhậu nhẹt. Tôi thấy mình cũng vô độ quá. Nhưng lúc đó sự nghiệp tôi đang thành công, tiền tài cũng có, mọi thứ đến quá dễ dàng nên rất khó kiểm soát bản thân”, Khánh Đơn nói.

Theo Khánh Đơn, khi gặp sự cố về tình cảm, anh mới nhìn nhận lại bản thân. Khánh Đơn giữ im lặng, không chia sẻ cũng không trả lời báo chí hay lên mạng đọc bình luận. Anh chỉ nghĩ mình ngã chỗ nào phải đứng dậy chỗ đó.

“Từ cú vấp ngã đó, tôi nghĩ hiện tại tôi là phiên bản hoàn hảo nhất của mình rồi”, nam ca sĩ cho hay.

Khánh Đơn sinh năm 1987, có nhiều bài hit như Quên cách yêu, Sao băng khóc, Tạm biệt người anh yêu...

Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân và đổ vỡ tình cảm với ca sĩ Lương Bích Hữu. Hiện tại, Khánh Đơn có cuộc sống hạnh phúc cùng diễn viên Huỳnh Như, kém anh 8 tuổi.

Phim có Hồng Diễm nối sóng ‘Chúng ta của 8 năm sau’

Theo chia sẻ của ê-kíp sản xuất, bộ phim Trạm cứu hộ trái tim sẽ nối sóng Chúng ta của 8 năm sau trên khung giờ vàng VTV.

Trạm cứu hộ trái tim do đạo diễn NSƯT Vũ Trường Khoa dàn dựng, quy tụ dàn diễn viên gồm NSND Phạm Cường, NSƯT Kiều Anh, Hồng Diễm, Lương Thu Trang, Quang Sự...

Theo một số video được hé lộ, Lương Thu Trang – Quang Sự và Hồng Diễm vướng vào mối quan hệ tình cảm phức tạp.

Về phía Hồng Diễm, nữ diễn viên cho biết cô cảm thấy khá áp lực khi nhận lời tái xuất trong bộ phim này, đồng thời cũng không khỏi lo lắng về việc không biết khán giả sẽ đón nhận, phản ứng với vai diễn của mình thế nào.

Hồng Diễm nói cô sợ mọi người sau khi xem phim sẽ áp đặt cô ở đời thực. Trong khi đó, Lương Thu Trang cho biết những thước phim chứa đựng nhiều yếu tố và tình huống kịch tính.

Dự kiến Trạm cứu hộ trái tim lên sóng vào đầu tháng 3, ngay sau khi bộ phim Chúng ta của 8 năm sau kết thúc.

Đỗ Quyên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/showbiz-182-my-linh-noi-ve-con-rieng-cua-chong-post1613092.tpo