SEA Games 32: Cái giá để đổi lấy bài học...

Hành trình bảo vệ ngôi vương SEA Games dành cho các chàng trai trẻ Việt Nam đã chính thức dừng lại sau trận thua đau trước Indonesia trong trận bán kết 1, diễn ra vào chiều tối 13-5. Đó cũng là cái giá mà chúng ta phải trả, để có được những bài học cho tương lai...

Các cầu thủ U22 Việt Nam buồn bã rời sân sau trận thua U22 Indonesia 2-3 trong trận bán kết bóng đá nam SEA Games 32. Ảnh: internet

Trả lời trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Philippe Troussier không trách các học trò mình và đã bộc bạch nhiều điều về thế hệ cầu thủ trẻ mà ông đang dẫn dắt. Ông không ngại nhìn nhận những hạn chế của một thế hệ trẻ bóng đá Việt Nam như sự thiếu tập trung trong trận đấu, thiếu kinh nghiệm trong thực chiến hay thiếu sự trui rèn kỹ năng của mỗi cá nhân...

Vâng, chúng ta đều có thể thấy được những điều mà vị huấn luyện viên người Pháp này đã chỉ ra. Rõ ràng, thế hệ trẻ luôn có sự năng nổ và nhiệt huyết, có được thể trạng tốt hơn, những điều kiện tốt hơn, thuận lợi hơn để có thể phô diễn tài năng của mình.

Song, chỉ như vậy chưa đủ trong những tình huống thực tế và càng không thể đảm bảo chắc chắn cho một hành trình dài mà họ hướng tới...

Đã có lúc, chúng ta đã vỡ òa vui sướng khi có bàn gỡ hòa và giành những lợi thế nhất định về quân số, về thế trận và cả thời gian cộng bù giờ... để chờ một chiến thắng...

Vậy mà...

Quả là đáng tiếc!

Biết là trong bóng đá, luôn có những điều bất ngờ không thể nói trước. Song, cái cách mà chúng ta nhập cuộc trong trận bán kết này so với trận đối đầu với U22 Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng là không bằng. Nếu không nói là sự non trẻ và sự thiếu tự tin đã khiến chúng ta bị lép vế và luôn bị “sai số” trước một Indonesia chơi khá rắn và đầy tinh quái...

Trọng tài phạt thẻ đỏ đối với cầu thủ Pratama Arhan của U22 Indonesia ở phút 60. Ảnh: VOV

Biết là thắng - thua trong bóng đá là việc thường tình. Huấn luyện viên Philippe Troussier đã phát biểu trong họp báo sau trận đấu: “... Đã là cuộc chơi thì phải có kẻ thắng - người thua"...

Vâng, luôn là như vậy. Song, cái cách phương Tây mà ông bộc bạch rất đáng được thế hệ trẻ hôm nay trân trọng tiếp nhận: “... Chúng ta đã có nhiều bàn thua không đáng có. Nhiều cầu thủ còn thiếu thực chiến và sai số, để thua như vậy thật là đáng tiếc... Nhưng đó là cái giá để họ có những bài học trong tương lai"...

Chắc chắn là như vậy. Sẽ luôn có những bài học khó mà mỗi chúng ta phải trải qua trong mỗi chặng đường. Chặng đường các chàng trai trẻ U22 Việt Nam hôm nay dừng lại sau bài học khó khăn này, đã là thêm những kinh nghiệm quý giá mà các em sẽ phải bước tiếp trong hành trình dài nhiều chông gai phía trước...

Lê Thảo

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/144201/sea-games-32-cai-gia-de-doi-lay-bai-hoc