'Sau vụ tai nạn hôm đó, mọi thứ như đã khép lại trước mắt con...'

'Hôm đầu tiên từ viện về, các vết thương do mổ và nẹp vít bằng kim loại trong người khiến con đau nhức không ngủ được, cả đêm liên tục gào lên: 'Con đau quá mẹ ơi, mẹ cho con chết đi còn hơn…', chị Thúy kể.

Chị Thúy chăm sóc cho con gái.

Hơn 3 tháng nay kể từ ngày chồng mất, chị Nguyễn Thị Thúy (44 tuổi, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) không có nổi một ngày vui, khuôn mặt lúc nào cũng mang theo nỗi buồn u ám.

Chị Thúy kể, tối hôm 16/5 vừa qua, chồng chị là anh Nguyễn Tuấn Anh, 49 tuổi, chở theo con gái là cháu Nguyễn Thị Quỳnh Chi, 11 tuổi, bằng xe máy đi chơi thì xảy ra va chạm với ô tô. Cú va chạm mạnh khiến cả 2 bố con bị ngã văng xuống đường. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng anh Tuấn Anh đã không qua khỏi.

Còn cháu Quỳnh Chi bị gãy xương đòn, xương vai, vỡ khớp gối và dính nhiều chấn thương khác trên cơ thể. Cháu phải mổ để nẹp vít xương cố định. Đến nay tiền viện phí, thuốc men cho cháu đã lên đến gần 200 triệu đồng khiến kinh tế gia đình kiệt quệ.

"Hôm đầu tiên từ viện về, các vết thương do mổ và nẹp vít bằng kim loại trong người khiến con đau nhức không ngủ được, cả đêm liên tục gào lên: "Con đau quá mẹ ơi, mẹ cho con chết đi còn hơn…", chị Thúy kể.

Nghe con nói vậy, chị Thúy thương lắm nhưng chỉ biết khóc và đợi đến sáng rồi đưa con vào viện truyền thuốc giảm đau.

"Trước đây, Chi học giỏi lắm, năm nào cháu cũng được giấy khen Học sinh Giỏi. Cháu có ước mơ sau này được làm giáo viên dạy Toán nhưng sau vụ tai nạn hôm đó, mọi thứ như đã khép lại. Cháu bị chấn thương nặng vùng đầu. Giờ cứ ngơ ngác, lúc nhớ lúc quên, có lúc còn không biết mẹ là ai… Tôi lo lắng sau này con gái không thể quay lại theo học được nữa", chị Thúy buồn rầu kể.

Chị Thúy cho biết, trước đây chồng chị làm nghề chạy xe ôm, còn chị làm công nhân. Dù công việc của cả 2 vợ chồng lương không cao nhưng cũng đủ để lo cho các con ăn học đầy đủ. Thế nhưng từ ngày chồng chị qua đời, gia đình chị gặp quá nhiều khó khăn.

"Con trai lớn của tôi năm nay 22 tuổi, đang đi học nghề cũng phải nghỉ để phụ giúp mẹ chăm sóc em gái trong bệnh viện. Nhà tôi còn mẹ già năm nay gần 80 tuổi, luôn đau ốm", chị Thúy kể.

Trước mắt, chị Thúy mong bản thân có thật nhiều sức khỏe để chăm sóc cho mẹ già và con gái. Sau khi sức khỏe con gái ổn định, chị mới yên tâm quay lại làm việc.

"Từ ngày xảy ra sự việc cho đến nay, chưa có một đêm nào tôi ngủ yên giấc. Cứ nhắm mắt lại là lại suy nghĩ, thương chồng, thương con, nước mắt cứ ứa ra...", chị Thúy tâm sự.

Cháu Nguyễn Thị Quỳnh Chi nằm trong số 280 trẻ được giới thiệu để nhận học bổng của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" năm 2023. Mọi sự đóng góp, hỗ trợ vui lòng gửi về Chương trình Mottainai "Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" (ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản).

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ:

- Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, Hà Nội

- Văn phòng Đại diện phía Nam: 38 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM

Tài khoản nhận ủng hộ:

- Tên tài khoản: Báo Phụ nữ Việt Nam

- Số tài khoản: 111000024670

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh TP Hà Nội.

Nguyễn Long

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/sau-vu-tai-nan-hom-do-moi-thu-nhu-da-khep-lai-truoc-mat-con-2023090615173684.htm