Sau một ngày kết hôn với chồng đẹp trai giàu có, tôi bàng hoàng muốn ly hôn khi gặp người khách lạ

Tôi đang bay cao trong mơ mộng vì lấy được người đàn ông đẹp trai giàu có thì lại bàng hoàng trước sự thật.

Tôi đã trải qua một mối tình đầy lãng mạn, đẹp như giấc mơ trước khi đi đến hôn nhân. Lúc yêu nhau, tôi dường như đã có tất cả những gì mà mình mong muốn, đó là một anh chàng đẹp trai, lãng tử và rất có tài làm ăn. Tôi là một người có nhan sắc, cũng có nhiều người theo đuổi. Nhưng tôi hoàn toàn bị chinh phục bởi anh ấy, người mà tôi đã chọn làm chồng.

Bạn trai rất chiều chuộng tôi, hàng ngày đưa ô tô đến đón tôi đi ăn sáng, sau đó đưa đến công ty của tôi. Chiều cũng vậy, anh ấy đón tôi rồi hai người đi chơi ở những nơi cảnh đẹp, sang trọng. Bạn trai làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh ấy đẹp trai lại có điều kiện như vậy, thiếu gì người phụ nữ để theo đuổi, nhưng lại chọn tôi.

Không chỉ tôi mà bạn bè, người thân, bố mẹ tôi đều tán thành chuyện tình của tôi. Vậy nên, khi hai chúng tôi về xin phép được cưới nhau, bố mẹ tôi vui vẻ đồng ý. Đám cưới của tôi được tổ chức trong sự hân hoan của hai bên gia đình, tôi được bố mẹ chồng đón nhận niềm nở, trao tặng nhiều quà hồi môn. Tôi về nhà chồng mà không gặp bất cứ trở ngại nào, mọi thứ đều thuận lợi từ lúc yêu cho tới lúc cưới.

Sau đám cưới 1 ngày, tôi về nhà bố mẹ chồng để lo mọi việc sau cưới. Lúc này bố mẹ chồng tôi đang tiếp khách, một người phụ nữ mà tôi đoán cũng chỉ hơn tôi vài tuổi, trông chị ta khá xinh đẹp, ăn mặc hiện đại. Trông thấy tôi, chị khách chủ động làm quen trước. Chị ta nói là hôm nay mới tới để chúc mừng được, vì hôm trước có chuyến đi xa, nay mới về.

Hôn nhân mới chỉ bắt đầu nhưng đã gặp sóng gió khi biết rõ chuyện quá khứ của chồng. Ảnh minh họa

Tôi chưa từng gặp chị khách này, cũng chưa biết là có phải họ hàng, người thân quen gì với bố mẹ chồng hay chồng tôi không. Nói vài câu xã giao thông thường, chị ta liền rủ tôi ra ngoài sân ngồi uống nước ngoài đó cho mát, chị em tâm sự. Chắc là muốn nói chuyện riêng gì đó, nên tôi vui vẻ chấp thuận.

Chỉ có tôi và chị ấy, khác hẳn thái độ trong nhà, lúc này chị ta mới nhìn tôi với ánh mắt đầy dò xét. Chị ta liền đưa cho tôi xem một vài bức ảnh trên điện thoại, đó là ảnh chụp cùng chồng tôi, hai người rất tình tứ, cứ như là một cặp yêu đương vậy. Tôi bất ngờ, nghĩ đó có thể là người yêu cũ, chuyện cũng bình thường vì anh ấy cũng không còn trẻ, yêu ai đó trước tôi cũng dễ hiểu thôi.

Nhưng chị ta lại làm tôi sốc với tiết lộ: "Tôi là vợ trước của anh ấy, trước đây anh ấy cũng rất yêu tôi, cưới tôi rồi lại ruồng bỏ tôi. Thấy cô cũng xinh đẹp thế này, chắc cũng được chiều chuộng, cung phụng một thời gian thôi rồi lại giống tôi. Lấy một người đẹp trai, đào hoa như vậy, tôi khuyên cô cẩn trọng, không lại có ngày rơi vào đau khổ".

Tôi rất sốc sau câu nói của chị ta, chỉ biết khóc, tôi muốn những lời chị ta vừa nói là những lời nói dối, phá hoại tôi và chồng. Nhưng chính mắt tôi thấy bố mẹ chồng chào chị ta còn dặn dò: "Hôm nào rảnh con mang cháu về thăm ông bà nội nhé. Ông bà nhớ nó lắm, giờ bố nó có vợ mới, nhưng vẫn yêu con lắm".

Trở về nhà, tôi chỉ biết đóng cửa phòng nằm khóc, tôi quá sốc trước sự thât phũ phàng. Chồng tôi chưa bao giờ nói đã từng có một đời vợ, lại có con riêng nữa. Tối hôm đó, chồng tôi đã nhận lỗi về mình, biện minh rằng nếu tiết lộ sợ tôi không đồng ý cưới, nên bất đắc dĩ mới phải làm thế. Chồng tôi mong vợ tha thứ vì mọi chuyện đã là quá khứ.

Tôi muốn bỏ qua cho chồng, nhưng lời mà vợ cũ nói với tôi rằng chồng tôi là kẻ lăng nhăng, rồi cũng sẽ ruồng bỏ tôi. Bây giờ tôi chưa biết mình phải làm gì nữa, tôi có nên tha thứ và tìm cách giữ chồng hay là suy nghĩ thật kỹ về tương lai hôn nhân của mình? Hãy cho tôi lời khuyên!

Chuyện ly hôn.

Duonghoa@...

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/sau-mot-ngay-ket-hon-voi-chong-dep-trai-giau-co-toi-bang-hoang-muon-ly-hon-khi-gap-nguoi-khach-la-172240115105022061.htm