'Sát thủ' Haaland trở lại, Man.City khai màn dễ dàng

Erling Haaland đã bắt đầu mùa giải thứ 2 trong màu áo Man.City giống như mùa đầu tiên của anh, ghi 2 bàn thắng trong chiến thắng 3-0 trên sân Burnley để giúp đội mở ra cơ hội bảo vệ chức vô địch tại Premier League.

Tiền đạo người Na Uy đã tung ra những pha dứt điểm cực kỳ nhanh lẹ và hiệu quả ở các phút thứ 4 và 36 giúp Man.City dễ dàng giành chiến thắng 3-0 tại Burnley, đội bóng mới thăng hạng được dẫn dắt bởi huyền thoại của Man.City là Vincent Kompany. Tiền vệ phòng ngự Rodri ghi bàn còn lại để giúp nhà đương kim vô địch có một khởi đầu mùa giải mới hoàn hảo.

Haaland đã có một năm đầu tiên ngoạn mục tại Man.City, ghi 52 bàn trên mọi đấu trường - trong đó có 36 bàn ở Premier League - giúp đội bóng của HLV Pep Guardiola giành “cú ăn ba” Premier League, FA Cup và Champions League. Ngôi sao người Na Uy cũng từng có ngày ra mắt CLB mới ở mùa giải trước bằng cú đúp vào lưới West Ham, và việc anh vừa tái hiện điều đó tại Turf Moor trong ngày đầu tiên của mùa giải mới như một tín hiệu cho thấy điều gì sẽ chờ đợi các đối thủ của anh trong nhiều tháng tới. “Chúng ta vẫn đang trong giai đoạn bắt đầu của cuộc đua marathon này nhưng tôi không căng thẳng. Tôi cảm thấy thoải mái’, Haaland chia sẻ sau trận. “Tôi phải tiếp tục phát triển và tận hưởng sự hỗn loạn xung quanh mình cũng như thể hiện những gì tốt nhất trên sân”.

Kevin De Bruyne tái phát chấn thương phải rời sân ở phút 23.

Kevin De Bruyne tái phát chấn thương phải rời sân ở phút 23.

Haaland đã đưa Man.City vượt lên dẫn trước với pha chạm bóng đầu tiên của anh trong trận đấu, khi anh bắt kịp đường chuyền bằng đầu của Rodri sau quả tạt bên cánh phải của De Bruyne, và rất nhanh dứt điểm vào góc thấp khung thành. Bàn thắng thứ 2 của chân sút 23 tuổi ngoạn mục hơn và đến sau khi Julian Alvarez nhả bóng vừa tầm, Haaland dù trong tư thế quay lưng về phía khung thành vẫn xoay người thực hiện cú cứa lòng điệu nghệ đưa bóng chạm mép dưới xà ngang và đi vào lưới. Haaland đã không ghi bàn trong 6 trận gần nhất của anh cho Man.City, bao gồm cả trận thua Arsenal trong loạt sút luân lưu ở Community Shield vào Chủ nhật, nhưng đây là câu trả lời cho tất cả những hoài nghi: “Tôi chỉ cần tiếp tục làm việc, tiếp tục thư giãn và không tập trung vào những điều tiêu cực”.

Nhưng đó vẫn không thể là buổi tối hoàn hảo cho Man.City, đội đang cố gắng trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh giành được 4 chức vô địch liên tiếp. HLV Guardiola nhận thấy hài lòng ở giờ nghỉ giữa hiệp khi “khiển trách” Haaland trong lúc về phía đường hầm, thậm chí còn hất một chiếc máy ảnh đang hướng theo họ. Kevin De Bruyne, lần đầu tiên đá chính kể từ khi rời sân sớm trong trận chung kết Champions League vì vấn đề gân khoeo, chỉ thi đấu 23 phút trước khi phải thay ra vì tái phát chấn thương. HLV Guardiola cho biết đó là sự tái diễn của cùng một vấn đề. “Thật đáng tiếc. Cậu ấy đã hồi phục tốt nhưng giờ chúng tôi đã mất cậu ấy một thời gian”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói.

Man.City cho thấy họ sẵn sàng trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh giành được 4 chức vô địch liên tiếp.

Man.City cho thấy họ sẵn sàng trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh giành được 4 chức vô địch liên tiếp.

Tiền vệ Rodri, người đã ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng cho Man.City trong trận chung kết Champions League với Inter Milan vào tháng 6, đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 từ cự ly gần ở phút 75. Những điểm nhấn khác, là việc 2 ngôi sao đang được đồn đoán ra đi là Kyle Walker và Bernardo Silva đều đá chính và gần như chơi trọn vẹn trận đấu. Trung vệ tân binh nhiều kỳ vọng Josko Gvardiol cũng vào sân thay người ở hiệp hai. Tiếp theo, Man.City sẽ gặp Sevilla trong Siêu cúp châu Âu vào thứ Tư. Đó là trận đấu giữa đội vô địch Champions League và Europa League mùa trước.

Phía ngược lại, Burnley kết thúc trận đấu với 10 người khi cầu thủ chạy cánh người Morocco, Anass Zaroury nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Walker ở phút bù giờ hiệp hai. Ban đầu, trọng tài rút thẻ vàng nhưng đã tăng nặng hình phạt sau khi cân nhắc VAR.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/sat-thu-haaland-tro-lai-mancity-khai-man-de-dang-post701272.html