Sát hại vợ vì khoản tiền bảo hiểm

Ngày 05/4/2024, một tòa án ở Las Vegas (Mỹ) đã kết án chung thân với 60 năm ngồi tù bắt buộc trước khi xin ân xá với người đàn ông 68 tuổi sát hại 4 người vợ trong màn kịch ly kỳ diễn ra năm 2008. 15 năm đã trôi qua với nhiều phiên xét xử qua các cấp tòa, kẻ sát nhân lão luyện này cuối cùng cũng bị lần ra chân tướng.

Ngày 08/5/2008, Thomas Randolph (ảnh) gọi điện cho Tổng đài 911 báo tin 1 kẻ đeo mặt nạ sau khi xâm nhập vào nhà mình để cướp của đã bắn chết vợ ông khi bà kêu cứu báo động cho chồng đang ở trên lầu. Nghe tiếng kêu, Randolph cầm súng chạy xuống bắn chết kẻ cướp. Khi chiếc mặt nạ được tháo ra, ông phát hiện đó là tay thợ quen tên Michael Miller, vẫn thường tới nhà để sửa điện nước.

Ban đầu cảnh sát cho rằng đây là vụ tai nạn, nhưng sau đó xuất hiện những nghi ngờ từ phía gia đình, bạn bè của người đã khuất nên họ tiếp tục điều tra và phát hiện không lâu sau khi vợ chết, Randolph đã hối thúc công ty bảo hiểm để nhận 300.000 USD tiền bồi thường. Trong vòng 2 năm trước khi bà Sharon Causse - người vợ thứ 6 của Randolph - bị bắn chết, ông này liên tục mua các khoản bảo hiểm cho bà. Kiểm tra nhân thân và mối quan hệ của Miller với Randolph, cảnh sát nghi ngờ động cơ cướp bóc của Miller. Vả lại trong khoảng thời gian cuối trước khi bà Causse bị bắn, các cuộc trao đổi điện thoại giữa Randolph - Miller tăng đột ngột, gấp hàng chục lần so với bình thường.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện năm 1986, Randolph từng ra tòa ở bang Utah về tội giết người vợ thứ 2 là Becky Gault. Các điều tra viên ở Utah tìm thấy người phụ nữ này nằm trên giường với vết thương do đạn bắn vào đầu. Thoạt tiên cơ quan điều tra cho rằng đây là vụ tự sát, sau đó mới cáo buộc Randolph tội giết người dựa trên lời khai của Eric Tarantino - người bạn đồng thời là giúp việc cũ của gia đình - rằng Randolph đã yêu cầu anh ta sát hại cô Gault trong vụ trộm được dàn dựng trước khi người phụ nữ này chết. Tarantino cho biết Randolph "muốn xử vợ để có thể ẵm trọn khoản tiền từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của cô ấy". Nhưng sau đó, Randolph đã hối lộ cho 1 sĩ quan cảnh sát chìm để hạ Tarantino trước khi anh này kịp ra làm chứng. Mặc dù đã nhận tội hủy hoại tang chứng, nhưng cuối cùng Randolph vẫn được trắng án. Các công tố viên cho biết, vào năm 2017 Randolph đã nhận được 500.000 USD sau cái chết của người vợ thứ 2.

Quá trình xét xử, các điều tra viên phát hiện 4 trong số 6 người vợ của Randolph đã chết, 2 người còn lại đưa ra những lời khai bất lợi cho ông ta. Con gái người vợ thứ 4 của Randolph khai rằng xác mẹ cô bị thiêu vội vã trong vòng 24 tiếng sau khi qua đời. Điều kỳ lạ là Randolph không cho cô nhìn mặt mẹ lần cuối và cô cũng không được dự tang lễ của đấng sinh thành. Một nhân chứng khác khai rằng, trước khi người vợ thứ 4 chết - được cho là vì đau tim - Randolph đã gợi ý cho ông ta sát hại bà và dựng hiện trường giả như nạn nhân bị cướp ra tay. Trong khi đó, 1 người bạn lại cho rằng bà này chết vì ung thư.

Người vợ thứ 5 - có với Randolph 2 đứa con - khai rằng ông chồng cũ tính tình nóng nảy, hay đập phá. Người vợ thứ 3 kể với các bồi thẩm viên rằng, trong 1 lần đang lau súng, Randolph đã bắn viên đạn khoan thủng 1 lỗ trên tường nhà bếp ngay cạnh bà và giải thích là lỡ tay cướp cò, nhưng bà tin rằng chồng đang nhắm vào mình.

Năm 2017, Randolph bị kết án tử hình nhưng 3 năm sau, Tòa án Tối cao bang Nevada ra phán quyết hủy bỏ bản án vì tòa sơ thẩm đã sử dụng các chứng cứ liên quan tới hành vi giết vợ của Randolph từng bị Tòa án Utah bác bỏ. Năm 2023, phiên tòa sơ thẩm lần 2 được mở, Randolph bị tuyên án chung thân với 60 năm tù giam bắt buộc trước khi có thể làm đơn xin ân xá.

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/sat-hai-vo-vi-khoan-tien-bao-hiem_160849.html