Sắp bị tử hình, tử tù tạm thoát chết vì hé lộ một vụ giết người khác

Trong khi Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị thi hành án tử với tên tử tù giết chết hai cháu bé thì phạm nhân đã bất ngờ khai nhận có liên quan đến một vụ án giết người khác.

Sáng 14/8, thượng tá Y Bé Ksơr, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Đắk Lắk vừa hoãn thi hành án tử hình đối với Vi Bế Ngoạt (SN 1975, ngụ huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) do tử tù khai nhận có liên quan đến một vụ án giết người khác.

Theo dự kiến ngày 9/8, hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Đắk Lắk tổ chức thi hành án tử hình đối với Vi Bế Ngoạt bằng hình thức tiêm thuốc độc. Tuy nhiên, khi được nói lời sau cùng, tử tù Ngoạt đã khai nhận mình là nhân chứng trong một vụ giết người xảy ra vào năm 2009.

"Vì vậy, hội đồng thi hành án tử hình đã quyết định tạm hoãn tử hình đối với tử tù Vi Bế Ngoạt. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra một vụ án mới mà tử tù Ngoạt là nhân chứng duy nhất" - thượng tá Y Bé Ksơr nói.

Tử tù Vi Bế Ngoạt tại một phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 21/10/2013, Vy Bế Ngoạt (42 tuổi, ngụ huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk) đẩy xe đạp chở bao cà phê ra chợ xã Ea Hiao để bán.

Khi đi ngang qua cổng nhà chị Triệu Thị Bài, nhìn thấy con ngan ở sân nên Ngoạt nảy sinh ý định bắt trộm để làm thịt thì bị cháu Hà Cao N. (11 tuổi, là con chị Bài) phát hiện. Cháu N. nói sẽ báo cho người nhà biết.

Lo sợ hành vi trộm cắp mình bị phát rác, Ngoạt vứt con ngan xuống, vào bếp tìm được 1 cây búa chim.

Cháu N. bỏ chạy lên nhà trên, Ngoạt cầm búa lao theo, chém tới tấp vào đầu khiến cháu bé gục xuống, tử vong tại chỗ.

Ngay lúc này, cháu Hà Phú Q. (SN 2000, là anh trai của N.) bị thiểu năng trí tuệ, đứng ngay nhà trên kêu ú ớ thấy vậy, Ngoạt lại tiếp tục ra tay với cháu Q.

Sau khi gây án, Ngoạt bỏ về nhà ăn cơm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khi vụ án được phát hiện, Ngoạt có mặt ở hiện trường để nghe ngóng tình hình.

Nhật Hạ (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/sap-bi-tu-hinh-tu-tu-tam-thoat-chet-vi-he-lo-mot-vu-giet-nguoi-khac