Sao mẹ con đi mãi không về?

Trong lần về thăm ông ngoại bị bệnh, chị Võ Thị Thanh Tuyền ở Long An đã gặp tai nạn giao thông rồi ra đi mãi mãi, để lại hai con thơ dại.

Cụ nuôi hai chắt ngoại còn thơ dại

Vụ TNGT đã xảy ra gần 1 năm, thế nhưng mỗi khi nhắc lại cái ngày định mệnh ấy, ông Võ Văn Há (Hai Há) cứ rưng rưng nước mắt.

Ông Hai Há năm nay đã 74 tuổi, tóc bạc, mắt mờ nhưng vẫn phải một mình nuôi hai đứa chắt ngoại khi cháu ông là chị Võ Thị Thanh Tuyền (28 tuổi, ngụ ấp Phú Tây B, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, Long An) ra đi sớm vì TNGT.

Năm 18 tuổi, chị Tuyền được gả về xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, Long An sinh sống.

Gia đình bên chồng cũng nghèo khó, không có ruộng vườn, chồng là Nguyễn Văn Cường phải đi biển đánh bắt thủy sản mấy tháng mới về nhà một lần. Anh chị sớm có hai con là Nguyễn Thị Hương Duyên (9 tuổi), Nguyễn Ngọc Hân (5 tuổi).

Những tưởng cuộc sống êm thuận, nhưng chỉ vài năm sau hai anh chị chia tay. Chị Tuyền một nách hai con về nương nhờ nhà mẹ. Nhưng bố mẹ cũng hoàn cảnh, cả năm làm ăn ở tận huyện biên giới Thạnh Hóa.

Một mình chị Tuyền đi làm công nhân ở khu công nghiệp Tân Hưng, Tiền Giang, gửi hai con cho ông Hai Há chăm sóc, chở đi học mỗi ngày. Cuộc sống khó khăn nhưng ông cháu cơm cháo có nhau.

Ông Võ Văn Há bên bàn thờ của chị Thanh Tuyền. Mái đầu bạc tiễn mái đầu xanh. Chị Tuyền ra đi để lại một mình ông nuôi hai đứa chắt ngoại còn thơ dại.

Ngày 1/10/2023, Tuyền chạy về xã Thanh Phú Long thăm ông ngoại đang bệnh nặng. Chăm ông cả đêm, sáng hôm sau, chị Tuyền tranh thủ chạy về nhà sớm lo cơm nước cho hai con rồi vào nhà máy cho kịp ca làm.

Khi đến đường tỉnh 827 thuộc xã An Lục Long, huyện Châu Thành thì va chạm với một xe buýt. Vụ tai nạn khiến chị Tuyền tử vong tại chỗ, để lại hai đứa con thơ.

Nghe tin cháu bị nạn, ông Hai Há như chết lặng người, hai chân cứng lại, nằm liệt suốt hai ngày liền.

Chuyện hậu sự đều nhờ bà con chòm xóm lo liệu. Thương cháu vắn số đã đành, thương hai đứa chắt ngoại đang tuổi ăn tuổi lớn, không cha không mẹ biết nương tựa vào đâu.

Cháu lớn Hương Duyên phần nào hiểu biết, Ngọc Hân còn nhỏ chưa biết gì. Ai cũng nói với cháu là mẹ đang đi làm chưa về.

"Đêm nào cháu Hân cũng hỏi "Cụ ơi, sao mẹ con đi làm lâu về quá vậy?". Tôi nghe mà đau như cắt từng khúc ruột!", ông Hai Há nói trong nước mắt.

Cần sự hỗ trợ để nuôi dạy hai trẻ

Ông Lê Văn Lực, Trưởng ấp Phú Tây B, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành cho biết, chị Tuyền không thuộc diện hộ nghèo của địa phương do không có hộ khẩu.

Trong khi cả cha và mẹ của Thanh Tuyền vì cuộc sống của gia đình phải đi làm thuê xa nhà, thu nhập bấp bênh nên khó hỗ trợ cho hai cháu.

Năm nay đã 74 tuổi, ông Hai Há lòng quặn đau mỗi khi nghe đứa chắt ngoại hỏi: Sao mẹ con đi làm lâu về quá vậy?

Ông Hai Há cũng không có ruộng vườn, cuộc sống chủ yếu nhờ đồng lương công nhân ít ỏi của các con ông gửi về hàng tháng. Từ đó, ông gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và chăm sóc hai cháu con của chị Tuyền.

Không những vậy, hiện ông Hai Há còn bị bệnh cao huyết áp, việc đưa đón hai cháu đi học phải nhờ hàng xóm.

Chính quyền địa phương và nhà trường đã quan tâm, miễn toàn bộ học phí và hằng tháng hỗ trợ 300.000 đồng cho hai cháu Hương Duyên, Ngọc Hân. Nhưng tương lai của hai cháu đang là dấu hỏi.

Ông Nguyễn Văn Khải, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban ATGT huyện Châu Thành cho biết, huyện đang vận động mạnh thường quân hỗ trợ, giúp đỡ hai cháu Hương Duyên và Ngọc Hân để có cuộc sống ổn định, nhất là việc học của các cháu, không để bỏ học.

Mọi sự ủng hộ, chia sẻ hỗ trợ của bạn đọc xin gửi đến: Ông Võ Văn Há, ngụ ấp Phú Tây B, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, Long An). SĐT: 0345413532.

Quý độc giả cũng có thể ủng hộ qua Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ hai cháu Duyên và Hân ở huyện Châu Thành, Long An").

Lê Lối

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/me-con-di-mai-khong-ve-192240430140600245.htm