Sao F1 hóa trang ma quỷ, tham dự lễ hội người chết

Tay đua Daniel Ricciardo hưởng ứng không khí chuẩn bị lễ hội Halloween kiểu Mexico bằng việc vẽ hình ma quỷ lên mặt.

Daniel Ricciardo, tay đua của đội Red Bull xuất hiện trong buổi họp báo trước cuộc đua Mexico Grand Prix cuối tuần này bằng khuôn mặt vẽ hình ma quỷ. Ảnh: Reuters.

Tay đua người Australia chuẩn bị tham dự lễ hội “Ngày của người chết” (Dia de Muertos). Đây là lễ hội Halloween theo kiểu Mexico. Ảnh: Reuters.

Ricciardo sinh năm 1989 tại Perth, Australia. Anh đầu quân cho Red Bull Racing từ năm 2014, thay thế tay đua Mark Webber giải nghệ. Ảnh: EPA.

Daniel cùng đồng đội Max Verstappen phủ kín khuôn mặt bằng hình vẽ ma quỷ và đầu lâu từ hai màu đen trắng. Đội đua Red Bull của Daniel và Max là đội đua duy nhất phá được thế thống trị tuyệt đối của Mercedes. Trong 18 chặng đua mùa này, Mercedes thắng… 16 chặng. Chiến thắng hai chặng còn lại chia đều cho Daniel và Max. Ảnh: Getty.

Hiện tại, tay đua người Australia đã hết cơ hội tranh ngôi vô địch. Tuy nhiên, anh vẫn đóng vai trò then chốt trong cuộc cạnh tranh giữa hai tay đua cùng đội Mercedes là Lewis Hamilton và Nico Rosberg. ĐKVĐ Hamilton còn kém đối thủ trực tiếp 26 điểm và anh cần người ngáng đường Nico, trong bối cảnh tay đua người Đức cần 3 lần về nhì là soán ngôi thành công tay đua người Anh. Ảnh: Getty.

Ricciardo có phong cách ăn mừng rất đặc biệt. Anh thường uống rượu đổ vào trong... một chiếc giày. Tại cuộc đua ở Mỹ, Ricciardo thuyết phục thành công diễn viên Gerard Butler diễn lại trò này.

Ricciardo gần đây cũng tham gia thử thách ăn kẹo dẻo trong 1 giây 92''.

Con số này chính là thời gian vào pit stop kỷ lục của tay đua người Australia.

Kết quả, Ricciardo ăn được 10 viên kẹo chỉ trong 1 giây 92''..

Năm ngoái, Daniel cũng tham gia Lễ hội người chết, ngay sau chặng đua tại Mexico City. Anh kể lại: “Các tay đua dùng bữa cùng nhau. Mọi người đều mặc áo ma quỷ và hóa trang hình đầu lâu. Trông cứ như trong một bộ phim vậy”. Ảnh: Reuters.

Ricciardo cùng dàn diễn viên của lễ hội người chết năm nay.

Dia de los Muertos không rùng rợn và tang thương như mọi người từng nghĩ, mà đó là dịp để tưởng nhớ những người đã khuất một cách nhẹ nhàng, tha thiết.

Trong lễ hội, nến được thắp ở khắp nơi.

Mọi người đeo mặt nạ có hình ma quỷ hoặc sọ người, tổ chức tiệc tùng ăn uống và coi đây là dịp đoàn tụ. Đồ ăn phổ biến là rượu tequila, rượu mezcal, chocolate nóng và các loại bánh mỳ, kẹo có hình dạng đầu lâu.

Ban nhạc chơi đàn trong lễ hội, với sân khấu chính là khu mộ.

Kẹo đầu lâu, đặc sản của lễ hội Halloween kiểu Mexico.

Còn đây là bánh mỳ khúc xương.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sao-f1-hoa-trang-ma-quy-tham-du-le-hoi-nguoi-chet-post693383.html