Sáng 30 Tết, Hà Nội chậm rãi, bình yên đến lạ

Hà Nội những ngày cuối năm bình yên đến lạ. Những hình ảnh về một nhịp sống chậm rãi, sâu lắng như đưa chúng ta về một thời xưa cũ, mộc mạc.

Nhiều người vẫn luôn nhớ tới một Hà Nội đông đúc, ồn ào và tất bật theo guồng quay của cuộc sống, ngược xuôi xô bồ với bộn bề công việc.

Thế nhưng, Hà Nội những ngày cuối năm bình yên đến lạ. Những hình ảnh về một nhịp sống chậm rãi, sâu lắng như đưa chúng ta về một thời xưa cũ, mộc mạc.

Với nhịp sống chậm rãi như sáng 30 Tết này, chắc chắn sẽ là một dịp khó quên trong ký ức của những ai đã trót “phải lòng” mảnh đất nghìn năm văn hiến này.

Những con đường ngày thường tấp nập dòng người qua lại của Hà Nội giờ lại thật vắng vẻ và chậm rãi.

Những nút giao thông trở nên thông thoáng hơn so với thường ngày.

Một góc đường đôi Kim Mã trong sáng 30 Tết.

Dường như dòng thời gian sáng 30 Tết nhẹ nhàng và đầy nên thơ như thế này của Hà Nội được rất nhiều người yêu thích.

Nút giao thông Liễu Giai - Kim Mã giờ không còn đông đúc.

Phố vắng người, hình ảnh hiếm có của Hà Nội.

Mời quý độc giả xem video Phạm Văn Thỉnh, chủ vườn Tuyết Thỉnh (Từ Liên, Tây Hồ, Hà Nội chia sẻ về cách chọn cây quất đẹp:

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/sang-30-tet-ha-noi-cham-rai-binh-yen-den-la-1955589.html